Nếu cuộc đời không dịu dàng với mẹ, thì hãy để con xoa dịu nỗi đau
2021-11-17 01:20
Tác giả:
Ngọc Linh
blogradio.vn - Mẹ đã dành hết cả tuổi thanh xuân tươi đẹp này cho con gái thì giờ đây cũng là lúc mẹ hãy sống cho chính mình, sống một cuộc đời mà mẹ hằng mong ước. Con vẫn luôn ủng hộ mẹ vì bản thân mình hiểu được, bờ vai của mẹ lúc bấy giờ cũng đã mỏi mệt rồi, nhưng mẹ đừng lo, vì còn có con đây, dù bờ vai này không quá rộng lớn nhưng nó luôn luôn sẵn sàng đợi mẹ tựa vào.
***
Tôi cứ luôn nghĩ, rồi cũng sẽ quen dần với cuộc sống hiện tại. Nhưng không, thời gian chỉ làm nỗi buồn đọng lại, bất kể khi nào cũng có thể dâng trào.
Trên thế giới bao la và rộng lớn này, dù đi đến đâu thì gia đình cũng là nơi để chúng ta tựa vào. Tôi cũng đã từng có một gia đình vững chắc như thế nhưng mọi thứ không như ý người duyên đến duyên đi đều phải chấp nhận. Chỉ là một đứa bé ở trong lứa tuổi tập ăn tập nói mà tôi lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn trên toà.
16 năm nay tôi luôn sống trong ký ức. Một gia đình mà tôi tưởng chừng là hạnh phúc đến cuối đời mà bây giờ lại đưa tôi vào tình huống chỉ được chọn một. Chỉ được một người xuất hiện trong ngày sinh nhật, chỉ được một người ăn cùng bữa cơm gia đình, chỉ được một người quan tâm và lo lắng. Nhưng những điều đó đánh đổi được nỗi đau, nỗi khổ mà mẹ tôi đã phải chịu đựng trong suốt 4 năm làm vợ thì tôi nghĩ mình luôn sẵn sàng.
Từ lúc tôi 3 tuổi ba mẹ đã luôn cãi vã nhau, là một đứa bé khi chứng kiến cảnh đó thì tôi chỉ biết khóc oà, lần này đến lần khác ba quá đáng với mẹ, sau 3 lần mẹ bỏ về quê thì lần thứ 4 là lần cuối cùng họ ở bên nhau.
Tôi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi việc đang xảy ra trong cuộc đời mình, suy nghĩ của bản thân chỉ biết là mình thương mẹ và đi theo mẹ đến nay là 13 năm tôi đã mất đi cái được gọi là gia đình trọn vẹn này. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mẹ ẵm tôi về ngoại lúc đó đã quá khuya lại không còn một đồng xu trong người, tôi và mẹ đành ở nhờ nhà của một người cô đến gần sáng thì lại nhờ cô bắt xe cho về.
Tôi cảm nhận được dường như rời xa ba, mẹ đã vui vẻ hơn nhiều. Duyên phận là do lựa chọn của mỗi người, tôi luôn ủng hộ với những quyết định của mẹ dù đau đớn tôi vẫn bằng lòng vì nỗi buồn của tôi không bằng một nữa những nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu trong suốt thời gian vừa qua.
Khi mang thai đến lúc sinh tôi ra đời mẹ luôn một mình chăm sóc đứa bé này từ miếng ăn giấc ngủ, kể cả những công việc nặng nhẹ trong nhà, nói đến đây thì mọi người cũng đã thấy được sự vô tâm của ba tôi. Đúng ba rất vô tâm khi đã để mẹ một mình trong bệnh viện, lại càng nhẫn tâm hơn khi đành lòng đánh đổi gia đình với cuộc chơi bên ngoài.
Những ngày sống bên ba, mẹ luôn tỏ ra vui vẻ để tôi có được hạnh phúc trong mái ấm gia đình thật sự. Mãi đến tận bây giờ tôi mới ngộ ra được rằng khoảng thời gian mà tôi cứ nghĩ là đẹp đẽ đó lại là một cái lòng sắt địa ngục khiến mẹ tôi đau khổ đến tột cùng. Đến cả lúc ăn cơm ba củng hất văng chén cơm của mẹ, chỉ có chuyện bé tí mà ba cũng kiếm cớ gây sự với mẹ, ba luôn luôn là người đẩy mẹ ra xa mình.
“Thôi thì ba hãy sống một cuộc đời của ba, mẹ và con sẽ rẽ hướng đi theo con đường tương lai của mình, con không trách ba, nhưng mong ba hãy thương mẹ lần cuối cùng bằng cách tôn trọng mẹ như cách mà ba đã từng, trong khoảnh khắc đầu tiên”.
Tôi biết mẹ cũng đã cố gắng cứu vãn gia đình này vì tôi rất nhiều lần, nhưng ba thì khác trong khoảng thời gian ly thân ba luôn tìm cách để ép mẹ kí giấy để kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng không, mẹ vì tôi mà chịu đựng tận 3 năm đến khi tôi bước chân vào lớp một, lúc đấy mới thật sự là giây phút đứt duyên của hai người. Không được bao lâu thì ba có vợ mới, đến nay đã có 2 người con.
Khi còn bé tôi luôn trách mẹ, vì sao đã sinh tôi ra rồi lại gạt bỏ cuộc hôn nhân. Nhưng bây giờ tôi đã lớn, đã đủ nhận thức để hiểu được rằng mẹ đã cố gắng đến nhường nào, không vì bản thân mình, mà là vì tôi mẹ muốn tôi được như bao người khác có cả ba lẫn mẹ có trọn vẹn một gia đình.
"Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi, xin lỗi vì những suy nghĩ bồng bột của lứa tuổi hồn nhiên vô lo vô nghĩ đã vô tình làm cho mẹ buồn. Cuộc sống của con bây giờ chỉ cần có mẹ là đủ, gia đình của con bây giờ chỉ cần có mẹ mà thôi. Mong sao cho thời gian đừng vô tình, để mẹ có thể ở mãi bên con chứng kiến sự thành công của cô con gái bé bỏng này.
Mẹ là một nơi dựa ấm áp mà vững chắc để con có thể thực hiện ước mơ hoài bão của chính mình. Bức tranh tương lai mà chỉ có con mới có thể cầm bút. Con biết, trong mẹ giờ toàn là những vết xước, vết thương lòng do ba để lại nhưng không sao đâu mẹ à, vì còn có con đây nếu ba không cần mẹ, nếu cuộc đời này quay lưng với mẹ thì vẫn còn có con luôn ở đây, luôn bên cạnh mẹ mình cùng nhau vượt qua những chuỗi thời gian khó khăn này mẹ nhé.
Mẹ đã dành hết cả tuổi thanh xuân tươi đẹp này cho con gái thì giờ đây cũng là lúc mẹ hãy sống cho chính mình, sống một cuộc đời mà mẹ hằng mong ước. Con vẫn luôn ủng hộ mẹ vì bản thân mình hiểu được, bờ vai của mẹ lúc bấy giờ cũng đã mỏi mệt rồi, nhưng mẹ đừng lo, vì còn có con đây, dù bờ vai này không quá rộng lớn nhưng nó luôn luôn sẵn sàng đợi mẹ tựa vào. Con mong cuộc đời sau này mẹ đừng ngại, hãy chia sẻ với con những nỗi buồn của mình, để chúng ta cùng vượt qua mẹ nhé, vì gia đình này đã xoá đi một thành viên mất rồi".
© Ngọc Linh - blogradio.vn
Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.





