Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm đó tôi đã chẳng có đủ can đảm để nói lời yêu

2019-04-04 08:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cái ngày mà tôi bỏ cuộc ấy, tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm, cuối cùng tôi đã có thể buông bỏ một mối quan hệ mập mờ hơn nửa năm qua. Ngày ấy, tôi đã chờ đợi một câu trả lời từ cậu, nhưng cuối cùng chẳng có câu trả lời nào. Vậy là câu hỏi "Cậu ấy có từng thích mình không?" vẫn theo tôi đến mãi sau này - khi đã không còn gặp lại cậu nữa.

***

Những ngày tháng khi mới bước chân vào cánh cửa đại học, tôi đã chẳng có đủ tự tin để tìm cho mình một người quan tâm, rồi cứ thế tôi đánh mất từng cơ hội của mình.

Tôi và cậu quen nhau khi hai đứa cùng đi làm thêm ở một cửa hàng, ngày đó tất cả mọi người đều gán ghép chúng tôi thành một đôi. Chẳng có một lời phủ nhận, cũng chẳng có một lời thừa nhận, chúng tôi cứ thế trải qua quãng thời gian mập mờ đó....

Năm ấy tôi chẳng đủ can đảm để tỏ tình

Rồi một ngày, tôi biết rằng cậu đã có người yêu, chị ấy hơn cậu vài tuổi, thì ra họ đã yêu nhau được một năm. Tôi không quá đau lòng, chỉ cảm thấy hơi thất vọng, có lẽ tình cảm của tôi với cậu chỉ là sự cảm nắng nhất thời.

Bẵng đi một tháng, cậu chia tay người yêu, có thể cậu che dấu quá kĩ khiến tôi cảm thấy cậu chẳng có vẻ gì là đau buồn. Chúng tôi lại bắt đầu những tháng ngày bị gán tên cùng nhau. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được tình cảm của cậu dành cho tôi là gì. Nếu đã không thích tôi thì tại sao lại tỏ ra quan tâm tôi? Tại sao lại nói những câu khiến người khác hiểu nhầm như vậy?

Tôi đã từng có ý định bỏ việc từ trước khi cậu đến, vậy mà ngày cậu đến tôi lại cứ chần chừ mãi. Tôi cứ chờ đợi, rồi lại thất vọng...

Tôi của năm đó cứ mãi chờ cậu như vậy, cậu của năm đó cứ mãi quan tâm tôi một cách tự nhiên khiến người khác hiểu nhầm.

Rồi đến một ngày tôi nhận ra: “Thì ra cậu chẳng thích mình đến thế”. Cậu ấy thích tôi chưa đủ để nói chữ yêu. Tôi cũng chưa đủ thích cậu như tôi vẫn tưởng. Có lẽ việc mọi người gán ghép chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy đối phương quen thuộc và ngộ nhận về tình cảm của mình...

Cái ngày mà tôi bỏ cuộc ấy, tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm, cuối cùng tôi đã có thể buông bỏ một mối quan hệ mập mờ hơn nửa năm qua. Ngày ấy, tôi đã chờ đợi một câu trả lời từ cậu, nhưng cuối cùng chẳng có câu trả lời nào. Vậy là câu hỏi "Cậu ấy có từng thích mình không?" vẫn theo tôi đến mãi sau này - khi đã không còn gặp lại cậu nữa.

Năm đó tôi đã chẳng có đủ can đảm để nói lời yêu...
Cho đến giờ cậu ấy vẫn là một kí ức mà tôi vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ. Nếu như ngày đó tôi hỏi cậu:” Cậu có thích tôi không?”, nếu câu trả lời là ‘có’ thì chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau, nếu như cậu nói ‘không’ thì có lẽ bây giờ tôi sẽ chẳng mãi đi tìm câu trả lời.

Đến hôm nay, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của một người chị mà tôi từng làm cùng. Chị ấy nói mọi người tổ chức sinh nhật cho chị quản lý, rồi vẫn câu nói “Người yêu em cũng đi đấy...”. Và tôi đã chẳng đến đó vì nhiều lý do, chúng tôi sống chung một thành phố, cùng hít thở một bầu không khí, vậy mà cứ mãi vô duyên chẳng gặp nhau lần nào trong nửa năm qua...

Cuộc sống là như vậy, khi đã đánh mất cơ hội thì bạn sẽ mãi mãi không biết được đáp án. Đáp án của chúng tôi có lẽ người ngoài hiểu rất rõ, nhưng chúng tôi sẽ chẳng thể biết được.

© Cỏ dại ven đường - blogradio.vn

 

Mời bạn xem thêm: 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top