Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi khi em lại muốn yêu anh trong mối quan hệ không tên

2018-03-13 01:25

Tác giả: Thanh Nga


blogradio.vn - Từ mập mờ rồi em lại đơn phương mình em. Có lẽ anh không cảm nhận được mối quan tâm em dành cho anh, không biết rằng vì thương anh mà cứ đẩy anh về bên một người con gái khác. Và rồi những tin nhắn của anh chẳng còn dành cho em, giọng nói ấm áp chẳng còn cho riêng mình em nữa, chấm xanh nhỏ nhoi chẳng vì em mà sáng. Anh không biết tất cả những điều đó, vậy nên hai chúng ta lại trở về vạch xuất phát ban đầu.

***
Em muốn chúng mình quay trở mối quan hệ ấy - mối quan hệ mập mờ. Anh vẫn là anh, em vẫn là em và hai chúng mình vẫn chưa là gì của nhau ngoài hai chữ bạn thân. Nhưng với em, đó là khoảng thời gian em bình yên yêu anh.

Chả biết từ bao giờ, em đã dành cho anh một thứ tình cảm đi xa hơn tình bạn. Có lẽ nó nảy nở từ những tiếp xúc đơn thuần nhất. Vô tình bắt gặp anh đang giảng bài cho bạn cùng lớp, em lại nhìn ra được người con trai ấy ấm áp đến lạ kì. Bất chợt thấy anh đang chơi bóng đá, mồ hôi nhễ nhại, em lại cảm thấy gió đang thổi trong lòng mình mát rượi. Thấy anh cười với người con gái khác, em bỗng thấy trong lòng chuyển mây mưa xám xịt bất chấp ngoài kia trời có nắng dịu dàng đến chừng nào. Cho đến khi ấy thì em biết mình thật sự đã rung động rồi. Em biết nếu cứ giữ mối quan hệ mập mờ này thì thực sự thiệt thòi cho cả hai vì em biết rằng anh cũng thích em. Nhưng mập mờ chỉ xuất hiện khi con người ta sợ hãi, khi họ không đủ dũng cảm để tiến lên. Và đúng là em đang sợ hãi.
 
nam_-_tay_23
Nhiều lúc bản thân tự nghĩ rằng tại sao lại không thể tiến đến với anh, cho cả hai một cơ hội. Nhưng lại không dám vì nỗi sợ của bản thân em quá nhiều. Em sợ phải suy nghĩ, sợ phải chịu trách nhiệm trong đoạn tình cảm này, sợ một ngày mình hết thương nhau. Nếu sau khi chia tay, anh và em không thể trở về mối quan hệ cũ. Chung quy lại, em chỉ sợ chia tay. Chính vì thế nên em muốn cứ mãi “mập mờ” với anh như vậy. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó vì em không thể cứ mãi nhận sự quan tâm từ anh như vậy. Bản thân em cứ như một diễn viên, tự biên tự diễn, mệt mỏi vô cùng, nhưng khán giả cũng chỉ có một mình em. Đôi khi lướt Facebook cả ngày cũng chỉ để đợi anh online, đi ngủ muộn cũng là sau khi chấm xanh kia tắt. Em cũng chờ đợi nhưng cũng chỉ chờ đợi lặng lẽ một mình em. Thấy anh thật mật với cô gái khác, em ghen – nhưng chỉ ghen một cách thầm lặng. Nhắn tin trò chuyện, hỏi han hay tâm sự gì với anh, em cũng chỉ dám lấy tư cách như một đứa bạn thân mà không dám vượt qua cái ranh giới mỏng manh ấy.
 
Sợ sệt thường không có kết quả tốt. Từ mập mờ rồi em lại đơn phương mình em. Có lẽ anh không cảm nhận được mối quan tâm em dành cho anh, không biết rằng vì thương anh mà cứ đẩy anh về bên một người con gái khác. Và rồi những tin nhắn của anh chẳng còn dành cho em, giọng nói ấm áp chẳng còn cho riêng mình em nữa, chấm xanh nhỏ nhoi chẳng vì em mà sáng. Anh không biết tất cả những điều đó, vậy nên hai chúng ta lại trở về vạch xuất phát ban đầu.

Với em, khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau trong sự mập mờ chính là quãng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Cho dù sau này anh đứng cạnh cô ấy, em về bên một người khác thì em vẫn nhớ rằng cả anh và em từng có khoảng thời gian bình yên yêu anh lặng lẽ.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Thanh Nga

" Một cái xoay lưng là cả đời người. "

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top