Phát thanh xúc cảm của bạn !

17 tuổi và mối quan hệ không tên

2018-08-12 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi trở thành người luôn ở bên lắng nghe những tâm sự của cô. Chúng tôi trở nên gần nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Sau mỗi cuộc gọi của cô luôn là sự xuất hiện của tôi nhưng có lẽ vì tôi luôn tốt bụng với mọi người nên không ai nghĩ chúng tôi có một thứ tình cảm hơn tình bạn hiện tại, có lẽ cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng với tôi lại là một thứ tình cảm đặc biệt hơn thế.

***

blog radio,17 tuổi và mối quan hệ không tên

Tôi và cô chung lớp từ ngày đầu của cấp ba. Và trong ký ức mơ hồ của tôi thì lần đầu chúng tôi nói chuyện hình như là trong phòng thi vì hai đứa có cùng chữ cái đầu nên chung phòng cũng là điều dễ hiểu. Và trong cái giây phút mà thế giới như sụp đổ khi tôi bất lực trước bài thi thì cô lại xuất hiện như một thiên thần cứu vớt đời tao ra khỏi cái hố sâu đến mức chả dám nhìn xuống ấy, nhưng lại đau lòng hơn khi mày cũng làm sai câu đó và tôi ghét cô từ đó.

Nhưng rồi khi tôi chuyển về ngồi cùng bàn với cô, tôi mới bắt đầu làm quen và hiểu hơn về cô. Hình như tôi và cô có nhiều điểm chung hơn là thích nói, cô cũng yêu cuốn sách như một tâm hồn, thích nghe những ca khúc pop ballad bất hủ, cũng xem hành trình đi khắp thế giới là cả một ước mơ to lớn như một hiện thực của tương lai.

Hai đứa bắt đầu trở nên thân thiết khi cùng tham gia cuộc thi mà chúng tôi cho rằng cuộc thi ấy có xứ mệnh rất lớn trong việc thay đổi tương lai mù mịt của bản thân, cùng nhau làm việc trong cả tháng trời, cùng ăn, cùng thức cả đêm để chạy deadline rồi cùng ngủ quên một cách say mê trên bàn làm việc. Tôi trở nên gần hơn về cô gái ấy. Tôi biết cô đã có mối tình suốt 3 năm và luôn khoe về chàng trai trường kế bên.

Nhưng rồi tôi lại chẳng thể nào dừng suy nghĩ, dường như có một thứ liên kết vô hình nào đó khiến tôi bỏ bê mọi chuyện để chạy đến bên cô. Hôm ấy, cô khóc và ôm chầm lấy tôi như một đứa trẻ, một thứ tình cảm lỏe lên trong tôi rồi vụt tắt. Như một trớ trêu của tạo hóa, bạn thân cô và chàng trai của cô yêu nhau.

blog radio,17 tuổi và mối quan hệ không tên

Tôi trở thành người luôn ở bên lắng nghe những tâm sự của cô. Chúng tôi trở nên gần nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Sau mỗi cuộc gọi của cô luôn là sự xuất hiện của tôi nhưng có lẽ vì tôi luôn tốt bụng với mọi người nên không ai nghĩ chúng tôi có một thứ tình cảm hơn tình bạn hiện tại, có lẽ cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng với tôi lại là một thứ tình cảm đặc biệt hơn thế.

Và câu chuyện nào cũng có hồi kết khi tôi thực sự nhận ra rằng hình như không chỉ riêng tôi, cô bắt đầu thân thiết với nhiều chàng trai mà cô xem là "bạn". Tôi chợt tỉnh giấc trong cơn mơ dài khi biết rằng cô thích một chàng trai trong số đó mà không phải tôi.

Tôi không biết vì sao lại buồn khi trong mắt tôi có lẽ cô vẫn còn là 'Bạn thân" theo cách đặc biệt nào đó. Và tôi đã nhận ra đâu đó trước đây rằng thứ tình cảm này sẽ chỉ mãi như thế này, không hơn được. Và tôi sẽ mãi bên cô khi cô cần, sẽ mãi là bạn nhậu tuyệt vời khi cô muốn say, sẽ là bờ vai đủ rộng khi cô muốn tựa vào.

Người ta thường bảo "Thanh xuân như một cơn mưa rào và dù bạn có bị cảm lạnh thì bạn vẫn muốn tắm lại nó lần nữa" có lẽ với tôi cơn mưa ấy là cô.

© mr heo mập – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top