Nắm bắt đúng sẽ giúp cuộc đời phất lên, tương lai suôn sẻ
2023-08-23 05:30
Tác giả:
blogradio.vn - Nghiên cứu Harvard chỉ ra 7 giai đoạn quan trọng trong đời, được coi là 7 cơ hội thay đổi vận mệnh của một người. Các giai đoạn sẽ kéo dài từ năm 22 tuổi đến năm 75 tuổi. Tương lai công thành danh toại hay sa cơ thất thế đều do chính chúng ta quyết định.
***
Đa số mọi người không nắm bắt được những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh.
Trong xã hội, áp lực cạnh tranh là rất lớn. Nếu chúng ta không cố gắng, tự nâng cao trình độ thì ta bị xã hội đào thải, bỏ lại phía sau.
Nghiên cứu Harvard chỉ ra 7 giai đoạn quan trọng trong đời, được coi là 7 cơ hội thay đổi vận mệnh của một người. Các giai đoạn sẽ kéo dài từ năm 22 tuổi đến năm 75 tuổi. Tương lai công thành danh toại hay sa cơ thất thế đều do chính chúng ta quyết định.
3 cơ hội quan trọng sẽ đến trước năm 50 tuổi
Cơ hội 1: Chọn nghề nghiệp
Đối với mỗi người, cơ hội đầu tiên quyết định hướng đi cuộc đời trong tương lai diễn ra trong khoảng 22 - 25 tuổi.
Đây là giai đoạn chúng ta tốt nghiệp đại học, chập chững bước vào xã hội tìm chỗ đứng. Lúc này, ta sẽ phải đối diện với một sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời đó là chọn nghề nghiệp.
Nhiều người thường có xu hướng vội vã “rải” CV (hồ sơ ứng tuyển) khắp nơi, tìm kiếm việc làm mà không suy tính kỹ càng. Họ giữ tâm lý kiếm được việc làm trước, còn mọi thứ tính sau.
Và suy nghĩ này khiến nhiều người chọn nhầm nghề, bỏ lỡ thời gian và cơ hội phát triển, khiến tương lai trở nên mù mịt, khó đoán.
Tục ngữ có câu: “Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ cưới nhầm chồng”, khi chúng ta mới ra trường, như một trang giấy trắng thì nên cẩn trọng trong việc chọn hướng đi. Và nên nhớ hãy chọn việc làm lâu dài, ít nhất trong vòng 5 năm bạn sẽ không nghỉ việc.
Bên cạnh đó, tại thời điểm này chúng ta nên quan tâm nhiều đến triển vọng nghề nghiệp cùng cơ hội phát triển trong tương lai hơn là vấn đề thu nhập.
Vì bạn còn rất nhiều thời gian để kiếm tiền nhưng không có nhiều tuổi trẻ để trải nghiệm. Nếu thấy có công việc phù hợp với năng lực thì đừng bỏ qua.
Cơ hội thứ 2: Học cải thiện
Sau một thời gian bước chân ra xã hội, trải nghiệm công việc, chúng ta sẽ hiểu rõ được những ưu điểm và khuyết điểm của mình, từ đó lên kế hoạch học cải thiện.
Thông thường, khi ta 32 tuổi sẽ có kinh nghiệm sống phong phú, đủ trưởng thành để vạch rõ tương lai cùng hướng phát triển cho bản thân.
Khổng Tử cũng từng nói người 30 tuổi đã đủ chín chắn để xác định được hoài bão của bản thân.
Cơ hội thứ hai quan trọng trong cuộc đời bạn là tích cóp tiền bạc và trải nghiệm những khóa học mới, từ từ cải thiện năng lực. Chỉ có cách này mới giúp tương lai tươi sáng hơn.
Cơ hội thứ 3: Xây dựng tinh thần khởi nghiệp
Tinh thần khởi nghiệp ở đây không nhất thiết là bạn phải thành lập công ty hay điều hành doanh nghiệp nào đó. Mà đó là những giá trị mà bản thân bạn xây dựng được dựa trên những cố gắng, tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực học hỏi từ trước tới nay.
Khi bạn 39 tuổi, đi làm ở một doanh nghiệp nhưng với tinh thần cầu tiến, ý chí bứt phá cùng mong muốn kiếm tiền mạnh mẽ sẽ thôi thúc bạn tiến lên, làm việc có hiệu quả hơn.
Và với tinh thần khởi nghiệp cũng giúp bạn thay đổi vận mệnh, có thể tự kinh doanh và đạt được nhiều thành tựu.
Tóm lại, chúng ta nên nắm bắt 3 cơ hội này để thay đổi vận mệnh của mình. Nó sẽ khiến cuộc sống của ta trở nên rực rỡ, phát triển sang trang khác.
4 cơ hội bứt phá mà ai cũng nên biết
Cơ hội thứ 4: Tự do phát triển
Thông qua việc nắm bắt 3 cơ hội đầu tiên, chúng ta sẽ có được phương hướng chính xác cho tương lai. Tiếp đến vào năm 46 tuổi, cơ hội thứ tư sẽ đến để thay đổi số phận cuộc đời.
Nhưng cơ hội này thường khó để nắm bắt, nó mỏng như một lớp kem phủ trên chiếc bánh sinh nhật chứ không phải là món quà.
Đừng nghĩ ở tuổi trung niên không thể bứt phá và không dám thay đổi mà cơ hội vẫn ở phía trước chờ ta nắm bắt để phát triển.
Lúc này, sự bứt phá khỏi vòng an toàn chính là cách đưa cuộc sống và nghề nghiệp của ta lên một tầm cao mới.
Cơ hội thứ 5: Phát triển các mối quan hệ cá nhân
Nghiên cứu của Harvard cho thấy những người biết duy trì và phát triển tốt những mối quan hệ cá nhân trước 53 tuổi chính là nắm được cơ hội thứ năm để thay đổi số phận.
Ở độ tuổi này, nhiều người thường chọn nghỉ hưu sớm hay đi làm với tâm lý hời hợt vì nghĩ mình đã lớn tuổi. Nhưng họ không biết rằng, họ đang lãng phí thời gian, mất nhiều cơ hội để bứt phá.
Tập trung phát triển mối quan hệ cá nhân trước năm 53 tuổi sẽ giúp ta có nhiều tài nguyên hơn trong công việc, hỗ trợ ta từng bước đột phá và đạt được những thành tựu lớn.
Cơ hội thứ 6: Học
Học ở đây là nói đến một cách làm giàu cho chính mình. Những người bình thường khi 60 tuổi, họ sẽ giảm bớt khối lượng công việc hoặc nghỉ hưu sớm để an hưởng tuổi già. Điều này có thể dẫn đến những cảm xúc tiêu cực.
Tuy nhiên, nếu thời điểm này, bạn vẫn chưa hài lòng với những thứ mình có thì đừng ngần ngại tiếp tục học để cải thiện bản thân. Đừng nên mang những suy nghĩ tiêu cực là mình lớn tuổi rồi không thể học và thành công mà hãy dành trạng thái tối nhất để học hỏi những điều mới.
Lenin từng nói: "Học, học nữa, học mãi". Chúng ta dù có học suốt đời cũng không bao giờ là đủ.
Cơ hội thứ 7: Sức khỏe
Bước vào tuổi 67, sức khỏe chính là ưu tiên hàng đầu của con người. Bởi lúc này thể chất và tinh thần khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời.
Bỏ qua hết những năm tháng bôn ba, vất vả chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, quây quần cùng con cháu.
Mỗi một độ tuổi bạn sẽ đạt được thành công nhất định nhưng cũng đi liền với nhiều khó khăn, gian nan. Dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, an nhàn hay lận đận tất cả phụ thuộc vào sự quyết định của bạn.
Vậy nên, hãy là người biết nắm giữ cơ hội và tự quyết định cuộc đời cho chính mình. Số phận luôn có thể thay đổi nếu chúng ta biết cố gắng và sẵn sàng hành động.
Theo Phụ Nữ Số
Mời xem thêm chương trình
Cuộc Sống Là Những Món Quà
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






