Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hè năm ấy chúng ta từ bỏ nhau

2024-04-01 18:55

Tác giả: SEU SEU


blogradio.vn - Cùng nhau đón giáng sinh, nắm tay nhau đi dạo hết những con đường ánh sáng rực rỡ. Cùng nhau đón giao thừa, ngắm pháo hoa ngợp trời. Cùng nhau trải qua sinh nhật vui vẻ. Lúc đó tôi cứ nghĩ cứ thế mà bình đạm cùng nhau trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tình yêu làm gì có cãi vã mà chia xa như người lớn hay nói.

***

Người ta thường nói, người chúng ta yêu năm 18 tuổi đều sẽ không đi cùng chúng ta đến cuối đời. Mỗi khi nghe nói vậy, tôi đều cười trừ mà gật gù vì nó như một lời nguyền cho những mối tình đầu. Năm tháng thanh xuân tuổi trẻ đầy nhiệt huyết yêu đương, đầy sự háo thắng, ta cứ ngỡ rằng bắt được con ve sầu là đã có cả mùa hè trong tay. Mãi sau này tôi mới hiểu tình yêu năm 18 tuổi là đoạn tình cảm đẹp nhất nhưng cũng làm ta hối tiếc cả một đời.

Chắc hẳn trong lòng chúng ta đều có một người không thể thuộc về và tôi cũng vậy. Thanh xuân tươi đẹp của tôi có hình bóng của một người mà cả đời này khắc cốt ghi tâm, là ánh dương soi sáng cho những ngày tháng tẻ nhạt thời cấp 3. Cậu và tôi cùng là fan của nhóm nhạc EXO. Nhân duyên của chúng tôi từ đó bắt đầu khi cùng nhau đăng kí lớp học tiếng Hàn với ước mong cùng nhau xem connect của idol, cùng nhau treo móc khóa tình yêu ở tháp Namsan, ngắm sông Hàn về đêm, cùng nhau rong ruổi các con đường xinh đẹp ở Hàn Quốc và ăn các món ăn đêm mà cả hai yêu thích. Chúng tôi cứ như vậy giữ trong mình ước mơ của tuổi trẻ, cùng nhau học tập, trải qua những tháng ngày cuối cùng trên ghế nhà trường một cách yên bình.

Mỗi buổi sáng khi đến lớp, chỉ cần thò tay xuống ngắn bàn là sẽ có ngay chiếc bánh mỳ cùng chai trà sữa thái thơm ngon, khi thì hộp xôi, lúc thì chiếc bánh bao. Thi thoảng sẽ có chiếc hộp nhỏ đựng món kimbab cậu tự làm mà mỗi lần xem phim Hàn mà tôi mê. Tất cả đều là những món tôi yêu thích có thể ăn mãi không biết chán. Nhưng hơn cả tôi biết đó là tất cả những gì cậu ấy có và cũng là tình cảm mà cậu ấy dành cho nên tôi cực kì trân quý. Những lần giải lao 5 phút hay 30 phút giữa các tiết chúng tôi đều tranh thủ tới lớp của nhau nói dăm câu ba điều rồi lại ba chân bốn cẳng về lớp vào tiết mới. Vì tôi khá kém các môn tự nhiên nhưng bù lại cậu ấy rất giỏi các môn tự nhiên nên tối tối đều call videol dạy tôi học. Có thời gian rảnh cũng sẽ tìm đến kèm tôi học.

Cùng nhau đón giáng sinh, nắm tay nhau đi dạo hết những con đường ánh sáng rực rỡ. Cùng nhau đón giao thừa, ngắm pháo hoa ngợp trời. Cùng nhau trải qua sinh nhật vui vẻ. Lúc đó tôi cứ nghĩ cứ thế mà bình đạm cùng nhau trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tình yêu làm gì có cãi vã mà chia xa như người lớn hay nói. Quả đúng là đứa trẻ non dại, không có lời hứa nào thắng nổi thời gian, sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi đã không còn là thanh xuân của nhau nữa. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Cậu ấy vẫn tiếp tục theo đuổi viết tiếp ước mơ còn dang dở của chúng tôi. Còn tôi lại chọn chia tay cậu ấy. Lao vào đời để kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội bởi những biến cố, thăng trầm của cuộc sống khiến tôi từ một đứa trẻ vô lo, hướng ngoại giờ đây đã khép mình lại. Ngày chia tay, tôi cũng không dám gặp cậy ấy nói chia tay. Một đứa hèn nhát chỉ dám kết thúc mối tình của mình qua vài dòng tin nhắn, mặc cậu có níu kéo như nào, tôi chặn mọi phương thức liên lạc và rời đến sống ở một nơi khác xa cậu.

Cứ thế thời gian lặng thầm trôi qua, tôi và cậu đã xa nhau được 6 năm. Đúng là khi mình đã học được cách yêu một người thì họ đã biến mất khỏi thế giới của mình mất rồi. Tôi cũng có trải qua một vài mối tính nữa nhưng cảm xúc không còn nồng nhiệt, vui vẻ như khi bên cậu và đều chia tay vì cảm thấy không ai tốt như cậu ấy. Thật đúng khi nói rằng: “Tuổi trẻ không nên gặp được người quá tốt, nếu không cả đời này sẽ mãi vẫn vương.”

© SEU SEU - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chia Tay Anh Là Cách Em Yêu Chính Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

SEU SEU

Một lần đến nhân gian , sống một đời rực rỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top