Một nốt nhạc trầm trong cuộc đời em
2023-09-06 05:25
Tác giả:
Nguyễn Minh Quyên
blogradio.vn - Có lẽ trong tình yêu, ai yêu hơn, lo lắng cho người kia nhiều hơn thường thiệt thòi hơn chăng? Miệt mài vì tương lai mong có nhau đã không còn là chủ đề nói chuyện của anh và em nữa. Thay vào đó là những câu chuyện về một cô gái nào đó mà em chưa từng gặp.
***
Nếu như cuộc đời là một bản nhạc, thì hẳn cuộc tình chúng ta là một nốt trầm trong bản nhạc đó anh nhỉ. Từ ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau hẳn anh cũng đã từng nghĩ cuộc gặp gỡ này là định mệnh. Nhưng có ngờ đâu đoạn tình cảm mà chúng ta đã có lại là thứ định mệnh trái ngang mà chẳng cặp đôi nào muốn có.
Bắt đầu thì cần sự đồng ý của cả hai nhưng khi chia tay thì chỉ cần một người muốn rời đi là đủ. Trong suốt khoảng thời gian yêu anh em chưa hề hối hận về tình cảm mà em đã trao. Nhưng như thế không có nghĩa là em không buồn, không oán trách. Em chỉ không hối tiếc về những gì mà em đã dành cho anh thôi, còn về đoạn đường vừa rồi em không oán trách thì có lẽ em đã quá vô tâm với cảm xúc của chính em rồi. Quen nhau, yêu nhau em đã cố gắng cùng anh vượt qua từng giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Từ lúc anh trắng tay đến lúc anh có một chút thành tựu.

Ngày đầu quen nhau chúng ta đã chẳng có gì nhiều ngoài hai trái tim bỏng cháy, tràn đầy hình ảnh của nhau. Em không biết anh có như em không nhưng với em từ ngày đầu em đã chẳng toan tính điều gì chỉ thầm mong có thể bên anh lâu thật lâu. Khi anh túng thiếu với hai bàn tay trắng, vật lộn với cuộc sống của một người trưởng thành đi làm. Dù em với đồng lương ít ỏi khi ấy vẫn cố gắng giúp anh và chưa từng nghĩ đến sự hồi đáp hay biết ơn, đơn giản bởi vì em yêu anh mà thôi. Có những món đồ em thích, em cũng muốn được người yêu em tặng nhưng rồi lại nghĩ đến anh cũng chẳng khá giả gì em lại tặc lưỡi cho qua. Những lúc anh gặp chuyện không vui em vẫn luôn ở đó, lắng nghe những câu chuyện của anh, đứng về phía anh. Dù vậy, em vẫn không thể có anh trọn vẹn.
Có lẽ trong tình yêu, ai yêu hơn, lo lắng cho người kia nhiều hơn thường thiệt thòi hơn chăng? Miệt mài vì tương lai mong có nhau đã không còn là chủ đề nói chuyện của anh và em nữa. Thay vào đó là những câu chuyện về một cô gái nào đó mà em chưa từng gặp. Khi anh kể về cô ấy một cách say sưa cũng là lúc em biết câu chuyện của mình sắp đến hồi kết. Yêu anh, nhưng em biết làm sao khi trái tim anh đang hướng về một ai đó khác. Dù trên danh nghĩa chúng ta vẫn là người yêu nhưng có khác gì ở bên nhau chỉ vì thói quen đâu anh ạ? Cảm xúc trong em lúc lên lúc xuống, chưa bao giờ ổn định, tại sao em lại phải dày vò bản thân em như vậy. Em đặt hàng vạn câu hỏi, cố tìm cho mình một lí do để có thể bên anh tiếp tục, nhưng rồi thời gian và chính anh làm em nhận ra trong tình cảm một người cố gắng là chưa đủ. Có lẽ, đã đến lúc em nên rời đi, để cuộc tình mình trở thành một nốt trầm sẽ tốt hơn chăng?
Và rồi điều gì đến cũng đến, chúng ta hai người vốn dĩ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường đời, đã rẽ về hai hướng khác nhau. Con đường em không có anh, nhưng em biết có lẽ nó sẽ nhẹ nhàng với em hơn, sẽ cho em gặp được người phù hợp với em hơn. Và anh cũng vậy. Biết đâu người đến sau sẽ là một nốt thăng trong cuộc đời mình thì sao anh nhỉ? Mong rằng anh luôn an ổn và bình yên, nốt trầm này, hãy quên đi anh nhé!
© Nguyễn Minh Quyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc Sống Là Bức Tranh Và Bạn Là Hoạ Sĩ | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.









