Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu không thể nào quay trở lại

2018-08-08 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Một thời gian sau cô ấy xuất hiện, đến bên anh như em đã từng. Em vô tình thấy hai người đan tay nhau lướt qua em. May quá, anh đã không thấy em. Vì em chẳng muốn anh thấy em đau lòng. Đấy là lòng tự tôn cuối cùng em có thể giữ được cho bản thân mình.

***

blog radio, Tình yêu không thể nào quay trở lại

Con người ta thường hay mâu thuẫn như vậy anh nhỉ? Lúc đang ở bên thì không quan tâm, không để ý. Đến một ngày yêu thương lìa xa thì chợt nhận ra mất mát quá nhiều, muốn tìm lại những ấm áp xưa cũ nhưng không biết phải quay người về phía nào để thấy.

Anh và em cũng vậy. Chúng ta, hai con người ở hai thế giới khác nhau cả về sở thích, tính cách lẫn cách nói chuyện. Vậy mà một ngày đẹp trời bỗng bị cuốn hút bởi nhau. Em hỏi anh sao anh lại thích em. Anh chỉ cười và bảo: “Thích một người đâu nhất thiết phải có lý do, chỉ cần thấy vui, thấy thú vị khi nhìn thấy người kia là đủ rồi.” Với em vậy là đủ. Chỉ cần có anh cuộc sống của em bỗng trở nên đầy sắc màu. Chúng ta đã từng đi qua bao nhiêu con đường anh nhỉ? Đã từng dắt tay nhau đi qua bao nhiêu bão giông anh nhỉ? Có lẽ, cả hai đều khó có thể đếm được. Nhưng từng khoảnh khắc bên anh em đều ghi nhớ và gói ghém nó cẩn thận trong tim.

Chúng ta cũng đã từng như bao cặp đôi khác, cãi nhau rồi làm hòa. Sau bao nhiêu ngọt ngào xen chút mệt mỏi thì anh vẫn không thể bước chung với em trên đoạn đường tiếp theo. Anh nói anh cảm thấy mệt mỏi, khi anh nhìn thấy em, anh vẫn còn cảm xúc ấy, nhưng để tiếp tục những mỏi mệt này thì anh không thể. Và rồi anh buông tay em. Em cũng buồn lắm chứ anh. Nhưng khi người ta buồn đâu nhất thiết là phải để cả thế giới phải biết đâu anh ơi. Anh thấy em vẫn đi lam vẫn tươi cười không có nghĩa là cuộc sống thiếu anh với em là ổn.

Anh nói rằng anh buồn nhưng đỡ cảm thấy tội lỗi khi thấy em ổn. Anh có biết sau những lời nhắn ấy của anh là hàng nước mắt em rơi? Chắc anh không biết được. Mà cho dù anh biết thì chúng ta cũng đâu còn bên nhau, em có tư cách gì yêu cầu anh an ủi.

blog radio, Tình yêu không thể nào quay trở lại

Và rồi một thời gian sau cô ấy xuất hiện, đến bên anh như em đã từng. Em vô tình thấy hai người đan tay nhau lướt qua em. May quá, anh đã không thấy em. Vì em chẳng muốn anh thấy em đau lòng. Đấy là lòng tự tôn cuối cùng em có thể giữ được cho bản thân mình.

Cuộc sống em lại tiếp tục, vẫn tiếp diễn một cách máy móc và đơn điệu như thế. Em cũng thôi nhớ về anh, thay những hình ảnh của anh bằng công việc, bằng sự cố gắng và đón nhận tuổi trẻ một mình, phơi phới trong ánh nắng ban mai. Thứ duy nhất em nuối tiếc và luôn cất vào một góc nhỏ đó là những kỉ niệm đẹp của hai chúng ta. Em không còn yêu anh, nhưng em vẫn trân trọng những tình cảm đẹp đẽ ấy.

Rồi một ngày chúng ta lại gặp lại nhau. Chúng ta đã là chúng ta của rất nhiều năm về sau. Trưởng thành và trách nhiệm, anh đã không còn bên cô ấy. Anh nhẹ nhàng hỏi em rằng chúng ta còn cơ hội nào? Em mỉm cười, bởi vì khi một cơn gió đi qua, nó rất khó để quay trở về nơi đó lần hai.

Anh hiểu, và cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi chúc em hạnh phúc. Em cũng thấy nhẹ nhõm. Hi vọng anh sớm tìm được một chân trời mới, người khiến anh nhìn thấy sẽ mỉm cười hạnh phúc.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top