Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!' - thật may mắn vì đối với tôi nó đúng

2022-07-06 01:35

Tác giả: Huyen Sunny


blogradio.vn - Bố hay bảo con gái là con nhà người ta, lấy chồng rồi sẽ giống bát nước hắt đi, nó sẽ không bao giờ thu lại được nữa. Thực tế, tôi đã luôn chứng minh được lời bố tôi nói là không đúng, duy chỉ có lời này là tôi vẫn chưa chứng minh được vì hiện tại chưa lập gia đình.

***

Đây có lẽ là câu nói lúc nào tôi cũng tự an ủi bản thân từ khi là một cô bé lớp một đến tận bây giờ. Hiện tại đôi lúc tôi tự hỏi bản than, mình có ổn không? Câu trả lời vẫn là không ổn. Nhưng có một điều tôi biết là so với thời gian trước tôi đã ổn hơn rất nhiều.

Có một người bạn từng nói với tôi, nếu nói về tôi thì có hai từ thích hợp đó là ‘thích nghi’, tôi giật mình và nhận ra đó đúng là mình, vậy hóa ra mình là chất lỏng rồi, đổ vào đâu thì nó sẽ có hình dạng như vậy, nó có muôn hình vạn trạng nhưng có một điều tôi biết đó là bản chất tôi vẫn là tôi.

Tôi lớn lên trong gia đình không quá hạnh phúc, khi gia đình bạn mong mỏi một bé trai mà bạn được sinh ra là một cô gái thì sẽ như thế nào? Tôi thì đã có câu trả lời của riêng mình. Là khi mẹ bạn muốn đặt bạn tên Ngọc nhưng bố bạn lại bảo là tên Ngốc à, là khi bố bạn đạp xe 20 km về với một nỗi thất vọng, là khi sau hai giờ chào đời bạn được bế về nhà sau khi được làm giấy khai sinh. Và sau đó là những chuỗi ngày lớn lên mà có thể nhiều bạn sẽ khó tưởng tượng ra được.

Bạn có bao giờ thắc mắc là năm mấy tuổi bạn biết đi? Năm bao nhiêu tuổi bạn biết nói? Khi nào bạn có thể cầm đũa? Ai đã dạy bạn cầm bút? Ai đã dạy bạn cầm thìa không? Và nhng thông tin đó, bạn sẽ hỏi ai, là bố bạn? Là mẹ bạn? Là một người thân thiết với bạn? Khi tôi lớn lên, thi thoảng sẽ như thế này? Mẹ ơi, mẹ còn nhớ mấy tuổi con biết đi không?”, Con biết đi trước hay con biết nói trước ạ?”, Ai dạy con cầm đũa mà sao con cầm đũa chả giống ai trong nhà mình vậy?”, và vân vân,… Nhưng có một điều đó là mẹ chưa bao giờ nhớ được là ai đã dạy tôi những cái này và cũng không nhớ được mốc thời gian quan trọng nhất của tôi, cũng may là mẹ vẫn nhớ được ngày sinh của tôi.

Tôi lớn lên như vậy đó, âm thầm và lặng lẽ, không có ai quan tâm năm này tôi bao nhiều tuổi cũng chả có ai nhớ đến sinh nhật tôi (vì chính bản than tôi còn không nhớ đến nó), một phần vì mẹ còn phải bộn bề công việc lo toan gia đình, một phần vì bố tôi chưa bao giờ dành sự quan tâm nào đến con gái cả. Bố hay bảo con gái là con nhà người ta, lấy chồng rồi sẽ giống bát nước hắt đi, nó sẽ không bao giờ thu lại được nữa. Thực tế, tôi đã luôn chứng minh được lời bố tôi nói là không đúng, duy chỉ có lời này là tôi vẫn chưa chứng minh được vì hiện tại chưa lập gia đình. Ngày tôi thi vào cấp ba, bố nói là làm sao mày thi đỗ được, tôi đã đỗ với điểm thi gấp đôi điểm chuẩn đầu vào. Ngày tôi đi thi đại học, bố bảo là làm sao có thể đỗ đại học được, có thể là may mắn tôi vẫn đỗ được ngôi trường tôi muốn vào. Ngày tôi học xong đại học, bố đã bảo là sau phải bán đất mới xin được việc nhưng đất nhà tôi vẫn không bị mất đi chút nào cả.

Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy nhưng gì mình trải qua không hề xấu, nó là động lực để giúp tôi cố gắng hơn mỗi ngày, để khiến tôi muốn mọi người hiểu và nhận ra sự tồn tại của tôi thực sự là tốt. Khi bạn đủ trưởng thành, bạn sẽ nhận ra mình có thể bỏ qua mọi thứ để sống một cuộc sống tốt hơn. Nếu một vài năm trước, có ai đó hỏi tôi về gia đình, đó là điều tôi không dám kể, tôi không dám đối mặt nhưng ở thời điểm hiện tại tôi thấy mình đã có thể chấp nhận nó, nó là một phần của cuộc sống. Đôi lúc bạn không thể mãi sống trong quá khứ, chấp nhiệm nó nhưng đừng quên nó, nó là một phần không thể thay đổi của bạn mà đúng không.

Phương châm sống duy nhất hiện tại mà tôi luôn luôn muốn hướng tới đó là hãy sống thật tốt, hay sống tốt trong hoàn cảnh bạn đang đối mặt. Cuộc sống sẽ luôn có ít nhất hai lựa chọn cho mình, vậy sao mình phải chọn sống một cuộc sống không tốt, tôi luôn cố gắng lựa chọn những điều tốt đẹp cho bản thân trong những lựa chọn mình có, dù không nhiều. Dù thế nào đi nữa, đối với tôi hiện tại, tôi vẫn thấy mình thực sự may mắn và mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi và hãy cố gắng là nó ổn theo hướng tốt hơn.

Đôi dòng tâm sự để nói về bản thân mình, khi tôi viết ra như vậy tôi cảm thấy mình đã chấp nhận mọi thứ thuộc về mình, nó có thể tốt, có thể không tốt nhưng tôi biết là nó giúp tôi trưởng thành hơn, sống tốt hơn.

© Huyen Sunny - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy yêu thương vẻ đẹp của chính mình | Radio Tâm sự

Huyen Sunny

Không phải lúc nào cố gắng đều thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối hận khi thất bại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top