Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lần đầu ra mắt nhà người yêu của bạn như thế nào?

2018-01-11 01:25

Tác giả:


Nên gọi là vụng thối vụng nát hay đáng yêu đây các bạn?

***

blog radio, Lần đầu ra mắt nhà người yêu của bạn như thế nào?

1. Hôm đầu tiên về nhà người yêu cũng là chồng bây giờ, mình bê nguyên mâm cơm rơi vào người bố chồng.

2. Em buổi đầu về nhà chồng ra mắt, cũng là ăn giỗ bố chồng luôn.

Lúc bê mâm làm đổ bát cơm cúng. Xong tý loay hoay ụp cả bình sữa vào đầu cháu bé nhà chị gái chồng. Thành ra cả nhà biết vụng nên về làm dâu cũng không bị bắt làm gì nhiều.

3. Vừa cưới về, sáng hôm sau xuống nhà ngơ ngơ làm bể bình bông của mẹ chồng trước sự chứng kiến của cô dì chú bác bà ngoại.

Xấu hổ không tả được.

4. Hôm em mới về xào rau mặn chát không ai ăn nổi. Bữa sau bê bát canh cá nóng bỏng tay, tới bàn ăn cái đổ ụp lênh láng hết ra bàn. Mọi người thì ngồi vào bàn hết rồi. Thề chỉ muốn có cái lỗ nào ở đấy chui xuống.

5. Mình mới cưới về nấy cơm hay bị nhão. Bố chồng bảo may là con dâu chứ mà là con trai thì ông úp hết nồi cơm vào đầu rồi.

6. Ngày xưa mình gọt hoa quả trượt tay, bay từ trong nhà ra ngoài cửa, trước mặt bố mẹ người yêu luôn.

7. Lần đầu đến nhà chồng chơi, mẹ chồng bảo chặt hộ cho bác con gà, bác ra chợ mua hành về nấu gà. Đây cũng là lần đầu chặt gà luôn, mình dạ dạ vâng vâng chặt nhầm luôn ngón tay. Máu me be bét làm mọi người hoảng quá, chở ngay sang trạm khâu.

8. Mình ngày đầu tiên về nhà người yêu nấu cơm rơi vỡ bát, rồi rơi cả thìa cả thớt may không vỡ.

Xong đợt sau thì làm rơi 2 cái cốc thủy tinh giữa sân. Rán nem thì to như nắm đấm, làm sườn xào chua ngọt thì cháy. Mà rõ ràng ở nhà mình chẳng bao giờ bị thế.

blog radio, Lần đầu ra mắt nhà người yêu của bạn như thế nào?

9. Ai sang nhà cậu chồng ăn giỗ, mợ chồng nhờ thái lá chanh không?

Em bê đĩa lá chanh thái xong, mà nó vừa dài vừa to vừa nhọn như cái dùng để nhể ốc ý. Cả họ ôm bụng cười. Mẹ chồng cười to nhất.

10. Lần đầu về ra mắt mẹ người yêu cũ bảo, trông hộ bu cái chảo cá xong rồi lật lên cho bu. Em đoảng quá lật kiểu gì mà nét bét. Lúc đó xấu hổ vô cùng.

11. Em còn lấy con dao mà xoẹt một phát vào tay mẹ chồng luôn.

12. Tết về quê, mẹ chồng bảo cắt chuối ở buồng có 2 nải ra thắp hương, mình lấy dao phang đôi 1 phát đi cả mấy quả chuối, vội lấy tăm cắm lại như bình thường rồi sắp lên ban thờ.

Tết xong phá cỗ mẹ chồng gọi điện lên mắng hỏi sao cắm tăm vào chuối thế.

13. Em đây lên nhà người yêu chơi ăn thịt gà, được ông bố chồng dành cả cái đùi không chặt để phần. Thế quái nào mà gà ta nó dai, vừa gặm cừa cắn đúng miếng xương vào bát bố chồng. Ôi dồi, ngượng đỏ mặt.

14. Em đây cưới được hơn tháng. Ăn cơm xong bê mâm đi rửa bát bước xuống 3 bậc hiên em trượt té ngã. Hất cả mâm bát bay lên trời rồi rơi xuống vỡ tóe loe không còn cái nào.

Cả nhà em chạy ra thấ em nằm giữa một đống mảnh bát vỡ sắc nhọn liền chạy lại xem có sao không. Xấu hổ hết chỗ nói.

15. Được cái mẹ chồng cũng vụng, con dâu cũng vụng. Kho cá cháy nồi, kho thịt cũng cháy nồi, luộc sắn cũng khét. Bố chồng vói chồng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

16. Không bằng mình lần đầu về ra mắt nhà người yêu, mẹ sai cầm cái thớt ra ao rửa. Lúc đấy có bác trai và bố anh ấy đứng rửa chân. Mình đi đôi guốc cao bước xuống cái bậc thấp lại trơn, mình mất đà ngã cái văng luôn cái thớt xuống ao, tay túm ống quần ông bác làm bác ấy cứ túm chặt cái quần đang bị mình kéo tụt đến mông.

Thề lúc ấy chỉ muốn phi xuống ao theo cái thớt cho đỡ nhục.

17. Tui về nhà người yêu chơi, mẹ người yêu bảo xào giá với mướp. Tôi đảo cho bay tứ phương luôn.

18. Lần đầu về nhà người yêu ăn cỗ, cầm 10 cái chén trượt chân làm bể tan tành.

Ngồi dậy lùi lịa va vào bàn bể thêm 10 cái nữa.

Chén đó lại là chén quý của bà anh để lại, khi có khách quý mới mang ra tiếp (cất tủ hơn 50 năm).

Bà anh nổi tiếng khó tính theo kiểu phong kiến con gái phải thùy mị nết na, công dung ngôn hạnh các kiểu.

Thế là em trượt trước mặt ba mẹ anh, bà anh và hơn trăm người trong dòng họ.

19. Ngày xưa bố có cái nồi kho cá điện. Bố kho nồi cá ngon, sai mình ở nhà trông khi nào chín rút điện ra. Thế mà mình chưa kịp rút đã mắc chân vào dây rơi vỡ nồi, hỏng hết nồi cá. Mình bỏ đi cả trưa không dám về.

Theo Làm cha mẹ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top