Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kí ức muốn lãng quên

2025-04-02 18:25

Tác giả:


blogradio.vn - Kí ức về cậu có lẽ là kí ức đời này tớ muốn quên nhất, cậu cũng có lẽ là người tớ muốn quên nhất...

***

"Làm người yêu tớ nha!"

Câu nói đó từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc...

Cậu ấy - người mà tôi từng yêu nhất trên đời...

Cậu ơi tớ thương cậu nhiều lắm, cớ sao cậu lại bỏ tớ? Tớ nhớ rất rõ những hôm cậu bị dính mưa, tớ nhớ rất rõ những gì về cậu. Chỉ có điều, tớ lại quên mất rằng cậu vốn dĩ là kẻ hay trêu đùa tình cảm.

Tớ là một con ngốc, cậu nhỉ? Lắm kẻ khuyên tớ không nên yêu cậu, vậy mà tớ lại chẳng mảy may quan tâm, tớ lại khờ dại nghĩ rằng cậu yêu tớ là thật, quan tâm tớ là thật, cậu ghen khi tớ ở bên người khác là thật, sợ mất tớ là thật... Thế mà cái hôm ấy, cậu tưởng như đã quên mất tớ là người yêu cậu, cậu lại nhắn tin cho tớ, thế nhưng mà cậu ơi... Thà rằng cậu không nhắn cũng được, cậu nhắn tớ lại chẳng muốn xem, tớ sợ... Sợ lắm, cậu ngày càng nói chuyện với tớ rất lạnh nhạt, sợ cậu buông ra lời chia tay... Thế mà cậu lại buông ra thật... Lúc đấy tớ thật sự không muốn xem nhưng mà không xem lại sợ bị cậu trách tớ.

Cậu biết tối hôm ấy tớ khóc nhiều lắm không? Cậu có biết tớ khóc đến sưng cả mắt? Mà cậu nói cũng đúng, kẻ như tớ không xứng để yêu cậu, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không xứng với nhau rồi. Cậu học giỏi, nhiều người theo đuổi còn tớ chỉ như một con kiến đối với cậu, tớ cũng chỉ là một con vật lẽo đẽo theo cậu đi từ nơi này sang nơi khác mà không biết mệt. Cậu coi tớ như món đồ muốn vứt thì vứt, tớ coi cậu như cả thế giới mà đã là thế giới thì đâu phải chỉ thuộc về mỗi mình tớ, cậu thuộc về người cậu thật sự yêu, cậu thật sự quan tâm.

Nhiều người bảo tớ cố chấp yêu cậu, tớ chấp nhận, tớ vốn dĩ cố chấp như thế mà. Cố chấp nghĩ cậu yêu tớ là thật, cố chấp ở bên cậu dù biết cậu không cần tớ, cố chấp đến mức biết cậu chẳng trân trọng gì tớ nhưng mà vẫn ở bên, an ủi cậu mỗi khi cậu cần, tớ thật là ngốc đúng không? Kí ức về cậu có lẽ là kí ức đời này tớ muốn quên nhất, cậu cũng có lẽ là người tớ muốn quên nhất...

Tớ luôn tự nhủ bản thân rằng tớ không còn yêu cậu nữa, tớ chẳng còn chấp niệm gì liên quan tới cậu nữa, nhưng mà... Tớ lại chẳng kiểm soát được bản thân, tớ lại lục tin nhắn cũ giữa tớ với cậu rồi. Có lẽ buông bỏ cậu là điều khó nhất đối với tớ. Yêu bao nhiêu đau bấy nhiêu...

Nhiều khi, tớ không tự chủ được bản thân mà lại tìm đến acc facebook cậu, tớ lại định hỏi cậu sống tốt không nhưng mà lại thôi. Giờ chúng ta có còn liên quan gì tới nhau nữa đâu, giờ là người dưng rồi. Những lúc như vậy, tớ lại tự hỏi tớ có ổn không, tại sao tớ lại đi yêu một người như cậu. Tớ biết cậu tồi, cậu không yêu tớ nhưng tớ vẫn cứ đâm đầu chả khác gì con thiêu thân... Cậu ơi, giờ tớ phải làm gì đây? Giờ tớ phải làm gì mới quên được cậu? Giờ tớ phải làm gì để tớ không nhớ tới những năm tháng yêu nhau của chúng ta?

Tớ nhớ cậu lắm nhưng mà tớ sẽ cố gắng quên đi cậu, tớ sẽ sống thật tự do, thật vui vẻ như cậu nói. Tớ sẽ không buồn vì cậu nữa, tớ lớn rồi, trưởng thành rồi, tớ sẽ làm được thôi! Chúc cậu hạnh phúc và... Tớ muốn nói lần cuối thôi, tớ yêu cậu nhiều lắm.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vô Tình Yêu Một Cơn Gió - Phần 2 | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

back to top