Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Không cần phải mệt mỏi sống theo kỳ vọng của người khác đâu em à!

2020-05-12 01:25

Tác giả: An Yên


blogradio.vn - Em mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo sự kì vọng của mọi người đối với bản thân mình mà sống, cố chấp chạy theo thứ không thuộc về mình, em tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, và rồi dần em quên đi bản thân mình, quên đi niềm đam mê thuở đầu của em, lắm lúc em muốn thoát khỏi mọi sự kì vọng đấy mà đi tìm con người thật của chính mình.

***

Cô gái của tôi ơi, dù em sinh ra ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cũng phải mạnh mẽ mà sống em nhé, bởi cuộc sống này luôn trao cho chúng ta thử thách em à và em phải vượt qua thử thách thôi em à, nếu em yếu đuối, sợ hãi em sẽ bị cuộc sống này đảo thải mất thôi.

Cô bé của tôi, tôi biết em đã phải chịu khổ nhiều rồi, bao vất vả, bao tổn thương, những uất ức mà em đã phải chịu, em cảm thấy cuộc sống này luôn đối xử bất công với em, em luôn luôn đắn đo rằng con đường hiện tại mình đi đã đúng chưa? Liệu những gì em đang chọn và theo đuổi sẽ mang lại hạnh phúc cho em?

co-gai-cua-toi-1

Em biết không, em là một cô gái rất mẫn cảm, thích suy nghĩ lung tung, là người mềm lòng thích chuốc phiền, chuốc khổ, lại còn là người không thích chủ động nói chuyện cùng người khác, cho nên có rất nhiều người cứ thế mà rời xa em. Nhưng thật ra là em đang không biết nên bắt đầu tiếp xúc từ đâu và có chút mâu thuẫn khi em nói rằng “em sợ phiền”, “em sợ rắc rối”, trớ trêu thay em càng tránh thì nó cũng tự động tìm tới em.

Em thường hay nói “em có tâm sự nhưng chẳng biết giãi bày cùng ai, chỉ muốn giữ cho riêng mình”, tôi yên lặng và rồi đột nhiên cũng cảm thấy lòng mình buồn theo em. Em  mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo sự kì vọng của mọi người đối với bản thân mình mà sống, cố chấp chạy theo thứ không thuộc về mình, em tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, và rồi dần em quên đi bản thân mình, quên đi niềm đam mê thuở đầu của em, lắm lúc em muốn thoát khỏi mọi sự kì vọng đấy mà đi tìm con người thật của chính mình.

Nhưng em ơi, trên thế giới này có quá nhiều điều chúng ta không hiểu được, vậy nên việc em có thể làm chính là yêu những thứ mình yêu, ghét những thứ mình ghét, đời người ngắn ngủi, rượu ngon thì phải uống cạn em à! Thật ra em không cần phải thật hoàn hảo đâu vì trên đời có mấy ai là hoản hảo hoàn toàn đâu, cũng đừng trách cuộc đời bất công vì cuộc đời luôn sòng phẳng đưa ra thử thách cho mỗi người đấy em à, người bản lĩnh sẽ vượt qua nhanh, kẻ yếu đuối sẽ mãi bị nhấn chìm trong đau thương, vượt qua được hay không là do bản thân mình em à.

co-gai-cua-toi-2

Em à, tuổi trẻ của em cho phép em thất bại, cho phép em đau thương, cho phép em vấp ngã để rồi tự em đứng dậy mà đi tiếp vì vốn dĩ tuổi trẻ là để sai lầm, tuổi trẻ cho phép em sai lầm tuyệt đối không cho phép em gục ngã. Mặc kệ quá khứ hay hiện tại em đều phải sống như một dòng sông cứ êm ả chảy theo dòng ra biển lớn bao la, hãy sống như bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời thứ ánh sáng luôn mang lại hạnh phúc, soi sáng con đường đúng đắn cho em, hãy sống như con lật đật lúc ngã thì phải biết tự đứng dậy, sống như cây sương rồng dù ở điều kiện khắc nghiệt, đất đai khô cằn nó vẫn chưa từng bỏ sự sống.

Thế nên em à! Em phải luôn mạnh mẽ, phải bản lĩnh, phải lạc quan mà tiếp con đường em đang đi em nhé! Tuyệt đối không được ngục ngã giữa cuộc đời đâu nhé vì thế giới này có nhiều điều tốt đẹp em chưa khám phá hết đâu. Tôi chúc em một đời luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc em nhé! Cô gái nhỏ của tôi.

© An Yên – blogradio.vn

Xem thêm: Cô gái nhỏ của tôi

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

An Yên

ta đến ngay lúc mùa hoa nở đẹp nhất, tiếc thay hoa đẹp thì chóng tàn, người không phải của mình có cố gắng cách mấy cũng không thuộc về

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top