Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em có phải là cô gái hạnh phúc nhất thế gian?

2020-04-08 01:26

Tác giả: Summerley


blogradio.vn - Em đã rất mệt mỏi với việc che dấu tình cảm của mình – thứ tình cảm biến chất cho một tình bạn, tình cảm của em đối với anh không còn là một người bạn đối với một người bạn, không còn là tình cảm của một đứa em gái với một người anh trai từ lâu lắm rồi. Và em ước rằng mình cũng có những tình đơn thuần đó với anh ngay từ ban đầu, vì em đã yêu lấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

***

Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Em thì không tin cho lắm, em tin một tình yêu vững chắc khi cả hai hiểu biết nhau sâu sắc. Nhưng khi em gặp anh em đã đổi nhận định của mình, em nghĩ hai nghĩ thích nhau do quen biết trong khoảng thời gian dài thì đó gọi là cảm nắng, còn như cái khoảng khắc sét đánh ngay từ lần đầu gặp anh thì đó là yêu. Dẫu vậy dù anh không thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hãy bắt đầu cảm nắng em nhé.

Em thích anh từ những ngày chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đến đại học, rồi mãi đến khi em bước qua cái tuổi thanh xuân ngây ngô ấy. Cả thời thanh xuân tươi đẹp của em dành cho mỗi mình anh, dành để đơn phương anh, nhìn anh bước qua mối tình này đến mối tình khác.

co-gai-2

Mọi nguời xung quanh chúng ta cũng đều biết tình cảm của em dành cho em từ lâu rất rồi, mà sao anh vẫn mãi không hề hay biết là em thích anh, thích anh rất nhiều. Em đã quá rõ ràng rồi mà! Em chỉ mong là anh thực sự không biết, bởi vì em sợ rằng từ lâu anh đã nhận ra sự kỳ lạ trong đôi mắt em mỗi khi nhìn anh nhưng anh lại cố tình phớt lờ chúng.

Cho đến tận bây giờ anh là người bạn thân nhất của em, là người luôn bên em mỗi khi em gặp chuyện, là người vẫn luôn giải quyết những rắc rối mà em gây ra. Đồng thời cũng là cây quạt của em mỗi khi trời nóng bức, là cây dù của em mỗi khi trời mưa. Anh đã luôn bên em cho dù thời tiết có đổi thay. Anh đã luôn an ủi em mỗi khi em buồn, và động viên em mỗi khi em cảm thấy tưởng chừng như tuyệt vọng. Anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em và anh sẽ luôn bên em dù bầu trời này sụp đổ.

cap-doi-2Em suy nghĩ về việc nếu em không nói ra tình cảm của mình cho anh biết thì sao. Em sẽ được ở bên cạnh anh như thế, và anh cũng có thể chăm sóc em như thế, anh cũng sẽ xuất hiện bên cạnh em mỗi khi em cần, sẽ luôn trả lời những tin nhắn của em mỗi khi em bắt đầu thấy nhớ anh, luôn chúc ngủ ngon em mỗi khi đêm về, em sẽ cùng bước đi chung với anh một con đường. Và em cũng tụ hỏi việc này sẽ kéo dài bao lâu khi anh gặp được định mệnh đời mình, và kết quả là em sẽ chẳng còn anh, anh sẽ không bao giờ bên em vào ngày tận thế.

Em bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tiêu cực. Anh biết không, mỗi lần em tưởng tượng đến việc anh phủ nhận tình cảm của em, chối bỏ với những sự cố gắng của em và anh chỉ muốn vạch rõ ranh giới giữa chúng ta thì em lại cảm thấy mệt mỏi cùng buồn phiền. Có thể anh chỉ muốn chúng ta làm bạn, nên không muốn yêu đương với em thì sao. Và sau khi anh từ chối em thì là sao em có thể đối diện với anh một cách bình thường đây.

cap-doi-3

Dẫu vậy em cũng không muốn kìm nén tình cảm của mình nữa, cho dù sau này chúng ta không thể gặp mặt nhau. Em nghĩ mình đã chờ đợi đủ lâu để nói ra tình cảm sâu lắng nhất của mình. Em không thể giả vờ làm ngơ thêm nữa, không thể giả vờ giấu đi những giọt nước mắt khi anh ở bên người con gái khác. Em đã rất mệt mỏi với việc che dấu tình cảm của mình – thứ tình cảm biến chất cho một tình bạn, tình cảm của em đối với anh không còn là một người bạn đối với một người bạn, không còn là tình cảm của một đứa em gái với một người anh trai từ lâu lắm rồi. Và em ước rằng mình cũng có những tình đơn thuần đó với anh ngay từ ban đầu, vì em đã yêu lấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em quyết định sẽ tỏ tình với anh, cho dù em có phải đánh đổi những tháng ngày có thể tiếp tục bước cùng anh. Và nếu như anh từ chối thì em sẽ trốn khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời anh bởi em không phải là người không tim không phổi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Và anh ơi, nếu như sau này em có mời anh đến dự đám cưới thì anh nhớ phải đến đấy, bởi vì khi ấy em cũng tìm thấy một người tốt hơn anh cả trăm lần và sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Còn nếu anh nói đồng ý, chắc em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian bởi vì tình cảm đã đâm rễ sâu trong lòng em cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Vì em đã thích anh rất nhiều nên hãy thích em, anh nhé.

© Summerley - blogradio.vn

Xem thêm Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top