Hãy học cách chấp nhận rồi ta sẽ hạnh phúc thôi
2020-03-20 01:25
Tác giả:
An Nhiên
blogradio.vn - Dạo gần đây người ta nói em trầm tư hơn trước, em cũng buồn nhiều hơn, có vẻ như em của tôi đang trăn trở về điều gì đó. Là quá khứ, hiện tại hay tương lai?
***
Em à! Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng theo ý chúng ta muốn. Có những thứ chúng ta không thế thay đổi nó. Giống như việc chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, chúng ta cũng không thể biết được những gì sẽ xảy đến với mình,...Vì vậy em hãy chấp nhận nó, đón nhận nó theo một cách tích cực nhất có thể. Em sẽ thấy mọi thứ không quá tệ như em vẫn nghĩ đâu.
Em của tôi hãy học cách chấp nhận. Chấp nhận cuộc đời có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương và cũng có cả mất mát...Chấp nhận không có nghĩa là bỏ cuộc, nó cũng không có nghĩa là em là kẻ thua cuộc. Kì thực, kẻ biết chấp nhận, học được cách chấp nhận mới là người dũng cảm. Dũng cảm đối mặt với những điều không theo ý chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Em đã là một cô gái rất dũng cảm trong lòng tôi rồi.
.jpg)
Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, bằng cách này hay cách khác, lúc này hay một lúc khác. Cho dù khi em mất đi tất cả, thì em vẫn còn lại sự lựa chọn. Lựa chọn đứng yên hay bước tiếp, lựa chọn hạnh phúc hay đau khổ là do em quyết định. Vậy tại sao chúng ta lại không lựa chọn hạnh phúc phải không em?
Có những chuyện đã xảy ra chúng ta không thể thay đổi được dù em có mong muốn hay không. Vì vậy chúng ta hãy chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Chấp nhận mỗi chúng ta đều không hoàn hảo. Em cũng vậy và tôi cũng vậy. Chấp nhận những lỗi lầm mà người khác đã làm với chúng ta. Chấp nhận cả những niềm vui và nỗi buồn. Em hãy tiến lên phía trước. Hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người và tha thứ cho cái cuộc sống chẳng mấy dễ dàng này.
Em biết không, trong chúng ta ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Hạnh phúc không ngoại trừ bất kì ai cả. Phải chăng chỉ có con người ta không nhận ra nó. Có thể ngay lúc này hay tại một thời điểm nào đó, em nghĩ rằng hạnh phúc đã lãng quên em rồi.

Tôi biết em đã rất vất vả cho đến ngày hôm này. Có thể đôi lúc em cảm thấy cuộc đời quá đỗi bất công. Có thời điểm em bất lực với mọi thứ xảy đến với mình, hay những cố gắng của em chẳng được đền đáp xứng đáng, hay người em thương bỏ em ra đi, Em của tôi hãy kiên trì nhé, có thể hạnh phúc tới muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, hãy kiên cường như em đã từng. Cuộc đời sẽ luôn công bằng theo cách riêng của nó. Mỗi chúng ta mang một sứ mệnh khác nhau vậy nên những gì chúng ta đã và đang có sẽ không thể giống nhau. Đó là sự công bằng. Tôi tin những trải nghiệm không dễ dàng gì của em ngày hôm nay sẽ góp phần làm trọn hạnh phúc của em vào những ngày sau.
Tôi mong em sẽ không còn loay hoay với quá khứ nữa. Và em cũng sẽ luôn mang tâm thế lạc quan đón nhận những điều sẽ đến trong tương lai dù là khó khăn hay hạnh phúc. Trân trọng quá khứ nhưng đừng bao giờ quay đầu lại.Nếu em không tiến lên phía trước thì em sẽ bị bỏ lại phía sau. Sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả. Hạnh phúc cũng vậy và khổ đau cũng vậy. Mọi chuyện đều sẽ qua đi và ngày mai rồi sẽ lại đến.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ cũng không thể biết được ngày mai ra sao. Nhưng em luôn được quyền quyết định cuộc sống của mình. Em xứng đáng có được hạnh phúc. Em hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của mình. Hãy trò chuyện với chính mình nhiều hơn một chút. Em sẽ hiểu bản thân mình hơn và yêu nó nhiều hơn. Chấp nhận buông bỏ những thứ không thuộc về mình, chấp nhận cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn thử thách chúng ta, chấp nhận chúng ta không hoản hảo…Chỉ khi em biết chấp nhận mọi thứ xảy đến với bản thân mình mà không oán trách, em sẽ tìm được sự bình an trong tâm mình. Khi đó em sẽ cảm nhận được những niềm hạnh phúc bên trong và xung quanh em.
Hạnh phúc của chúng ta không giống nhau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ khi tâm chúng ta an yên chúng ta mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ thực sự bỏ quên chúng ta khi chúng ta cho phép. Hãy học cách chấp nhận rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi mà!
© An Nhiên – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có những mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng chẳng thể gọi là tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






