Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Gửi cô gái yếu đuối của ngày hôm qua

2020-05-03 01:22

Tác giả: Na Na


blogradio.vn - Trong cuộc đời sẽ không có con đường nào rải bước hoa hồng cho cậu bước đi đâu, cậu không cố gắng thì “bầu trời” cuộc đời cậu chỉ toàn màu xám mà thôi. Tớ sẽ đứng đây đợi cậu thay đổi.

***

Gửi cậu – người con gái mong manh, yếu đuối.

Tớ chính là hình mẫu người con gái mạnh mẽ, bản lĩnh mà cậu đang muốn hướng tới đây. Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi mà tại sao hôm nay tớ lại viết thư cho cậu ha! Cậu biết lí do là gì không? Chính là tớ không muốn thấy cậu khóc, không muốn thấy cậu gục ngã và tuyệt vọng nữa. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn về quá khứ một xíu nhé. Từ nhỏ tới giờ, biết bao lần những điều không tốt đẹp xảy ra với cậu, và rồi cậu đã chiến đấu với nó bằng một “tinh thần thép” như thế nào, vậy tại sao bây giờ cậu lại gục ngã chứ?

Cậu có nhớ ngay từ khi sinh cậu ra, mẹ cậu đã từng không có sữa cho cậu uống, cậu đã từng phải lên cơn co giật, chút xíu nữa là qua đời, nhưng không, cậu đã rất mạnh mẽ để vượt qua, cậu biết mẹ cậu như vậy, nên cậu rất ngoan ngoãn nằm chờ ba ẵm đi xin sữa uống mỗi ngày mà không quấy rầy mẹ. Lớn lên xíu nữa, cậu đã rất mạnh mẽ khi phải vượt qua nỗi đau mất đi người bà yêu quý của cậu, cậu đã khóc rất nhiều, nhưng rồi lại nghĩ thay vì khóc hãy làm những điều hay hơn để bà có thể thanh thản ra đi.

co-gai-5

Hay khi lên cấp 2, cậu còn nhớ cậu từng rất “dốt” văn, “dốt” đến nỗi ngay cả cô giáo dạy cậu cũng “chịu thua” vì khả năng viết văn. Nhưng sau đó thì sao, 2 năm sau, chính nhờ một người thầy dạy văn đã nuôi tia hi vọng cho cậu qua một câu nói “con có khả năng đó, chỉ là con cần được mài dũa thì sẽ sáng như một viên ngọc”, thế là cậu lại càng quyết tâm hơn, cũng kể từ đó ước mơ theo đuổi ngành báo chí le lói trong cậu.

Cậu làm gì cũng nghĩ cho ước mơ ấy, và chính nhờ sự nghị lực này đã giúp cậu đạt giải trong kì thi học sinh giỏi lớp 9 năm ấy, những tưởng như vậy là đủ, nhưng tiếp tới cậu lại phải đối diện với một việc vốn dĩ cậu không muốn khi không đậu được vào trường chuyên, cậu nhớ không? Cậu từng bỏ ăn bỏ uống vì nó, vì cậu sợ ba mẹ sẽ không cho học báo chí, nhưng rồi một lần nữa cậu đã tiếp tục mạnh mẽ, vực dậy và cố gắng, cuối cùng sự cố gắng ấy được trả công bằng một tấm bằng khen danh giá “giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh” năm lớp 11.

Cậu cứ tưởng khi ấy cậu có thể dùng tấm bằng ấy thuyết phục ba mẹ cho học báo chí – ước mơ mà bấy lâu nay cậu theo đuổi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không dễ dàng vậy, cậu lại gục ngã, buồn chán vì ba mẹ cứ một mực bắt cậu học dược – ngành mà không phải sở trường của cậu. Và rồi sau một thời gian cậu lại mãnh mẽ và quyết tâm hơn, khi biết rằng nếu như cậu không thực hiện được ước mơ ấy của ba mẹ thì sẽ chẳng ai làm thay cậu cả. Và cứ thể cậu lại mạnh mẽ và cố gắng không ngừng nghỉ, chỉ vì muốn có thể bước chân vào được một trường Dược nào đó.

3

Vậy tại sao bây giờ cậu lại yếu đuối chứ, cậu có thể dùng sự nghị lực từ xưa giờ để vượt qua những môn ở giảng đường Đại Học mà đối với cậu là “địa ngục” cơ mà, cậu có thể dùng sự quyết tâm từ nhỏ giờ để đối mặt với những khó khăn trước mắt mà. Thì sao cậu lại phải khóc nữa hả?

Tớ không muốn cậu buồn nữa, tớ muốn cậu phải là cô gái 19 tuổi đầy nghị lực, mạnh mẽ và đầy sự quyết tâm, cậu bảo tớ chính là hình mẫu mà cậu muốn  hướng tới vậy tại sao cậu không gạt bỏ con người cũ làm mới lại đi hả? Đừng gục ngã hay thất vọng, cậu phải tin vào khả năng của bản thân. Trong cuộc đời sẽ không có con đường nào rải bước hoa hồng cho cậu bước đi đâu, cậu không cố gắng thì “bầu trời” cuộc đời cậu chỉ toàn màu xám mà thôi. Tớ sẽ đứng đây đợi cậu thay đổi. Tớ tin cậu làm được, chúc cậu tất cả.

© Phạm Thị Triều Viễn – blogradio.vn

Xem thêm: Cô gái nhỏ của tôi...

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Na Na

Tôi là một người có niềm đam mê mãnh liệt về văn học. Tôi muốn con thể dùng khả năng viết văn của bản thân để làm đẹp cuộc sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top