Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái năm ấy tôi theo đuổi

2020-02-19 01:20

Tác giả: Mèo Nhỏ


blogradio.vn - Hằng ngày đi học ngồi cạnh nhỏ lớp trưởng ban đầu nhìn thấy ghét nhưng nhìn nhiều lại thấy nhỏ khá dễ thương sau đó lại thấy thinh thích. Thấy mình như vậy anh cảm thấy thật khó hiểu vì trước đây chưa từng có cảm giác như thế.

***

Gửi cô vợ xinh đẹp kiêm bạn học cũ của anh!

Có một điều mà em không biết đó là từ hồi cấp 3 anh đã mắc một căn bệnh mang tên "tương tư". Bác sĩ bảo căn bệnh này không có thuốc chữa. Anh buồn lắm! Nhưng rồi đến một ngày anh tìm ra phương thuốc cho căn bệnh của mình. Hồi đó anh là đứa nghịch ngợm, quậy phá nhất lớp lại học dốt nên được ưu ái cô xếp cho chỗ ngồi cạnh nhỏ lớp trưởng đáng ghét. Nhỏ suốt ngày săm soi, hở tí lại méc cô. Hằng ngày đi học ngồi cạnh nhỏ lớp trưởng ban đầu nhìn thấy ghét nhưng nhìn nhiều lại thấy nhỏ khá dễ thương sau đó lại thấy thinh thích. Thấy mình như vậy anh cảm thấy thật khó hiểu vì trước đây chưa từng có cảm giác như thế. Khó hiểu hơn nữa khi đối diện với nhỏ mặt anh đỏ bừng nóng ran như bị sốt. Dường như lúc nào trong đầu anh cũng là hình ảnh của nhỏ, lúc không gặp nhỏ anh thấy trong người khó chịu. Thực sự chỉ muốn phi thẳng đến nhà nhỏ nhìn cho đỡ khó chịu. Rồi một ngày anh nhận ra mình đã thích nhỏ lúc nào không hay. Từ đó anh cố gắng chăm chỉ học hành để xứng với nhỏ.

Dần dần, thành tích học tập của anh cứ thế tiến lên, từ đứng thứ năm lớp rồi đến thứ hai và một ngày anh đứng thứ nhất lớp. Nhỏ lớp trưởng cũng rấy vui vẻ vì cuối cùng cũng đỡ một trách nhiệm. Sau đó anh thường xuyên hẹn nhỏ cùng làm bài tập rồi thi thoảng thì đi xem phim, uống trà sữa, ăn lẩu. Anh đặc biệt thích nhìn nhỏ lúc ăn trông rất đáng yêu. Cuộc sống cứ thế trôi đi rồi đến một ngày...

Hôm đó là ngày đầu tuần mọi người đi học như bình thường nhưng hôm đó lại là này quan trọng nhất cuộc đời anh. Cuối buổi anh nhờ lũ bạn đánh lạc hướng nhỏ để mình để chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất cuộc đời - anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho nhỏ biết. Anh rải cánh hoa hồng thành hình trái tim. Sau đó ra hiệu cho bọn bạn rằng đã chẩn bị xong. Rồi nhỏ đi ra. Anh lấy hết dũng khí nói:

- Ngọc Hân, tớ thích cậu!

Nhỏ kinh ngạc không thốt lên lời sau khi bình tĩnh nhỏ nói:

- Hải Đăng mình đừng làm bạn nữa...

Anh sững người tưởng nhỏ từ chối nhưng anh chưa kịp nói lời xin lời thì nhỏ đã hét lớn:

- Làm người yêu tớ đi

Anh dường như không tin vào tai mình hỏi lại :

- Cậu nói lại tớ nghe coi.

Nhỏ không trả lời tiến tới đặt một nụ hôn trên má anh. Thì thầm vào tai anh:

- Tớ thích cậu!

Từ đó anh và nhỏ trở thành một cặp. Bố mẹ hai bên cũng không phản đối. Đến giờ anh và nhỏ cũng đã kết hôn được 2 tháng. Năm sau sẽ chuẩn bị đón một thành viên mới.

Và bây giờ anh chỉ muốn nói: "Anh yêu em nhỏ lớp trưởng đáng yêu của anh!"

© Mèo Nhỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Đi tìm ký ức

Mèo Nhỏ

Tên thật là Đặng Gia Như .Sinh ngày 27/9 /2008. Học lớp 6A trường Trung học Cơ sở Thị trấn Văn Giang. Là một người hướng ngoại ,rất yêu mèo. Yêu thích việc viết văn , viết truyện , học ngoại ngữ .

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top