Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi sự thật bị bóp méo

2022-02-13 01:25

Tác giả: Cố Ngọc


blogradio.vn - Lời đồn không thể phá vỡ chỉ bằng lời nói, thế nên chỉ khi tiếp xúc với nhau, cùng nhau làm việc thì mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của người khác về mình. Cũng chính vì vậy mà tôi không lên tiếng trước những tin đồn như thế. Nhưng tôi vẫn đang chờ, chờ một ngày có người đến hỏi tôi về việc gì đó mà bên ngoài đang nói về tôi.

***

Nhiều lúc tôi tự hỏi, vì sao lại có nhiều lời đồn không tốt về mình đến vậy?

Tôi không để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình. Chỉ là thỉnh thoảng tôi không ngăn được bản thân suy nghĩ về nó. Vốn dĩ tôi là một người rất hướng nội, luôn dè dặt suy nghĩ trước sau nên rất ít nói, thậm chí trong danh sách bạn bè của mình cũng không có quá 5 nguời bạn. Bạn bè cũng chỉ nói chuyện công việc, nhiều lúc rảnh rỗi thì tám với nhau về những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Ấy vậy mà, ở đâu đó những nơi không có mặt mình, tôi đâu biết rằng có một ngày bản thân sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện chuyền tai của người khác. Những câu chuyện mà tôi luôn được biết đến với những hình ảnh rất không đẹp. Họ mua vui và làm thỏa mãn chính mình bằng cách săm soi khuyết điểm của người khác, rồi cũng từ những thứ nhỏ nhặt đơn giản ấy mà nói đến những cái to lớn hơn. Những sự thật đã được bóp méo một cách chân thật. Và tôi cũng chẳng thể hay biết cho đến khi những lời nói cay nghiệt ấy đến tai tôi. "Nhỏ đó là một con rắn độc, miệng lưỡi lắm chiêu trò…", "Chơi chung với nó có ngày bị nó cướp bạn lúc nào không hay đấy!"…

A! Đến giờ tôi mới biết, hoá ra lòng người hiểm ác hơn tôi tưởng. Tôi luôn cho rằng, nếu không thích một người thì không cần nói nhiều với họ, không cần nghĩ về họ, cũng không cần nhắc đến họ nữa. Nhưng tôi sai. Dù vậy, tôi cũng chẳng thể ngăn người khác nghĩ về tôi, tôi chỉ có thể tận lực nghĩ về bản thân và những điều phải làm sắp tới. Thực tế thì cuộc sống quá bận rộn khiến tôi cũng không cách nào nghĩ về tương lai, tôi chỉ có thể nghĩ đến hiện tại. Trong lúc người ta bàn về sự vô dụng và lười biếng của mình thì tôi vẫn phải n lực kiếm tiền. Cuộc sống rất quý giá, từng phút từng giây trôi qua đều vô cùng đáng quý, tôi vẫn sẽ trân trọng và đối xử chân thành với những người quan tâm mình. Tình thân gần gủi, nó theo ta suốt một đời nhưng tình bạn lại ngắn ngủi khó tìm. Bạn bè ít một chút cũng chẳng sao, mỗi đứa một nơi cũng chẳng vấn đề, chỉ cần chân thành đối đãi với nhau là đã đủ.

Lời đồn không thể phá vỡ chỉ bằng lời nói, thế nên chỉ khi tiếp xúc với nhau, cùng nhau làm việc thì mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của người khác về mình. Cũng chính vì vậy mà tôi không lên tiếng trước những tin đồn như thế. Nhưng tôi vẫn đang chờ, chờ một ngày có người đến hỏi tôi về việc gì đó mà bên ngoài đang nói về tôi. Lúc ấy tôi sẽ nhẫn nại giải thích và cho người ta thấy sự thật thế nào. Ở thời đại này, lời nói chẳng mất tiền mua, thế nhưng chỉ khi có bằng chứng xác thực thì người ta mới tin bạn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi luôn chú ý đến hành động và lời nói của mình. Thà nói ít một chút nhưng không bị người khác bắt bẻ còn hơn là nói nhiều mà bị người khác thương nhớ mãi cũng không có đường bào chữa cho bản thân. Tôi chỉ hy vọng cuộc sống có thể yên bình một chút nên tôi sẽ tận lực tránh xa mọi rắc rối, ấy vậy mà cũng không ngăn được gì. Càng cẩn thận thì lại càng không may, càng tránh thì lại càng gặp. Thôi thì cứ sống như ý mình, chỉ cần không làm phiền đến người khác là được, mặc cho người ta thích nói gì thì nói, thích nghĩ gì thì nghĩ.

Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đừng bao giờ nói sai sự thật về một ai. Bởi vì chỉ cần tôi nói sai thì sẽ khiến người nghe nghĩ sai. Lời nói không phải bài học mà có thể học thuộc lòng mà chuyền chính xác từ người này sang người khác, kể cả suy nghĩ, bạn cũng không thể làm cho người khác nghĩ giống mình. Lời nói có thể giết chết một người, cũng có thể làm thay đổi một người, cũng có thể biến người tốt thành kẻ xấu.

© Cố Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Mang vết thương lòng làm bạn với màn đêm | Radio Tâm sự

Cố Ngọc

Một chút tản mạn trước cuộc đời sóng gió

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top