Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giãn cách có làm thay đổi thói quen?

2021-12-09 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Dịch bệnh đến bao giờ mới có thể thể kết thúc? Cũng không biết lúc nào sẽ bị mất việc. Nên tiết kiệm một chút ngày hôm nay để cho ngày mai có vấn đề gì xảy ra chúng ta sẽ không hụt hẫng nếu chẳng may không có nguồn thu nhập trong một khoảng thời gian nào đó.

***

Chiếc váy mua từ hè chưa kịp mặc thì thời tiết đã chuyển sang thu, vì nó là chiếc váy chỉ hợp với đi chơi, đi tiệc, đi bar… Lý do rất đơn giản đó là dịch bệnh nên làm mọi thứ tưởng chừng rất đơn giản nay lại trở nên xa xỉ. Ranh giới thật mong manh. Điều ao ước của tôi là mong dịch bệnh chóng qua để mọi thứ trở về quỹ đạo thường nhật của nó. Hôm nay Hà Nội hết giãn cách được đi làm trở lại tôi thấy trong người nhẹ nhàng, xuống đường hít một hơi qua lớp khẩu trang, Thu Hà Nội thật đẹp.

Tôi 32 tuổi chưa lập gia đình sống giữa Thủ Đô, lương tháng cũng tầm 10tr, không phải thuê nhà mà hầu như tháng nào cũng không còn tiền dư, đi làm thì ăn cơm tại cơ quan, chỉ ăn bữa tối tại nhà. Không hàng quán, ít tụ tập bạn bè. Vậy tiền của tôi đã làm gì và đi đâu? Nhiều khi chính tôi cũng không biết. Thật ra từ trước đến giờ mình tập trung quá nhiều cho váy vóc đồ trang điểm. Đồ ăn. Nào là ăn gì? Hoa quả thì ăn ở đâu? Hoa quả của tôi đều ăn nhập khẩu, còn thức ăn đều mua ở siêu thị sạch, tốt đấy nhưng ngoài kia hoa quả trong nước đều rất ngon, mùa nào thức ăn đó đều tốt. Còn giặt quần áo từ trước đến giờ tôi luôn luôn thích nước giặt là loại đắt tiền, nước xả cũng vậy, lại còn thêm nữa mỗi lúc giặt chỉ có 1, 2 bộ đồ nhưng bọt xà phòng phải trắng xóa cái phòng tắm, mùi nước xả mà người khác đi ngang ngửi đến nhức đầu, dầu gội, dầu ủ tóc dùng để xả hàng ngày, sữa tắm tất cả đều phải loại đắt tiền. Nhưng nhận ra đắt tiền thì đầu tôi vẫn 2 ngày phải gội 1 lần mà tóc vẫn rụng nhiều như thế.

Tôi chọn thay đổi bản thân từ những điều đơn giản nhất, hạn chế mua sắm chỉ mua những thứ thật cần thiết. Tôi không còn mua hoa quả nhập khẩu nữa mà chọn những hoa quả trong nước mùa nào ăn thức ăn đó, không cần thiết lúc nào cũng phải ăn đồ ăn trong siêu thị mà chọn những mối quen để ăn. Không còn giặt quần áo theo kiểu đổ nước giặt và nước xả cho vui chỉ lấy vừa đủ dùng, không cần thiết phải dùng đồ quá đắt chỉ cần tìm những thứ phù hợp với mình.

Dịch bệnh đến bao giờ mới có thể thể kết thúc? Cũng không biết lúc nào sẽ bị mất việc. Nên tiết kiệm một chút ngày hôm nay để cho ngày mai có vấn đề gì xảy ra chúng ta sẽ không hụt hẫng nếu chẳng may không có nguồn thu nhập trong một khoảng thời gian nào đó. Và ngày hôm nay khi được xuống đường giữa dòng người qua lại mới thấy mình còn hạnh phúc biết bao khi vẫn được ở đây và hít thở không khí này được bắt đầu lại với công việc mà mình yêu thích. Và tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để làm được những điều ý nghĩa mà lâu nay vẫn ấp ủ.

© JENNY BÙI - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 464: 25 tuổi, bạn mong đợi điều gì?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top