Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kể bạn nghe sách đã thay đổi tôi thế nào!

2021-11-02 01:25

Tác giả: PeaceLe


blogradio.vn - Tôi tìm thấy sự bình yên trong những trang sách trước giờ mua về chỉ để bỏ xó nơi góc bàn. Tìm được sự đồng cảm trong đó, và tôi tìm được chính mình trong những lời văn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức lan tỏa to lớn đó.

***

Chào mọi người, chắc hẳn bây giờ sẽ rất ít người đọc blog, nhưng nếu ai có đọc được bài văn này thì tôi muốn gửi 1 lời cảm ơn đến các bạn rất nhiều. Hi vọng bài đọc của tôi sẽ làm cho các bạn có 1 chút động lực nào đó để thay đổi mình nếu các bạn đang rơi vào trường hợp giống tôi.

Tôi là cô gái tỉnh lẻ miền Trung, và là 1 cô gái tuổi đôi mươi vừa mới bước chân ra khỏi ngôi trường đại học sau 4 năm nhanh như chớp mắt, dường như đó là 1 cảm giác khá hụt hẫng của bản thân tôi với những bước chân đầu tiên chập chững bước vào dòng đời tấp nập. Đến thời điểm hiện tại, khi tôi viết blog này, bản thân đã nghỉ được 4 tháng ở nhà. Chỉ suốt ngày ăn, ngủ, chơi điện thoại và cập nhật tin tức covid trên mạng – gọi chung là rảnh rang và hơi lêu lổng chút nhỉ. Và chắc là các bạn cũng đoán được, với sự sắp xếp không khoa học như vậy, tôi đã rơi vào trạng thái đầu óc rối bời, stress khá nặng về những vấn đề của chính bản thân mình.

Những suy nghĩ tiêu cực, bí bách cứ luôn hiện hữu trong tôi mọi lúc mọi nơi, làm tôi không thể kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Những cơn cáu gắt với mấy đứa em, những lần to tiếng với ba mẹ cùng với những lần khóc lóc mất kiểm soát đã làm tôi sụt cân và xanh xao đi trông thấy sau mấy tháng nghỉ học. Bạn có hiểu cảm giác ở trong 1 ngôi nhà có đầy đủ tình yêu thương nhưng lại xuất hiện những khoảng trống trong tâm hồn cô đơn đến khó tả không? Cảm giác đó chính là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua thời gian qua. Và đúng như quy luật, cái gì đến cũng sẽ đến, 1 ngày bình thường, trời không xanh, nắng không ươm vàng, tôi nhìn lại chính bản thân mình trong gương, 1 cô gái trẻ tuổi bơ phờ, mắt trũng sâu, không còn gương mặt vui vẻ thường ngày, tôi mới thật sự hoảng hốt với những gì tôi đang trải qua. Không chần chừ, tôi bắt đầu tìm cách giải quyết vấn đề của chính tôi.

Tôi học được cách giải quyết vấn đề từ nhỏ đến lớn, tôi bắt đầu tìm niềm vui từ những thói quen nhỏ nhặt mà trước giờ tôi đã lãng quên. Ra vườn vào lúc 6h sáng nhẹ nhàng lắng nghe tiếng chim hót trên cây cau, hay chỉ đơn giản là đạp xe 1 vòng quanh cánh đồng trước mặt. Dần dà, cảm xúc của tôi được cải thiện hơn rất nhiều, và tôi tìm đến SÁCH.

Tôi tìm thấy sự bình yên trong những trang sách trước giờ mua về chỉ để bỏ xó nơi góc bàn. Tìm được sự đồng cảm trong đó, và tôi tìm được chính mình trong những lời văn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức lan tỏa to lớn đó. Mỗi ngày tôi dành ra rất nhiều thời gian để đọc sách, đọc để hiểu, đọc để cảm nhận và đọc để tinh thần tốt lên mỗi ngày. Và bạn biết không, từ 1 người cáu kỉnh, khóc vô tội vạ và luôn suy nghĩ những thứ rất tiêu cực thì tôi đã trở thành 1 cô gái vui vẻ hơn trước rất nhiều, tin vào những điều tích cực của cuộc sống tươi đẹp này. Tôi bắt đầu mỗi ngày 1 cách sớm hơn, chăm cây cỏ, tập thể dục và tập quan sát những thức diễn ra bên quanh mình. Hóa ra niềm vui bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt như vậy, đó là niềm vui khi nghe gợn mây trôi lãng đãng trên bầu trời, là tiếng chim hót véo von trên cây câu trước nhà, và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ mà tôi tìm kiếm được ở bên cạnh mình.

Nhẹ nhàng và dung dị, tôi bắt đầu những trang sách tiếp theo của cuốn sách  “Hiểu về Trái Tim” được viết bởi tác giả Minh Niệm. Đó là cuốn sách giúp tôi bắt đầu hiểu hơn rất nhiều về những định nghĩa, khái niệm mà tôi trước dừ cứ ngỡ là đúng.Thật ra trên cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ có 1 khái niệm nào tuyệt đối cả, cũng chẳng màng đúng sai, đó chỉ là tự bản thân mỗi người tự nghiệm ra cho chính mình mà thôi. Tôi học được sự kiên nhẫn, sự lắng nghe, sự, sự thấu hiểu và quan trọng, tôi tìm được niềm tin nơi chính bản thân mình – thứ mà trước giờ tôi chưa bao giờ có được.

Hóa ra hạnh phúc thật sự lại bắt đầu từ chính bản thân mình chứ không phải từ 1 ai khác, ôi vậy là tôi đã huyễn hoặc 1 thời gian rất dài khi mòn mỏi đi tìm và chờ đợi hạnh phúc ban phát từ những người khác. Nếu có điều kiện, tôi hi vọng bạn cũng sẽ sớm đọc được quyển sách này như tôi. Nhưng dù như thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy may mắn, vì ít nhất tôi cũng đã nhận ra được những thứ đơn giản, nhỏ nhặt nhưng chứa đựng những điều lớn lao này. Tôi hi vọng, khi ai đó đọc được những trải lòng này, hi vọng mọi người cũng như tôi, cũng sẽ tin vào những điều giản đơn của cuộc sống xinh đẹp này. Từ đó, yêu thêm những câu chuyện, những nụ cười và sẽ luôn thật hạnh phúc nhé!

© PeaceLe - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh

PeaceLe

Dù thế nào cũng phải đi!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top