Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hotnews: Tranh cãi không ngớt về việc dạy SGK Tiếng Việt mới

2018-09-07 15:26

Tác giả:


Chiều và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, kèm theo đó là mưa lớn ở một số khu vực.

***

1. Khoảng 30 phụ huynh đến trường thắc mắc về phương pháp dạy SGK Tiếng Việt mới

Thời gian gần đây, bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được dạy thử nghiệp tại các trường tiểu học trên cả nước.

Nhiều phụ huynh lo ngại khi thấy có nhiều từ ngữ tiêu cực, bài học hàm nghĩa xấu và cách phát âm "lạ" không phù hợp với lứa tuổi của con em.

blog radio, Hotnews: Tranh cãi không ngớt về việc dạy SGK Tiếng Việt mới

Đặc biệt, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip đăng tải cho thấy các em học sinh thay vì đọc chữ cái hay từ thì chỉ vào các biểu tượng hình tròn, hình vuông, hình tam giác để đọc thơ. Nhưng đến khi chỉ vào chữ cái lại không đọc được khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Thậm chí có người còn không cho con đến lớp.

Tại trường Tiểu học Hưng Phú 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, khoảng 30 phụ huynh có con học lớp 1 đã cùng tới trường để thắc mắc về phương pháp dạy học này. Phó hiệu trưởng trường cùng các giáo viên đã giải thích và cho biết ưu điểm của sách này sẽ giúp học sinh hiểu rõ về cấu tạo và cấu trúc ngữ âm; biết đọc nhanh hơn; nắm vững chính tả; viết tốt hơn. Thế nhưng nhiều người vẫn hoang mang về cách dạy này.

2. Thời tiết ngày 7/9: Hà Nội mưa lớn vì không khí lạnh

Sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Chiều và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

blog radio, Hotnews: Tranh cãi không ngớt về việc dạy SGK Tiếng Việt mới

Theo dự báo thời tiết, từ nay đến 9/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở phổ biến 21-24 độ. Vùng núi phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.

Khu vực Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều và đêm nay. Trong khoảng thời gian này có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong các ngày 8-9/9 phổ biến 21-24 độ.

Những ngày se lạnh của Hà Nội khi vào thu cùng với không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm thấp, vì vậy, người dân nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe để tránh bị ốm khi thời tiết giao mùa.

Thực hiện: Tuấn Anh – Đoàn Hòa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top