Học cách buông bỏ những gánh nặng trong cuộc sống
2018-06-26 01:33
Tác giả:

Đôi khi chúng ta cúi đầu là để nhìn thật chuẩn con đường dưới chân. Rất nhiều người cho rằng cuộc sống của mình quá tuyệt vời nên không muốn tiếp tục thử trải nghiệm những điều mới mẻ. Rất nhiều thứ chẳng thể buông xuống bởi vì xấu hổ. Để đến phút cuối cùng con người cũng chết vì thể diện mà thôi.
2. Buông bỏ áp lực
Mệt mỏi hay không do tâm mình quyết định. Căn phòng tâm hồn nếu không quét dọn cũng sẽ phủ đầy bụi. Hãy buông bỏ những nỗi thống khổ vô vị, niềm vui sẽ có nhiều không gian rộng lớn hơn ùa vào trái tim ta.
3. Buông bỏ quá khứ
Buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn. Hãy nỗ lực thay đổi tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình.
Học cách bình tĩnh tiếp nhận hiện thực.
Học cách tự nhủ với lòng mình: Cứ thuận theo tự nhiên.
Học cách thản nhiên đối mặt với tai ương, khó nạn.
Học cách tích cực đối đãi với kiếp nhân sinh.
Học cách tìm thấy niềm vui trong những chuyện quá khứ.
4. Buông bỏ sự tự ti
Hãy xoá từ “tự ti” ra khỏi cuốn từ điển của bạn. Không phải ai cũng đều có thể trở thành vĩ nhân. Nhưng mỗi người đều có thể trở thành người có tâm hồn mạnh mẽ.
Hãy tin vào bản thân, tìm đúng vị trí dành cho mình, bạn cũng sẽ có được một kiếp nhân sinh ý nghĩa.
5. Buông bỏ sự lười biếng
Hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân! Tuyệt chiêu chính là hãy biến những chuyện vụn vặt bình thường trở nên tinh tế như lớp men thanh khiết nơi lò gốm sứ. Hãy nhắc nhở bản thân mình luôn giữ lấy tinh thần lạc quan hướng về phía trước, hướng về niềm vui, sức khoẻ và sự thiện lương. Như vậy chắc chắn bạn sẽ có được một kiếp nhân sinh xán lạn.

6. Buông bỏ sự tiêu cực
Khi tuyệt vọng nhìn sang bên trái, hãy dùng ánh mắt hy vọng nhìn sang bên phải! Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, xin hãy nỗ lực vì một bản thân mình “tốt nhất”.
Hãy để sự tích cực thay thế tiêu cực.
Hãy để sự cao thượng thay thế thấp hèn.
Hãy để lòng khoan dung thay thế nhỏ nhen.
Hãy để niềm vui thay thế phiền muộn.
Hãy để sự nỗ lực thay thế biếng nhác.
Hãy để sự vĩ đại thay thế điều vụn vặt.
Chỉ cần bạn nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể là chính mình trong khả năng tốt nhất trọn cả một kiếp người.
7. Buông bỏ tâm oán hận
Thay vì oán hận chi bằng hãy nỗ lực nhiều hơn! Mọi thất bại đều là bước đệm cho thành công tìm đến. Oán hận và trút giận chỉ có thể gây trở ngại cho bước đường đi đến thành công của bạn. Vậy nên hãy buông bỏ oán hận, học cách tiếp nhận thất bại với trái tim bình thản nhất.
Đừng luôn cho rằng cuộc sống phũ phàng với bạn. Kỳ thực bạn cũng có nhiều như người khác đó thôi.
8. Buông bỏ sự do dự
Lập tức hành động, thành công sẽ là vô hạn! Những sự việc bạn đã nhận thức rõ thì đừng do dự nữa, hãy quyết đoán, chọn một hướng đi chính xác và chỉ để tâm tới con đường ấy thôi, đừng quay đầu nhìn lại. Nếu bạn có ý tưởng nào hay hãy lập tức hành động. Nếu bạn gặp được cơ hội tốt hãy lập tức nắm bắt lấy nó! Đừng chần chừ, đừng do dự nữa!
9. Buông bỏ sự nhỏ nhen
Tâm rộng mở trời đất cũng thênh thang. Khoan dung là một mỹ đức cao đẹp. Khoan dung với người khác, kỳ thực chính là chừa lại một con đường cho tâm hồn mình. Chỉ trong thế giới bao dung mới có thể tấu lên những khúc ca sinh mệnh dịu êm!
10. Buông bỏ sự hoài nghi
Tâm đầy nghi ngại, làm việc khó thành. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Đừng nhận định suy nghĩ của người khác bằng sự hoài nghi của bản thân mình. Đừng xét đoán người khác, nếu không điều này sẽ chỉ ảnh hưởng tới tình bạn của đôi bên mà thôi.
Mỗi người chúng ta đều đang cõng trên lưng đủ mọi trách nhiệm và tiến về phía trước từng bước gian nan. Đó có thể là bài vở của chúng ta, có thể là công việc của chúng ta, cũng có thể là chuyện tình cảm của chúng ta.
Nhưng chính những trách nhiệm và nghĩa vụ này lại giúp ta hoàn thiện bản thân, cấu thành nên ý nghĩa và giá trị tồn tại trên cõi đời này của chúng ta.
Gặp người bất thiện hãy thắp sáng thiện lương trong họ. Nếu chẳng đủ khả năng thì dứt khoát quay đầu bước đi chẳng dừng lại.
Khi cuộc sống gặp phải những nút thắt hãy tìm một con đường vòng và tiếp tục tiến về phía trước!
Hãy nhớ kỹ, buông bỏ quá khứ, để tâm hồn trống rỗng như số 0 tròn trĩnh…
Đào Viên biên dịch/ Theo ETVN/Soundofhope
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.







