Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn

2022-01-15 01:25

Tác giả: Hắc Diệp


blogradio.vn - Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn dù có lúc bạn không nhận ra rằng thật ra người mà chúng ta yêu nhất chính là bản thân mình. Hãy mang đến cho bản thân những điều tươi đẹp nhất, học cách lắng nghe và thấu hiểu chính mình bạn sẽ nhìn thấy thế giới này tuyệt vời hơn những gì bạn từng nghĩ.

***

Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi nhận được tin mẹ mình mới bị kẻ gian lừa bán hàng giả với giá cao khi ở nhà một mình. Khi kể với tôi, gương mặt của mẹ hiện rõ lên nét u sầu, giọng nói khàn đặc và thể hiện rõ vẻ tự trách. 

Mẹ tôi luôn miệng nói, những người trong gia đình đã luôn trách móc từ khi biết tin đến giờ và mẹ không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Khi nghe điều này, tôi chợt lặng đi một lúc vì không nghĩ rằng, thì ra có lúc những lời mà tôi trách móc người khác và nhanh chóng quên mất, thì bản thân người phải nghe những lời đó lại chẳng thể quên. Họ luôn tự dằn vặt và trách móc bản thân mình. Hay tôi thường gọi những việc đó là nỗi đau tự chỉ trích.

Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, nên tôi mong mẹ chỉ suy nghĩ và buồn bực khó chịu hết hôm nay rồi thôi. Mẹ vẫn còn khoẻ mạnh và an toàn chính là điều quan trọng nhất. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, những chuyện trong quá khứ hãy cứ để nó ngủ vùi. Ta sẽ không quên nhưng cũng sẽ không vì nó mà làm ảnh hưởng đến hiện tại. Nếu có nghĩ lại, cũng đừng nên chì chiết bản thân mình, cũng đừng vì lời nói hay thái độ của người khác mà cấu xé bản thân trong thâm tâm. Vết thương nơi thể xác có thể mau chóng lành nhưng vết thương trong trái tim nhỏ bé sẽ luôn còn mãi nếu không biết cách tự an ủi và chữa lành. 

neu-met-thi-dung-lai-mot-chut-ha-co-gi-phai-buong-tay-nhau

Học được cách chấp nhận và buông bỏ, bản thân sẽ cảm nhận được sự thanh thản bình yên. Bản thân con người chính là một sinh vật nhỏ bé yếu đuối và rất dễ bị thương tổn. Có phải là vì lời nói của người khác chăng? Nhưng thật sự vết thương lớn nhất chính là do bản thân mỗi người tự gây ra cho mình. Không phải vì người khác chì chiết mà ta cảm thấy tồi tệ, sự thật là chính bản thân chúng ta đang không ngừng trách móc, chỉ trích, cào cấu bản thân từ sâu bên trong. 

Lời nói và thái độ của người khác chỉ là phía ngoài nhưng chúng ta lại bê những thứ đó tiến sâu vào tâm trí, dùng nó nhai đi nhai lại trong suy nghĩ để hành hạ tra tấn bản thân. Không phải là người khác mà chính chúng ta lại là người không chịu tha thứ cho bản thân mình. 

Chúng ta vì những điều không tốt mà không ngừng cầm dao cứa vào bản thân để khắp người toàn là vết thương rỉ máu, không phải ở thể xác mà là trong tâm trí, nó đã bị lấp đầy bởi những vết rách và gai nhọn mà chính ta tự đâm. 

Tôi luôn tự hỏi rằng, những người lạc quan và những người tiêu cực đã nhìn thấy những gì qua màn đêm của những lời chỉ trích. Người tiêu cực thấy đó chỉ là bóng đêm vô tận và bản thân đã bị nhấn chìm không còn đường thoát, chính bản thân mình không còn sức lực để tự kéo mình ra khỏi khoảng không đen tối ấy. 

vi-anh-ma-thanh-xuan-cua-em-tro-nen-qua-tuoi-dep-7

Và rồi họ chỉ đành gói gọn hết tất cả bao gồm cả bản thân mình vào trong chiếc hộp ký ức và cố gắng ném nó ra xa và quay lưng để xem như nó không hề tồn tại. Nhưng rồi chợt đến một lúc nào đó, khi vô tình lục lại những hòm ký ức xưa cũ, họ lại thêm lần nữa buồn bực và lại tự trách bản thân, vì vốn dĩ bóng đêm đó họ vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra được. 

Với người lạc quan, ngay từ đầu bóng đêm ấy đã không thể bao quanh lấy họ, nó chỉ có thể đứng phía xa và không ngừng lao vào nhưng cuối cùng cũng không thể bao trùm lấy, vì người lạc quan vốn dĩ chẳng để tâm đến nó. Bất lực, nó cũng tự khắc biến mất và chẳng còn dấu vết nào. Nhưng cũng có khi bóng đêm nặng nề đến mức khiến họ phải chịu tác động và bị nó bao phủ, nhưng rồi họ đã nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó ở đấy và không ngừng thắp lên ánh sáng của sự cảm thông và tự an ủi, cuối cùng bóng đêm đã không thể tồn tại được nữa và hoàn toàn biến mất. Một khoảnh khắc nào đó khi nhớ lại, họ sẽ chỉ mỉm cười và trân trọng từng ký ức xưa cũ đã qua. 

Vì vậy, ở khoảnh khắc này đây, tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ trở thành con người lạc quan ấy, hãy tự đứng dậy kéo lấy mình ra khỏi bóng đêm trong tâm trí, hãy luôn nhớ rằng bản thân mình là một món quà vô cùng quý giá và không nên làm tổn hại đến nó. 

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn dù có lúc bạn không nhận ra rằng thật ra người mà chúng ta yêu nhất chính là bản thân mình. Hãy mang đến cho bản thân những điều tươi đẹp nhất, học cách lắng nghe và thấu hiểu chính mình bạn sẽ nhìn thấy thế giới này tuyệt vời hơn những gì bạn từng nghĩ. 

© Hắc Diệp - blogradio.vn

Xem thêm: Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại? | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top