Hãy tự đi tìm hạnh phúc đi, đừng đổ lỗi cho số phận nữa
2019-06-15 08:30
Tác giả:
Nguyễn Thị Kim Xuyến
blogradio.vn - Con người chẳng bao giờ trẻ lại, thời gian trôi đi có lấy lại được bao giờ? Quý trọng thời gian chính là bài học đầu tiên mà con người phải học. Ngay cả tôi và bạn, chẳng ai biết được ngày mai sẽ như thế nào? Vậy sao chúng ta không sống trọn vẹn từng giây, từng phút các bạn nhỉ?
***
Tôi không ngại thời gian trôi qua, tôi chỉ sợ mình chẳng làm được gì khi thời gian trôi qua mà thôi…
Có một số người khi thất bại chỉ biết đổ lỗi cho số phận sao mà nghiệt ngã với ta như thế…
Có một số người chỉ biết trông chờ vào vận may, mặc kệ thời gian cứ lẳng lặng trôi qua…
Và cũng có một số người mặc cho dòng đời cứ đẩy đưa, dù khắc nghiệt hay thoải mái thì họ vẫn vui tươi mà sống hết mình…
Lặng lẽ đi trên trên con đường ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, dù thời tiết có nắng mưa đi nữa thì cái không khí sài thành vẫn vậy. Nếu bạn để ý, thành phố của mình ngày càng đẹp hơn trước và có sức sống hơn. Có lẽ bởi vì những hình ảnh mộc mạc thường ngày: những cụ già sáng sớm tập dưỡng sinh, các ông cũng không quên dành chút thời gian đánh cờ cùng nhau, các bà cũng chẳng vội vàng mà ngồi nói chuyện phím… Giản dị mà đẹp đẽ! Tưởng chừng thành phố quen lối sống vội vàng của một ngày làm việc tất bật ấy vậy mà vẫn xuất hiện những hình ảnh làm cho ta đáng để suy ngẫm như vậy!

Có thể nói, xã hội đang phát triển và con người cũng phải học cách phát triển theo. Nhưng các bạn à, chúng ta nên sống theo đúng độ tuổi của mình. Đừng trưởng thành quá sớ để đánh mất tuổi thơ. Đừng trưởng thành quá muộn để chặng theo kịp bạn bè. Nghe tôi nói có lẽ vô lí và phức tạp các bạn nhỉ? Có người sử dụng hai mươi tư giờ để tranh thủ làm thật nhiều việc, còn có người thì không làm việc gì cả. Đó chính là sự khác biệt giữa người quý trọng thời gian và người vô tư, vô lo. Con người chẳng bao giờ trẻ lại, thời gian trôi đi có lấy lại được bao giờ? Quý trọng thời gian chính là bài học đầu tiên mà con người phải học. Ngay cả tôi và bạn, chẳng ai biết được ngày mai sẽ như thế nào? Vậy sao chúng ta không sống trọn vẹn từng giây, từng phút các bạn nhỉ?
Đôi khi, cứ mãi lo kiếm tiền là một việc không tốt chút nào. Con người cũng phải biết thư giãn, biết tận hưởng hương vị cuộc sống. Tại sao các bạn không ngừng những công việc bồn bề của mình và tận hưởng một tách cà phê đậm đà cùng bạn bè của mình? Tại sao các bạn nữ không dành thời gian shopping, trang hoàng cho bản thân mình mà phải bù đầu trong giờ tăng ca? Các bạn nữ à, thời gian sẽ cướp đi sự trẻ trung, quyến rũ mà một người phụ nữ vốn có, chúng ta sẽ nhanh chóng già nua hơn so với các bạn nam.

Các bạn đã bao nhiêu rồi? Các bạn đã có người yêu chưa? Các bạn đã tìm được hạnh phúc chưa? Theo tôi thấy, thời gian dành cho phục nữ chúng ta căn bản không nhiều. Vì thế hãy biết tận dụng từng giây, mạnh mẽ mà tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Nếu có bạn nào mà đã chị nhiều những đau khổ thì hãy mạnh mẽ lên, gạt bỏ đi những nước mắt mà đón nhận một điều mới mẽ khác. Các bạn thấy tôi nói có đúng không nào?
Bản thân tôi chưa thực sự là một người từng trải, chưa thấm hết được chân lí cuộc sống. Tôi chỉ biết rằng, thời gian đang trôi và tôi phải sống để khống phí phạm từng phút nào hết. Tôi cứ sống, cứ làm, cứ vui… tôi cân bằng cuộc sống của mình sao cho công việc và vui chơi không có cái nào chiếm lĩnh hết thời gian của mình. Tôi muốn cả hai được bằng nhau. Tôi còn trẻ, tôi còn nhiều cơ hội cho tương lai của mình. Tôi sống vì lí tưởng, sống vì mục đích. Tôi nghĩ các bạn cũng như tôi, phải không nào?
© Nguyễn Thị Kim Xuyến – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Rồi một ngày ta sẽ yêu như những người trưởng thành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.








