Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta sống cho ta rồi mới sống vì người

2019-06-24 08:27

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Xuyến


blogradio.vn - Có người cho rằng thời gian một ngày là quá ít để cho họ hưởng thụ và làm việc. Cũng có người cho rằng một ngày là quá dài và thật buồn chán. Hai lối suy nghĩ trái ngược xuất phát cùng một vấn đề, ở nhiều phía mà bạn nhìn nhận như thế nào.

***

Tác giả của của tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy”- Nikolai A. Ostrovsky đã từng nói: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.”

Còn bạn thì sao, bạn nghĩ cuộc sống hiện tại của mình như thế nào?

Có người dùng công việc để tiêu hao thời gian của mình…

Có người dùng thời gian trong ngày để làm những điều mình thích…

Có người dùng một ngày để thay đổi cuộc đời của mình…

Và cũng có người… không làm gì cả!

Thời gian cứ luân chuyển theo một quy luật nhất định. Có người cho rằng thời gian một ngày là quá ít để cho họ hưởng thụ và làm việc. Cũng có người cho rằng một ngày là quá dài và thật buồn chán. Hai lối suy nghĩ trái ngược xuất phát cùng một vấn đề, ở nhiều phía mà bạn nhìn nhận như thế nào. Như thế chúng ta cũng nhận ra rằng, điều đó xuất phát từ hai mẫu người.

Thứ nhất là mẫu người nghĩ về tương lai, có lí tưởng cuộc sống. Tương lai sẽ ra sao là điều mà mỗi người chúng ta đều không biết được. Chính vì thế tại sao mỗi cá nhân lại không nắm bắt thời gian mà tự tạo cho mình một tương lai? Chăm chỉ làm việc cũng là một trong những điều cần có ở mỗi người. Song, chúng ta cũng phải biết thế nào là thư giãn để tận hưởng cuộc sống, các bạn nhỉ?

Thứ hai là mẫu người không có chính kiến cho cuộc sống của mình. Họ lười biếng, trông chờ vào những điều may mắn, bất ngờ từ cuộc sống mà họ không nghĩ rằng, chính mình sẽ tạo nên cuộc sống. Nếu bạn là họ thì đến lúc vấp ngã xin bạn đừng đổ lỗi cho số phận lại không mỉm cười với chính mình?

Chính tôi và bạn cũng đều nhận định rằng, đời người chỉ có một, vậy tại sao không dành từng chút thời gian quý báu ấy tạo nên tương lai chói lóa cho bản thân? Nếu bạn có ước mơ là một bác sĩ giỏi, tôi nghĩ bạn sẽ không thấy hối tiếc cho tám năm ở Đại học Y miệt mài đèn sách. Nếu bạn yêu thích vẽ, tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được đặt chân vào Đại học Kiến Trúc so với những trường khác mà ba mẹ bạn chọn cho bạn, mặc dù họ nghĩ điều mà họ chọn sẽ tốt hơn cho bạn. Nếu bạn là người thích độ cao, tôi nghĩ bạn sẽ không ngại thời gian đăng kí một vé vào Học viện Hàng Không chứ?

Ta sống cho ta rồi mới sống vì người

Có đôi khi bạn yêu thích một điều gì đó nhưng lại sợ mọi người xung quanh cấm đoán, tôi chỉ khuyên bạn nên nghĩ đến bản thân mình trước. Chỉ có khi bạn hoàn toàn yêu bản thân mình thì bạn mới thấy điều gì mới là tốt nhất cho bạn. Mọi lời khuyên xung quanh chúng ta chưa phải là chính xác, phải không nào?

Đời người ngắn ngủi làm cho con người ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Bạn đã làm được gì chưa? Nếu chưa thì hãy thực hiện những điều bạn muốn đi nào. Đừng để sau này phải cảm thấy hối tiếc vì “những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Làm việc không thì cũng chẳng được vì bạn chưa tận hưởng được những điều thú vị từ cuộc sống. Bạn đã ngắm nhìn hết cảnh quan của đất nước bạn, thậm chí là cả thế giới này chưa? Tôi thật sự hâm mộ những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, sôi động, có thể tạo ra một chuyến đi phượt để ngắm nhìn vẻ đẹp từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể chăm chỉ làm việc khi còn trẻ và khi đến lúc mệt mỏi, bạn hãy tự thưởng cho bản thân bằng những chuyến du lịch thế giới. Ta sống cho ta rồi mới sống vì người. Điều đó không ích kỉ, bạn à! Tôi mong rằng, các bạn sẽ có những phút giây đáng nhớ trong cuộc đời.

© Nguyễn Thị Kim Xuyến – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Này con gái, đừng bằng lòng sống một cuộc đời bình thường và trầm lặng

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Còn trẻ nên phải vui chơi để sau này ngoảnh lại đừng hỏi: "Thanh xuân của tôi đâu rồi???"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

back to top