Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy sống như nữ hoàng rồi mới yêu người khác

2022-02-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chẳng có gì to tát khi không có người yêu thương. Thứ đáng trách và thất vọng nhất chính là con người mất đi giá trị của chính mình.

***

Chẳng có gì to tát khi không có người yêu thương. Thứ đáng trách và thất vọng nhất chính là con người mất đi giá trị của chính mình.

Phụ nữ sinh ra đã bị xem là phái yếu trong xã hội, nếu không biết cách sống mạnh mẽ nhất thì cả đời không thể khẳng định được giá trị của bản thân. 

Nhiều người cho rằng phụ nữ chỉ cần sau này lấy được tấm chồng tốt thì xem như "khổ tận cam lai", cuộc sống mỹ mãn. Nhưng đã biết bao cuộc hôn nhân đổ vỡ, biết bao nỗi thất vọng khi đối diện với hiện thực chứng minh quan niệm này hoàn toàn sai lầm. 

Là một người phụ nữ mạnh mẽ, bạn phải sở hữu 9 kỹ năng sau đây để sống đúng nghĩa và hạnh phúc nhất.

duyen_2

1. Chỉ khi biết sống như Hoàng hậu, bạn mới có thể hấp dẫn được Quốc vương. Bạn là người thế nào thì sẽ thu hút người thế đó

Nhiều cô gái luôn mộng tưởng rồi sẽ có một ngày Bạch mã hoàng tử xuất hiện bên đời, nhưng họ đã quên mất một điều kiện căn bản, đó chính là “gió tầng nào gặp mây tầng đó”. 

Bạn không ưu tú nhưng lúc nào cũng muốn người ưu tú thích mình. Liệu điều này có quá phi thực tế?

Chính vì vậy, hoàn thiện bản thân trước tiên, biến chính mình trở thành dạng người giỏi giang theo tiêu chuẩn của riêng bạn. Một khi đã làm được điều này, Bạch mã hoàng tử tự khắc xuất hiện mà không cần phải mộng mơ hay ảo tưởng. 

2. Đừng quá chèn ép bản thân

Những chuyện không muốn làm thì cứ việc từ chối, làm thể không đến nơi đến chốn cũng đừng miễn cưỡng, không thích nghe những lời giả tạo thì đừng nghe. 

Cuộc sống là của chúng ta, chứ không phải thuộc về một ai khác. Chính vì vậy, không cần xu nịnh với đời, mà hãy tập trung đối xử tốt với bản thân. 

đuyen_1

3. Phụ nữ nên hiểu rằng chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân đầu tiên, không nên hình thành thói quen ỷ lại vào người khác

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ để rồi người phụ nữ phải trắng tay ra đi vì trước đó đã quá tin tưởng chồng mà từ bỏ sự nghiệp. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu không thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ thì bạn sẽ phải gánh chịu quả đắng nhớ đời, bị xã hội vùi dập không thương tiếc. 

Đừng bao giờ nhận định bản thân là phụ nữ thì được quyền yếu đuối và dựa dẫm vào người khác. Sống trong xã hội đầy sự phũ phàng này thì quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. 

4. Chăm chỉ kiếm tiền

Chỉ khi độc lập kinh tế, bạn mới có thể sống cuộc đời mình mong muốn, tự do tự tại, không cần phải lo lắng được mất. 

Kiếm tiền không chỉ giúp phụ nữ tự do trong tài chính, mà còn khẳng định giá trị và chỗ đứng trong xã hội. 

im_lang

5. Chấp nhận những khắc nghiệt trong cuộc sống

Cuộc sống lắm lúc xảy ra những chuyện đau thương, cô đơn và buồn bã. Chính vì thế, nếu phụ nữ chỉ biết hy vọng vào “cuộc sống màu hồng” thì không bao giờ có được hạnh phúc và thỏa mãn trọn vẹn.

Sau những mất mát và khó khăn, chúng ta cũng phải sống với tâm hồn nhiệt huyết nhất. Bạn phải nhận thức được rằng, xung quanh có rất nhiều thứ đáng để trân quý và yêu thương, đừng vì những lần không vừa ý mà bỏ lỡ những hạnh phúc vụn vặt trong cuộc sống. 

6. Phụ nữ có thể yêu lầm nhiều người, nhưng không được yêu lầm một người nhiều lần

Đi lầm đường một lần có thể đổ lỗi cho vận xui vận rủi, nhưng đi lầm nhiều lần thì phải xem lại bản thân. Yêu một người cũng vậy.

Tình yêu đã đổ bể một lần thì cũng sẽ có lần hai, lần ba. Cố chấp yêu một người, mặc dù biết họ không phù hợp hoặc không đủ tốt với bản thân thì đó chính là cái sai to lớn của bạn.

7. Sở hữu gương mặt đẹp là một lợi thế, nhưng sống sao cho đẹp mới là quan trọng nhất

Là con gái, cho dù kém sắc hay kém tài thì cũng không được sống một cách mờ nhạt, lạc lối, dựa dẫm vào người khác. Cốt lõi của người phụ nữ đẹp chính là lòng tự tôn và sự độc lập trong mọi phương diện. Chỉ có như thế, chúng ta mới sống một cuộc đời đầy sắc màu và ý nghĩa nhất. 

duyen

8. Sống cho bản thân

Sống như bà hoàng rồi mới tìm đến tình yêu: Học 9 cách sống của người phụ nữ thông minh để sở hữu cuộc đời đầy hạnh phúc, vạn người mê - Ảnh 5.

Phụ nữ phấn đấu để trở nên xinh đẹp hơn, trau dồi tâm hồn đầy tri thức, dịu dàng, nâng cao phẩm chất tốt đẹp không phải vì mục đích để người khác yêu, mà là để khiến chúng ta yêu thương bản thân hơn.

Chẳng có gì to tát khi không có người yêu thương. Thứ đáng trách và thất vọng nhất chính là con người mất đi giá trị của chính mình.

9. Chọn bạn đời phải chọn người thương mình

Nếu đối phương không yêu thương bạn thì cho dù họ giàu có, tài hoa, đẹp trai, thông minh đến nhường nào thì mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa. 

Ngoài ra, phía chủ động trong tình yêu phải là người đàn ông. Nếu đối phương không chủ động thì bạn nên suy nghĩ đến việc từ bỏ. 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình

Ai cũng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top