Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hãy sống một cuộc đời đầy cảm hứng

2020-06-20 01:25

Tác giả: Hinee - Con cáo nhỏ


blogradio.vn - Nhà văn Ashley Hodgeson cũng đã từng nói: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải lúc nào cũng thể hiện bằng chiến thắng. Người mạnh nhất không phải là người luôn dành chiến thắng mà là người không bỏ cuộc giữa chừng”.

***

Xin chào! Nghe nói hôm nay bạn lại thất bại? Vậy lí do là gì?

Cuộc sống cũng giống như 1 ly cafe. Bạn ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những giọt lệ của mây trời, nhấc tách cafe lên, nhấp 1 ngụm và chợt nhận ra rằng, ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly cafe đắng. Khi ly cafe đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly… Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tự hỏi tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo, cay đắng, tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly cafe của cuộc sống!

Đã từng có câu nói: “Chẳng có tuổi nào, thời điểm nào, hoàn cảnh nào là ổn định. Cuộc đời có vô vàn biến cố. Tính sao cho lại với ông trời?”, chẳng phải quá đúng hay sao? Dẫu biết vậy, nhưng đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận và những yếu tố khách quan. Không có gì ngăn bạn ngoài bức tường do bạn tạo nên. Bạn cần có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Khó khăn, bất lực, đau khổ, … chỉ là thử thách. Giống như trong một trò chơi, bạn cần phải cố gắng, nỗ lực vượt qua các chướng ngại vật thì mới có thể chạm tới vạch đích. Tương lai tạo nên từ những gì bạn nỗ lực có được  ở thời điểm hiện tại chứ không phải ngày mai.  Đừng chọn cách sống an nhàn vào những năm tháng có thể chịu khổ được.

Trên con đường dài ở phía trước, những khó khăn ở chỗ dốc, vấp ngã và cả những đoạn đường gồ ghề nhưng chỉ cần giữ lòng tin, chỉ cần đừng gục ngã và tiếp tục đi về phía trước thì cuối cùng sẽ đến được thành công. Vậy đáp án cho câu hỏi: “Động lực ở đâu để vững bước ?” - là bây giờ, ở đây, nằm ngay bên trong bạn đó!

Tôi biết, có đôi lúc bạn đã thực sự tủi thân, tâm trạng đã tụt dốc, năng lượng trong bạn sắp cạn rồi, sắp chạm tới độ không chịu nổi nữa.  Kiệt sức, bạn cảm thấy hạnh phúc như ở trên mây, mãi mãi không bao giờ bạn có thể chạm tới. Bạn mệt lắm rồi phải không? Bạn đang cảm thấy bị bỏ rơi, nói mà chẳng có ai nghe, bạn buồn mà không có ai thấu, bạn cô đơn mà không có một người ở bên? Tôi cũng vậy, chúng ta đều có những lúc như vậy! Từ một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, vô lo vô nghĩ, bỗng một ngày có bắt đầu có những thay đổi về ngoại hình, tâm tư tình cảm phong phú hơn, rung động và phiền não cũng ngày càng nhiều hơn, những áp lực từ cuộc sống và việc học đã lớn hơn, cuộc sống mà bạn phải đối mặt mỗi ngày không đơn giản như trước nữa. Bạn phải đối diện với những thách thức được tạo nên từ những kỳ vọng của bản thân, gia đình và xã hội khiến bạn mệt mỏi. Thế nhưng đừng để nỗi buồn trong quá khứ và lo sợ của tương lai làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn.

Ngủ dậy. Mở mắt ra. Thấy mọi điều xung quanh vẫn như vậy chẳng hề thay đổi, trời vẫn sáng vẫn tối đều đặn, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi và thời gian thì chẳng đợi chờ bất kì ai. Điều mà chúng ta cần là học cách không sợ hãi nỗi đau. Hãy cố gắng chịu đựng và cảm nhận nó, không phủ nhận nhưng cũng không để bị lún sâu vào trong nó. Nỗi đau sẽ không kéo dài mãi mãi, một ngày nào đó, cơn đau sẽ biến mất và bạn vẫn sống.

Để sống một cuộc đời đầy cảm hứng, bạn hãy giũ bỏ tâm lý sợ phạm sai lầm. Và quan trọng hơn hết, hãy can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình. Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn. Tôi rất thích câu nói này: “Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 3 từ ‘không gục ngã’ ”. Hãy tin rằng bạn có thể và đã đi được nửa chặng đường rồi, và cho dù bạn thất bại và chưa chạm được đến những giấc mơ và mục đích mà bạn đã đề ra thì luôn luôn hãy vững lòng để vượt qua những trở ngại trước mắt, rồi một ngày thành công sẽ mỉm cười với bạn. 

Nhà văn Ashley Hodgeson cũng đã từng nói: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải lúc nào cũng thể hiện bằng chiến thắng. Người mạnh nhất không phải là người luôn dành chiến thắng mà là người không bỏ cuộc giữa chừng”. Nếu bạn không dám mạo hiểm với những điều không bình thường, bạn sẽ mãi chôn chân với những điều bình thường. Biển lặng chẳng bao giờ tạo nên thủy thủ giỏi. Biết tin vào chính minh, dám làm nhiều, mơ lớn, dùng trí tưởng tượng, nghĩ về mong ước và một thế giới với ánh nắng đẹp hơn bao giờ hết, tâm hồn bạn sẽ tỏa sáng.

Có lẽ, cuộc đời chính là như thế, mất đi, chấm dứt, bắt đầu, tiếp tục, lại chấm dứt, rồi biến mất… Hãy gánh hết tai nạn và hạnh phúc của riêng mình, tiến lên phía trước, không quay đầu lại. Hiện tại mà bạn chán ghét, là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ không thể quay đầu. Phung phí đủ rồi, cháy lại đam mê thôi!

© Đặng Ngọc Hiền - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết | Góc Suy Ngẫm

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Hinee - Con cáo nhỏ

“Có con cáo nhỏ cô đơn, ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình. Cơ mà đâu phải ngắm trăng, cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê. Có con cáo nhỏ bơ vơ, ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình. Nào đâu cáo muốn sưởi mình, cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top