Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy nói lời xin lỗi với những người yêu thương bạn

2019-08-05 08:05

Tác giả: dhbphgg


blogradio.vn - Xin lỗi người yêu thương mình đó không bao giờ là hạ thấp bản thân mà xin lỗi để nhận ra rằng mình cũng yêu người đó rất nhiều.

***

Gia đình mình đông lắm, có ba mẹ, có anh, có chị, còn mình là con út. Mình cách anh chị mình mười mấy tuổi nên mọi người hay đùa mình là con rơi. Mẹ sinh ra mình ở cái tuổi xế chiều, nên khi mình lớn lên thì mẹ đã già rồi.

Nhiều lần thấy mẹ lụi hụi trong bếp lo nhà cửa bếp núc mà mình chỉ muốn chạy lại ôm mẹ một cái và bảo rằng “Con yêu nhiều mẹ nhiều lắm” nhưng lại không làm được. Ừ thì người Việt Nam có tính hay ngại ngùng mà nhỉ? 

Chiều mấy hôm trước mình cãi nhau với anh trai, mình và anh không hợp tính nhau, đây cũng không phải cãi nhau lần đầu nhưng lại là lần lớn nhất, anh đánh mình, còn mình chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và lấy xe chạy vội ra ngoài, khi dắt xe ra khỏi cổng nhà mình thấy mẹ đi chân trần đứng trước cổng dụi nước mắt, nhìn thấy mẹ khóc mà nước mắt mình cứ chực trào ra.

 

Đạp xe vòng vòng mà lòng tự nhủ có lẽ mình là đứa con bất hiếu nhất trên đời này. Từ nhỏ đến lớn vì là con út nên lúc nào mẹ cũng được mẹ chiều chuộng, cơm bưng nước rót, còn không biết làm việc nhà nên hầu hết mọi chuyện đều do mẹ và chị làm. Mình thì chỉ biết gắt gỏng, lúc không vừa lòng là la hét lớn tiếng, muốn cái gì là phải vòi vĩnh cho bằng được. Và khi nhìn thấy mẹ khóc mình cũng không biết ôm mẹ, không biết xin lỗi mẹ.

Trước khi đi khỏi nhà mình nói với mẹ: “Thi xong đại học con sẽ dọn ra khỏi nhà”. Mẹ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ'. chắc hẳn lúc đó mẹ buồn lắm. Gia đình không phải lúc nào cũng được ở cạnh nhau, ba mẹ thì chỉ mong mình đỗ trường đại học gần nhà để tiện chăm sóc còn mình thì chỉ muốn đi thật là xa, được tự do làm điều mình thích không phải chịu sự quản lý của bố mẹ.

Tối hôm đó cả đêm mình không về, mình lê la ở mấy hàng quán, chạy xe quanh thành phố. Mình nhớ lại những lúc mẹ khóc, hầu hết đều vì mình thì phải, mình lúc nào cũng làm cho mẹ lo lắng, mình còn nhớ lúc mẹ nói với ba mình: “Nó không biết làm việc nhà thì để tôi làm, nó không lấy được chồng thì để tôi lo”. Mình nhớ khi bị tụi bạn bắt nạt mẹ ôm mình vào lòng vừa khóc vừa bảo không sao có mẹ đây rồi. Rồi cả lúc mình bị cảm, mẹ vừa nắm tay mình vừa hỏi bác sĩ con tôi có sao không.

Mình nhớ lúc mình đạt giải học sinh giỏi thành phố mẹ nói với mình có gì đâu mà khoe vậy mà sau lưng lại đi khoe với mọi người con tôi được giải nữa rồi, lần thứ 4 rồi nhé, các dì đừng có ganh tị với tôi. Mình nhớ, nhớ nhiều, rất nhiều. Mẹ đã hi sinh một nửa cuộc đời cho anh em mình nhưng mình lúc nào cũng làm mẹ lo, làm mẹ buồn.

Bà ngoại sinh ra mẹ khi mà đất nước còn chưa được độc lập, mẹ chỉ mới học xong lớp 1 đủ để nhận dạng được con số, con chữ vậy mà mẹ giỏi lắm, hồi mình còn nhỏ mẹ còn làm thơ, chỉ mình viết tập làm văn, mình của lúc nhỏ thấy cái gì hay cũng về kể cho mẹ nghe, thấy cái gì ngon cái gì đẹp cũng đem về khoe với mẹ. Còn mình của bây giờ, vô tâm và hờ hững.

Mình không dám nói chuyện với mẹ về những tình cảm đầu đời, về những lúc mình cảm thấy mệt mỏi. Ngày của mẹ mình còn chẳng thể mua cho mẹ một cái kẹp tóc, một bông hoa. Mình chỉ là đứa biết yêu bản thân, mình đã sống một cách vô nghĩa và lạc lõng trong suốt cái độ tuổi dậy thì. Mình không dám nói với mẹ là mình yêu mẹ nhiều lắm, mình cũng không dám xin lỗi mẹ vì lỗi lầm mình đã phạm phải. Mình đã đặt cái tôi của bản thân lên trên cả tình yêu với mẹ. 

Đến tận hôm nay mình đã bao lâu không nói chuyện với mẹ rồi? Hai ngày? Ba ngày? Hay hơn như thế nữa? Sống trong cùng một căn nhà mà mình còn chẳng bước ra khỏi phòng, mình chẳng biết mình đang đợi điều gì, một lời xin lỗi vô nghĩa từ anh trai hay là gương mặt buồn bã của người đã dành gần như cả cuộc đời để yêu thương mình? Mình chẳng biết, nhưng mình sẽ hứa với bản thân rằng sau ngày hôm nay mình sẽ ôm mẹ và nói với mẹ là 'Con xin lỗi'. 

Con xin lỗi vì làm mẹ buồn, con xin lỗi vì không thể ở cạnh mẹ mỗi lúc mẹ cần, con xin lỗi vì đã trở thánh gánh nặng của mẹ, con xin lỗi vì mẹ yêu đã thương con nhiều đến thế nhưng con đã chẳng thể trở thành niềm tự hào của mẹ, xin lỗi mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm.

© dhbphgg – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Làm con nhưng bạn có hiểu nỗi niềm riêng của mẹ

dhbphgg

"Nỗi sợ duy nhất của tôi khi đối mặt với cái chết, chính là không thể chết vì tình yêu." (Marquez)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top