Hãy là một cô gái dám sống thật với chính mình!
2016-08-11 01:30
Tác giả:
Là con gái, nghĩa là?
Là con gái nghĩa là phải biết nấu ăn bởi “Tình yêu của đàn ông luôn thông qua dạ dày” điều này hoàn toàn có cơ sở khi đàn ông thích những cô gái thích và biết nấu ăn ngon. Họ hay tưởng tượng ra cảnh họ và cô ấy cùng nhau nấu bếp và thưởng thức những món ăn ngon sau một ngày làm việc mệt nhoài trong một căn nhà ấm cúng, tràn đầy yêu thương;
Là con gái nghĩa là phải biết se chỉ luồn kim để sau này còn có thể chỉnh tề quần áo cho chồng con trước giờ đi làm; người đàn ông sẽ thật hãnh diện khi lúc nào trở về nhà mọi thứ đều được ngăn nắp, tươm tất, họ sẽ chẳng phải mảy may bận tâm suy nghĩ đến những mệt nhọc của người phụ nữ;
Là con gái nghĩa là chúng ta có thể cười như điên như dại trước mặt thằng bạn thân nhưng lại cười thật hiền trước mặt người ấy. Bởi con gái thì phải có duyên chứ;
Là con gái nghĩa là cô gái nào cũng có trong tủ đồ của mình ít nhất một chiếc váy hay cũng một lần trong đời được mặc váy. Vì con gái có quyền được điệu đà, được xinh đẹp tung tăng váy áo dạo phố;
Là con gái cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có cái đặc quyền yếu đuối và dựa dẫm người khác. Con gái luôn nhỏ bé trước người mặt một người đàn ông và người đàn ông cũng luôn muốn được che chở, được bảo vệ cho một cô gái.

Còn hàng trăm, hàng nghìn đặc tính nữa mới được cho là của con gái… và có phải con trai sẽ thường thích những người con gái như thế? Vậy nếu là một cô gái cá tính thì trong mắt các chàng trai sẽ là gì? Có phải con gái cá tính quá thì không tốt?
Khi là một cô gái cá tính?
Cậu là con gái mà, phải không? Đừng cá tính quá như thế? Con trai bọn tớ sẽ không thích đâu?
Chúng tớ thích một cô gái nhu mì, ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn là một cô gái chỉ thích đi như cậu. Con gái đi phượt là bụi bặm lắm.
Chúng tớ thích một cô gái biết nấu ăn hơn là một cô gái lúc nào cũng chỉ lo phấn đấu cho sự nghiệp. Con gái thì phải là hậu phương, còn mọi thứ thì cứ để bọn tớ lo.
Chúng tớ cũng thích một cô gái mê thêu thùa may vá chứ không phải là một cô gái 02h sáng vẫn ngồi cổ vũ bóng đá.
Chúng tớ thích một cô gái điệu đà váy áo giầy dép chứ không phải một cô gái lúc nào cũng đấm đá trong bộ trang phục một võ sinh đai đen như cậu.
Chúng tớ thích một cô gái biết chơi gấu bông, thỏ bông hoặc chí ít cũng là một con cá sấu bông chứ không phải một cô gái chỉ biết đến Naruto.
Và chúng tớ cũng thích một cô gái sẵn sàng đợi bọn tớ bên mâm cơm sau 1 ngày làm việc vất vả và dành cho chúng tớ một nụ hôn ngọt ngào hơn là một cô gái không ăn không ngủ cả buổi trước cửa Sân vận động Quốc gia chỉ để nhìn thấy bóng của Silva.

Dù bạn là một cô gái có cá tính mạnh hay bình thường đi chăng nữa thì bạn vẫn là con gái. Hãy sống thật với chính con người mình, hãy làm những điều mà bạn muốn.
Nghĩa là hãy cứ cười thật thoải mái khi bạn cảm thấy vui, hãy khóc khi bạn đang cảm thấy trái tim bị tổn thương bởi đó là những xúc cảm chân thật nhất của bạn, đừng giấu nó đi không ai đánh thuế bạn điều ấy cả.
Nghĩa là cứ đi những đâu mình thích dù cho không ai muốn đồng hành với bạn cả, bởi điều đó chứng tỏ bạn là một cô gái độc lập, ham hiểu biết và hoàn toàn có thể tự chủ trước những sóng gió cuộc đời bên cạnh người đàn ông của mình sau này.
Nghĩa là hãy diện những bộ đồ mà bạn thích, chẳng cần phải để ý xem người khác phán xét bạn bằng ánh mắt như thế nào cả bởi con gái sẽ thật tỏa sáng khi bản thân họ thấy tự tin.
Nghĩa là một cô gái tuy không biết nấu ăn hoặc nấu ăn thật tệ đi chăng nữa nhưng cô ấy vẫn luôn chu đáo quan tâm người khác bởi cô ấy có một trái tim ấm áp thì cho dù chỉ với một bát cháo hành như của Thị Nở cũng có thể giúp Chí qua được cơn say mà tìm về với lương thiện.
Nghĩa là cô gái tuy không biết thêu thùa may vá nhưng cô ấy lại có khả năng vá lại tất cả những chỗ trống trong cuộc đời một người đàn ông. Cô ấy sẽ là một người phụ nữ hết mình hi sinh mà không bao giờ đòi đáp trả.
Mỗi chúng ta chỉ sống có một cuộc đời thôi, vì thế đừng ngại ngần mà không dám sống thật với chính mình và các chàng trai đừng bỏ qua những cô gái như thế nhé.
© Nhung Ruby (Hàng Xóm) – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






