Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cô gái...không ai dám "cưa"

2016-07-11 01:30

Tác giả:


Có những cô gái, không phải không xinh đẹp, chẳng phải quá kén cá chọn canh, mà theo như lời một nửa còn lại của thế giới, họ rất ngại khi tán tỉnh những cô nàng như thế. Cô gái à, đã bao giờ bạn nghĩ, mình nằm trong danh sách “những cô gái không ai dám cưa” chưa?

***

Kiêu kì một cách khó hiểu

Vẫn thường thấy nàng chúm chím môi hồng với đám cạ cứng xung quanh, qua mạng lưới tình báo mách bảo thì cực thân thiện và vui tính, ấy vậy mà vừa lấy đầy đủ dũng khí xin làm quen, nàng liền lạnh lùng và chối đây đẩy mọi lời mời mọc. Mời đi chơi không chịu, nhắn tin mãi chẳng trả lời, tỏ vẻ quan tâm thì xa lánh,… Đến những chàng trai vốn có thâm niên trong chuyện tình củm cũng phải lắc đầu cười gượng trước những pha như thế này thôi.

Người thuộc phái yếu nhưng chẳng thấy yếu đuối bao giờ

Thực ra, con gái mà, ai chẳng yếu mềm, ai chẳng luôn ước mong có một bờ vai để dựa vào mỗi lúc mỏi mệt. Con trai rất thích chơi với những cô gái mạnh mẽ, họ luôn cực tâm lí, ít mè nheo, không mít ướt và sẵn sàng có mặt lúc cần. Nhưng, chỉ là thích chơi chứ không phải thích yêu những cô gái như thế. Một cô gái luôn tạo cho mình vỏ bọc quá mạnh mẽ, quá tự lập, phái mạnh như ai kia bỗng thấy chẳng còn đất dụng võ, muốn thể hiện chút ga lăng lấy cảm tình cũng chịu.

Vậy thì, con gái ơi, hãy khóc những lúc em muốn khóc, hãy vươn bàn tay ra để được một bàn tay ấm khác đỡ em dậy lúc em ngã, sẽ hạnh phúc biết bao, khi những khó khăn em phải vượt qua đều được vơi đi một nửa sang một bờ vai khác sẵn sàng vì em mà nâng đỡ, vì em mà hi sinh.

 Những cô gái... không ai dám "cưa"

Những cô nàng quá tiểu thư và khó chiều vô cùng

Ở nhà, em như một đóa hoa qúy trong vòng tay ba mẹ. Em luôn thể hiện mình là một công chúa, công chúa thích yêu chiều, công chúa sợ đau và sợ mệt. Và công chúa ơi, công chúa khiến đám đầu đinh phải e dè lúc bắt chuyện, phải nghĩ nát óc xem sẽ tặng quà gì mỗi dịp lễ, đưa em đi chơi đâu đây khi em hơi tí lại làm mặt giận hờn. Tiếng lành đồn xa, công chúa của chúng ta được xưng danh “công chúa” nhưng lại chẳng có ai cưa cẩm. Đến bao giờ sẽ có chàng hoàng tử xuất hiện để yêu chiều em đây?

Xinh thật đấy, nhưng lại đúng chất “thùng rỗng kêu to”

Người ta nói, con trai yêu bằng mắt và con gái yêu bằng đôi tai. Thế mà có những cô gái ưa nhìn thuộc dạng hot girl lại khiến nam giới chào tạm biệt khi vừa mới bắt đầu tán tỉnh. Có những cô gái thoạt nhìn xinh xắn đáng yêu, nhưng không hiểu nổi tại sao rất thích “chém gió, chém bão” ở mọi hoàn cảnh, mọi góc nhìn. Yêu một người, đâu phải là trò chơi để mà đùa nghịch, đâu phải chỉ cần vật chất mà đi cùng nhau đến trọn cuộc đời đâu con gái ơi…

Quá thông minh và sành sỏi

Con gái thông minh thì sẽ cực tâm lí và tinh tế, vậy nhưng khi ai đó quá xuất sắc trong mọi tình huống, chày cối trong mọi cuộc tranh luận và không hạ nước trước bao giờ sẽ làm các chàng trai vô cùng mỏi mệt và ái ngại vô cùng. Bạn có muốn không khi bị yếu thế trước một ai đó, nhất là con gái, đau khổ hơn đó lại là người bạn đã để ý bấy lâu. Với những cô nàng như thế này, nếu không được nàng bật đèn xanh trước thì chắc xác suất để em ấy tự đổ là vô cùng hiếm hoi. Mà con trai thì mấy anh có bản lĩnh đánh cược với kiểu tình yêu như thế này đâu phải không?

Theo Yan

Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top