Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không cần là soái ca, chàng có thể khiến cô nàng mê mẩn với những hành động sau

2016-03-17 01:00

Tác giả:


Những điều sẽ khiến con gái vỡ òa vì hạnh phúc nếu được chàng trai của mình làm cho, nhất là vào những dịp đặc biệt.

***

1. Dành tặng một món quà bất ngờ

Đừng tự làm cho đầu óc và trái tim của mình khô khan bởi những món quà “xưa như diễm”. Đã bao lâu rồi, cứ Valentine là con trai mặc nhiên chạy đi mua socola, cứ đến sinh nhật là nhất định một chiếc bánh kem phải được tặng cho đúng “luật lệ”? Và có lẽ con gái cũng bắt đầu thấy những bó hoa mua vội trước giờ hẹn của bạn là tẻ nhạt rồi đó.

Vậy thì hãy thay đổi đi, làm cho nàng bất ngờ bởi sự tinh tế và thú vị của bạn! Một chiếc váy xinh xắn mà nàng thầm thích từ lâu bỗng nhiên xuất hiện bên thềm cửa nhà nàng, tại sao không nhỉ? Tổ chức trò chơi “truy tìm kho báu” với những chỉ dẫn dễ thương đưa nàng đến nơi bạn chờ sẵn cùng món quà cũng là một ý tưởng rất lãng mạn đấy chứ. Chỉ bằng những bất ngờ ngọt lịm như thế, chắc chắn bạn sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời này trong mắt nàng.

2. Quàng khăn cho nàng khi trời lạnh

Điều đầu tiên bạn cần lưu ý đó là: Đừng bao giờ coi thường hành động tuy đơn giản này bởi nó có “quyền năng” khiến mọi trái tim con gái tan chảy.

Khi đang cùng nhau dạo bộ trên đường và một cơn gió dữ dội thổi tới, thay vì quay sang bảo nàng “Đi về nhanh thôi em!”, bạn hãy nhẹ nhàng choàng lên cổ nàng chiếc khăn to sụ ấm sực của mình và nhìn nàng nhỏ bé cười trìu mến. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào rồi, chẳng thua kém gì phim Hàn Quốc!



3. Một nụ hôn lên trán

Có những khi nàng gặp quá nhiều chuyện khó khăn, mệt mỏi, cả thân xác chỉ muốn đổ sụp xuống, tất cả những gì cô ấy cần là được tựa đầu vào bạn và thật tuyệt nếu bạn đặt lên trán nàng một nụ hôn nồng ấm.

4. Đi đâu xa, đều được người yêu đưa đi đón về

Rời khỏi nơi mình đang sống để đi đâu xa một thời gian, kể cả với những cô gái mạnh mẽ nhất, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Đừng để nàng phải một thân một mình kéo vali đi rồi lại xách hành lý về. Nếu không thể cùng nàng trên hành trình đó, hãy ở bên nàng lúc cô ấy về và đi.

Giúp nàng chuẩn bị đồ đạc, xếp sắp hành lý; đưa nàng ra tận bến tàu, sân bay; hôn vào trán cô ấy và vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi nàng đi khuất sẽ cho nàng cảm giác an tâm, được che chở.

Ngày ngày tháng tháng sau đó, khi nàng quay lại, hãy đến tận nơi, dang rộng vòng tay đón nàng trở về. Lúc ôm nàng thật chặt cho thỏa thương nhớ, hãy hỏi nàng có mệt không, có bị ai bắt nạt trên đường về không và dắt nàng đi ăn thật ngon! Có một người yêu chu đáo, quan tâm lại yêu thương mình như vậy, chẳng cô gái nào lại muốn rời xa cả.



5. Trao cho nhau những lời nói yêu thương

Yêu nhau càng lâu, nhiều khi những câu yêu thương lại càng trở nên ít ỏi. Không biết từ bao giờ, bạn cho rằng nói những lời ấy là sến súa và mặc định rằng nửa kia luôn tự hiểu được tình cảm trong lòng bạn. Thật ra, dù cho có được nghe hàng trăm hàng nghìn lần, con gái vẫn luôn cảm thấy xao xuyến khi nghe chàng trai của mình nói những lời thương yêu, tựa như lần đầu tiên hò hẹn.

Kể cả khi bạn không phải là một người giỏi ăn nói, và thường bị lúng túng khi nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt nàng, bạn vẫn có một trăm phương thức khác để đưa những điều ấp ủ trong lòng chạm đến trái tim của nàng cơ mà. Một lời nhắn thoại được ghi âm, một đôi dòng thư tay dễ thương, đều là những hành động mà nàng nhất định sẽ trân trọng, ghi nhớ suốt đời.

Theo Saga/Tri Thức Trẻ

Có thể bạn quan tâm: Những điều con trai chẳng biết gì về con gái khi yêu



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top