Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi những yêu thương đến gia đình

2022-01-01 01:22

Tác giả: An Nhiên


blogradio.vn - Ngày hôm nay tôi 29 tuổi muốn nói với tất cả những người tôi thương “Cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con bằng một tình yêu không cần hồi đáp. Trở thành một bác sĩ, và có thể trích 5-10% lợi nhuận mỗi tháng từ việc kinh doanh nhỏ của mình để giúp đỡ cho người cần. Con làm chủ cuộc đời mình, làm điều mình muốn, nói lời mình yêu, và cống hiến mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày”.

***

Tôi còn nhớ, có lần bà nội nói với mẹ.

"Không sinh được con trai, là vô phúc."

 Mẹ cúi đầu, lặng thinh. Buổi giỗ hôm đó buồn mênh mang như ánh mắt mẹ.  Ngày hôm sau, lúc mẹ đang nấu cơm, nắng chiếu qua song cửa thành vệt dài trên nền bếp, tôi tựa cửa. 

"Mẹ thích con trai hơn, hay con gái hơn?"

Nồi canh sôi, bốc hơi là là, nắng chiếu qua, các hạt nước li ti nhảy múa. Mẹ thả nốt vài cọng rau muống còn sót lại, đậy nắp vung, nhìn tôi.

 "Mẹ thích con trai hơn."

Tôi ngơ ngác, hỏi lại trong vô thức 

"Tại sao?"

Mẹ trả lời.

"Vì con gái, sau này sẽ khổ. Mẹ không muốn con mẹ khổ, nên mẹ thích con trai hơn."

me_-_9011

Hồi còn sống, ông nội hay nói.

"Mẹ mày, không có làm dâu."

Mà đúng là mẹ tôi không làm dâu thật. Mẹ kể cưới đâu được 1 tuần, chiều mẹ đi dạy về, đã thấy bố dọn dẹp ở khu tập thể, bố mẹ ra ở riêng từ đấy. Và dẫu rằng tư tưởng trọng nam khinh nữ đã thấm nhuần trong mỗi nếp nghĩ, trong sinh hoạt của người xưa, như câu ông ngoại thường nói:.

"Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô."

Bố vẫn thấy hai là đủ, không yêu cầu mẹ sinh thêm. 

Tôi khi còn bé, được nâng niu, được yêu thương, được chăm sóc, được dạy dỗ từ cả ông bà nội và ông bà ngoại. Cứ thế, ngây ngô bình yên mà lớn lên. Vì cho dù có bất kì mâu thuẫn gì nảy sinh, giữa nội ngoại hay mẹ chồng nàng dâu, thì tôi luôn là đứa trẻ được hưởng lợi nhiều nhất. Sáng làm một bát miến ông ngoại nấu, giữa buổi quất cái bánh nướng của bà nội, trưa ăn cơm với chân giò bà ngoại mua (đêm qua ngủ với bà, nói cháu muốn ăn chân giò), tối về nhà ăn gì chẳng được. 

ba_-_noi_2

Bình yên của tôi là khi bà nội lau mặt lấm lem cho, lại dúi vào tay cái kẹo dừa. Bình yên của tôi là gối đầu lên tay ông ngoại, được ông xoa lưng, kể "Tấm Cám", "Lưu Bình Dương Lễ".

Bình yên của tôi là tối được ông nội phe phẩy quạt mo cau suốt đêm hè. Bình yên của tôi là cả khu vườn râm ran tiếng ve, tôi ngồi chơi ở sân, bà ngoại lúi húi hái rau ngót ngoài vườn. Lâu lâu, tôi lại hét lên.

"Bà ơi”. Bà đáp lời, tôi thấy bóng bà nhỏ bé, nhấp nhô, lẫn vào màu xanh cây cỏ.

Gần 20 năm sau, khi bà nội yếu đi nhiều, bà nhập viện vài lần. Mẹ nghỉ phép, để cùng O và các bác chăm sóc bà. Mẹ mua cho bà thùng sữa, chở bà đi khám, tắm gội cho bà...

Người đàn ông của mẹ, bằng cách của riêng mình, đã giảm thiểu tối đa tới 80-90% những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nảy sinh. Qua cách nói chuyện của mẹ và bà, tôi nhận ra, giữa bà và mẹ "Không có ghét bỏ, chỉ có yêu thương. Không có chấp nhặt, chỉ còn khoan dung”.

gia_-_dinh_47

Tôi sinh Nắng ở Từ Dũ, phòng sinh gia đình, một bác sỹ và hai điều dưỡng, chọn gói đẻ không đau. Chuyển dạ có gì bất trắc, thì Từ Dũ cũng là tuyến cuối, khỏi phải chuyển viện mất công. Vậy mà vẫn không thể nào quên được, cái cảm giác khi đi nhẹ sau sinh. Tôi đau đớn năn nỉ "Mẹ ơi, kéo lên giúp con với”. Lúc bấy giờ, tôi hiểu được, sao mẹ lại nói, con gái khổ.

Một mai khi Nắng lớn khôn, nếu có hỏi mẹ thích trai hay gái, tôi sẽ ngồi bên con, nắm lấy tay con "Mẹ thích em bé của mẹ, dù là trai hay gái, chỉ cần là con của mẹ, mẹ đều thích. Mẹ yêu em bé tử tế, thông minh, biết sẻ chia, có chủ kiến, như Nắng vậy."

Ngày hôm nay tôi 29 tuổi muốn nói với tất cả những người tôi thương “Cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con bằng một tình yêu không cần hồi đáp. Trở thành một bác sĩ, và có thể trích 5-10% lợi nhuận mỗi tháng từ việc kinh doanh nhỏ của mình để giúp đỡ cho người cần. Con làm chủ cuộc đời mình, làm điều mình muốn, nói lời mình yêu, và cống hiến mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày”.

© An Nhiên - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình

An Nhiên

Là bác sĩ là mẹ là người viết tản văn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top