Mẹ ơi, con hạnh phúc vì có mẹ
2021-12-06 01:20
Tác giả:
Lanh Lanh
blogradio.vn - Con hạnh phúc vì có mẹ. Con vững chắc khi có mẹ luôn động viên. Và con biết nhà mình luôn đón chào con, đối với con thế là đủ. Cảm ơn mẹ đã dạy con sống khiêm tốn, vui vẻ và luôn yêu đời. Có thể con không hay giãi bày với mẹ, nhưng con luôn biết mẹ yêu con đến nhường nào, mẹ dõi theo và sát cánh cùng con.
***
Gửi mẹ yêu quý của con,
Bức thư này con viết để gửi tới mẹ nhưng chắc nó không đến tay người phụ nữ con luôn trân trọng. Bởi những điều sắp nói chưa một lần con nói với ai hay thật kém cỏi chưa một lần tâm sự với mẹ.
Mẹ à, cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ. Cảm ơn tất cả những gì mẹ đã dành cho con. Có lẽ lời cảm ơn chẳng đủ cho những hy sinh mẹ đã làm cho chúng con. Nhưng tận sâu trong tim con vẫn muốn nói cảm ơn mẹ. Chỉ ba từ thôi, ngắn đúng không mẹ? Vậy mà con cứ ấp úng hoài, mỗi lần mở lời lại cứ nghèn nghẹn ở cổ chả thốt lên được.
Trên đời này chả có ai hoàn hảo cả, con cũng vậy và mẹ cũng thế. Nhưng chẳng hiểu sao những điều mẹ làm lại đẹp đến lạ trong mắt con. Nó đẹp khi con đã biết nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn và là con của hiện tại. Người ta hay nói con hát mẹ khen hay, còn nhà mình chưa một lần mẹ khen con hay khen chị và cả em con. Lúc đó con nghĩ có lẽ chúng con chả có gì để mẹ đáng tự hào.
Có lần con nhớ mãi, đó là năm con lên cấp hai, chỗ nhà mình có ngôi trường chuyên ai cũng muốn vào. Năm đó thi hai vòng, vòng một con không được tốt nên chỉ xếp gần như ở cuối, thuộc vào những bạn đủ điều kiện để thi tiếp vòng hai thôi. Con khóc như mưa, đấy là lần đầu con khóc nhiều như vậy. Ngày đó con khóc vì thấy xấu hổ, thấy mình không bằng các bạn khác. Rồi con lao đầu vào ôn cho vòng hai, cả bố và mẹ đều sát cánh cùng con trong khoảng thời gian đó.
Con biết ở cả hai người đều đặt chút hy vọng vào con nhưng bên ngoài lúc nào cũng nói được thì tốt không được ta học trường khác lo gì. Con lúc đó chỉ một mục tiêu ghi tên mình vào danh sách đậu. Ngày thi con tín ngưỡng đến nỗi bảo chị đưa đi để như lấy tý may mắn vì chị con đã học ở đây. Nghĩ lại cũng buồn cười. Thi xong bố mẹ nào cũng rất muốn biết kết quả bài làm của con mình, chạy đôn chạy đáo đến cô này thầy nọ để so sánh kết quả.
Ngày đó con đậu điểm cũng cao nhưng mẹ cũng chỉ vui trong nhà thôi à, ai hỏi cũng cười rồi cho qua chuyện. Thực sự nhiều lúc bọn con cố gắng không phải để khoe với người ngoài đâu mẹ, mà bọn con chỉ muốn được một lần bố mẹ công nhận cố gắng đó của bọn con. Bao nhiêu đó là đủ mẹ ạ.
Có chuyện này trước khi nói con muốn xin lỗi mẹ, xin lỗi bố và chị xin lỗi em. Thực sự trong khoảng thời gian nhà có hai chị em con thực sự muốn có em. Điều đó thể hiện ở chỗ mẹ hỏi muốn có em không con đều nói có. Và thế năm con lên lớp 7 đúng như mong muốn con có thêm em. Mọi người rất vui vì sự có mặt của em. Vui nhất chắc có lẽ là ông bà nội. Chắc con đang quen làm em nên khi được làm chị nên con hơi bỡ ngỡ.
Hồi đó chị đi học Đại học nhà có mình con. Mẹ bầu bố làm hết công việc để giúp mẹ. Từ nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Con phụ được tý nào thì được. Thời đó sinh con thứ 3 bị phạt nặng quá mẹ ha. Cả bố và mẹ đều bị xuống ngạch, xuống chức. Cuộc sống lúc đó xáo trộn thật nhiều. Mà xáo trộn nhiều nhất chắc là thu nhập.
Bố mẹ giảm lương nhưng phải nuôi 3 đứa con ở tuổi ăn tuổi học. Con biết bố mẹ đã gồng như thế nào để lo cho chúng con. Nhưng mẹ à đó là khoảng thời gian con buộc phải thích nghi, phải quen với sự thay đổi này. Quen với việc mình bây giờ là chị, quen với việc tự lo cho mình bởi thời gian của bố mẹ bây giờ phải chia cho em con nữa.
Năm đó em còn bé nên thời gian bố mẹ dành cho con cũng không nhiều. Có lần cô giáo toán kiểm tra vở bài tập về nhà cả lớp, cô bắt những bạn nào không đủ bài tập phải có chữ ký phụ huynh ở vở. Lần đó con mắc lỗi, về nhà con kể hết cũng chả giấu gì mẹ rồi mẹ chỉ ký đúng chữ ký mà thôi. Sáng đó cô kiểm tra, cái thằng ở gần nhà cũng mắc lỗi mẹ nó cũng ký nhưng còn viết thêm ‘mong cô quan tâm cháu’. Con tình cờ thấy được, trong phút chốc con thực sự chạnh lòng và hôm đó con buồn thực sự.
Con nói ra không phải để trách mẹ mà một lần con nói thật với những gì con muốn. Cũng trong học kỳ 2, cô giáo có hỏi con nhà có việc gì à mà sao sang kỳ hai hơi lơ là vậy. Con chỉ cười rồi bảo không và tiếp tục cố gắng. Chuyện này chắc mẹ không biết đúng không. Cũng nhờ câu nói đó mà con thi học sinh giỏi Toán nó khấm khá hơn.
Kể từ ngày có em mẹ cũng không còn nhiều thời gian để quan tâm đến việc học của con. Nhưng không sao mẹ ạ, con vẫn cố gắng học hành được. Trong quãng thời gian bố mẹ bị kỷ luật, con chứng kiến nhiều thứ, cảm nhận được những điều mà trước giờ con chưa biết. Và con đã có lúc ghét sự có mặt của em. Em đến thay đổi cuộc sống quá nhiều. Cuộc sống trở nên chật vật hơn.
Nhiều lúc con nghĩ tại sao nhà mình phải chịu những thứ như này. Chốc lát con trở thành người ích kỷ, nhỏ nhen. Sự xuất hiện của em làm bố mẹ mất nhiều thứ. Bố mẹ chấp nhận, nhưng chị em con ngay tại thời điểm đó khó để mà chào đón một cách thật lòng. Từ ngày có em dường như chị em con khép lòng hơn với bố mẹ. Không phải bọn con yêu thương ít đi mà lúc đó chị cũng lớn, con thì bảo nhỏ cũng chẳng phải. Bọn con đủ hiểu biết để nhìn ra vấn đề. Cũng từ đó con không nói với mẹ những thứ con muốn hay những gì con nghĩ.
Thời gian trôi đi, chúng con cũng dần lớn lên, trưởng thành và biết suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ thì mẹ yên tâm nhé, hai chị em con luôn quan tâm và luôn bảo vệ em. Giờ nghĩ lại, em con xuất hiện giúp con nhận được nhiều thứ hơn là mất mẹ ạ. Có thể hơi mâu thuẫn khi con đã có thời gian ghét sự có mặt của em. Em xoay cuộc sống của con trở nên chật vật hơn. Nhưng cũng bởi vậy mà giúp con thấy được sự quan trọng của đồng tiền, thấy được sức mạnh của nó và cũng thấy một mặt khác của tiền. Từ đó con trở nên độc lập, sống trách nhiệm hơn và rất ngại làm phiền đến người khác. Và vì vậy con chả mấy khi tâm sự với mẹ. Chắc chính điều đó làm con với mẹ nhiều khi dường như có đôi chút trái ngược nhau.
Con thực sự rất sợ làm bố mẹ buồn. Con luôn tự cố giải quyết mọi thứ. Điều đó làm con mệt mỏi, cô độc. Tuy vậy nó lại giúp con bình tâm nhìn nhận mọi thứ xung quanh, suy nghĩ thấu đáo. Con thấy điều đó tốt với con ít nhất đến thời điểm hiện tại. Nay con cũng đã bước vào đường đua với cuộc đời. Con biết mẹ rất lo lắng cho con. Mẹ sợ con khổ, sợ con đói, sợ con phải chịu thiệt thòi. Nhưng mẹ à, con mẹ là ai chứ. Con không dám nói con hơn ai cả. Tuy vậy con đủ tự tin để nói với mẹ là con lo được, con có trách nhiệm với cuộc sống của chính con.
Mẹ cứ yên tâm để con đi trên chính đôi chân của mình. Bây giờ có thể chưa được cứng cáp nhưng con được bố mẹ nuôi dạy rất tốt, được học hành, tôi luyện thì không có gì khiến con phải run sợ cả. Bố mẹ đã xây cho một cái móng rất vững chắc thì giờ đã đến lúc con tự xếp những viên gạch để hoàn thiện ngôi nhà của riêng mình. Sâu thẳm con biết mẹ luôn yêu con,luôn muốn dành cho con điều tốt nhất mà mẹ có thể.
Con có thể thiệt thòi tý cũng không sao nhưng nhất quyết con không để mẹ chịu thiệt, chịu lùi bước vì con đâu mẹ ạ. Dù gì đường đời lắm khó khăn, nhiêu đó thì có là gì so với những gì mẹ trải qua. Con thấy cuộc sống bây giờ rất vui và hạnh phúc.
Con hạnh phúc vì có mẹ. Con vững chắc khi có mẹ luôn động viên. Và con biết nhà mình luôn đón chào con, đối với con thế là đủ. Cảm ơn mẹ đã dạy con sống khiêm tốn, vui vẻ và luôn yêu đời. Có thể con không hay giãi bày với mẹ, nhưng con luôn biết mẹ yêu con đến nhường nào, mẹ dõi theo và sát cánh cùng con.
Cảm ơn mẹ đồng hành cùng con. Con cũng muốn xin lỗi mẹ vì có những lần con suy nghĩ chưa thấu đáo. Và cuối cùng hai mẹ con ta cứ luôn cười tươi và vui vẻ mẹ nhé.
© Lanh Lanh - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.





