Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gọi về tháng sáu mùa thi

2017-07-05 01:01

Tác giả:


blogradio.vn - Bước chân đi trong những ngày tháng sáu, lòng ta như một thước phim quay chậm về những tháng ngày đã qua. Hiện về trong ta là cậu học trò nhà quê miệt mài học hành. Hình ảnh bố mẹ âm thầm chăm sóc, lo lắng cho ta. Nhất là khung trời tháng sáu: cái nắng nồng thắp lên trong ta bao ước mơ cháy bỏng một thời.

***

Tạm khép lại những trang lưu bút tháng năm nặng niềm khắc khoải, vấn vương của tuổi học trò hoa mộng. Tháng sáu có lẽ là khoảng thời gian mà các cô cậu học trò cuối cấp ba quan tâm nhất. Đó là tháng của mùa thi vượt cấp để ta có thể tự hào bước chân vào cổng trường đại học, tháng bản lề đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Cứ vào những ngày cuối hạ, khi những chùm phượng vĩ bắt đầu lả tả rơi khắp sân trường thì cũng là lúc một mùa thi đại học lại sắp sửa diễn ra. Nắng không còn trở nên dịu nhẹ. Đường phố như rộn ràng thêm. Và trái tim của biết bao cô cậu học trò lớp 12 cũng trở nên rạo rực. Mùa thi hiện ra trước mắt như ngọn đuốc trong mắt ai đốt cháy những ngày cuối hạ vụt qua.

Gọi về tháng sáu mùa thi

Nhớ lại những ngày cuối cấp ba, trong tiết trời như đổ lửa, ta vẫn miệt mài trong phòng học. Quên cả ăn, quên cả ngủ, quên cả những thú vui thường ngày, trong đầu ta lúc đó toàn là sách vở, chữ nghĩa. Nỗi lo hiện về trong cả giấc mơ là những mảng kiến thức, bài học ta còn bỏ ngỏ hoặc chưa hiểu hết. Bao lo toan, phấp phỏng trước mùa thi và những đêm dài thức khuya khiến khuôn mặt ta trở nên sạm đi, gầy guộc. Cũng những ngày ôn thi nước rút ấy, thấy thương sao dáng mẹ tảo tần, âm thầm quan tâm, chăm sóc ta qua từng ly nước, bát cơm. Thương mẹ chẳng nói nên lời, ta càng quyết tâm cố gắng học tập.

Tháng sáu của những năm đã là một sinh viên đại học, với ta nó thật ý nghĩa và đong đầy kỷ niệm. Khi kết thúc học kỳ 2, ta lại hăng hái tham gia đội tình nguyện hè tiếp sức mùa thi. Thấy yêu sao màu áo xanh tình nguyện với cái mũ tai bèo chẳng khác gì một thanh niên xung phong thời chiến. Chẳng quản sáng chiều hay nắng nồng, gió bụi, ta cùng cả đội hướng dẫn cho các thí sinh từng chỗ ăn ở, đi lại. Có những hôm chiều muộn, gặp những cô cậu học trò vẫn còn ngơ ngác kiếm chỗ ở, ta đã lấy xe chở đi tìm phòng trọ cho được rồi mới quay trở về. Nhìn những thí sinh đi thi với lỉnh kỉnh đồ đạc, sách vở, trong ta có một cảm giác vui vui thật lạ như được sống lại những tháng ngày đã qua.

Gọi về tháng sáu mùa thi

Gắn bó với nghề dạy học đã bao năm, ta trở nên nặng tình với tháng sáu như thuở còn đi học. Là thầy cô coi thi, ta lại được thấy các em học sinh vội bước trên sân trường trong tiếng nói cười rộn rả. Lòng cảm thấy ấm biết bao khi các em tập trung làm bài thi như quên đi cả thời gian, quên đi cả những gì đang ở xung quanh mình. Những ngón tay hồng cứ mải miết cầm bút. Những giọt mồ hôi cứ lấm tấm nhễ nhại trên trán, trên hàng tóc mai khiến ta thấy thương yêu, xúc động vô cùng. Phòng thi thật yên ắng. Nắng chan hòa cả sân trường cũng trở nên lặng lẽ. Nhưng trái tim của các cô cậu học trò đang miệt mài làm bài kia lại đang cuộn trào biết bao cơn sóng khát khao, cháy bỏng.

Tháng sáu, cánh cổng trường thi mang lại trong ta bao nỗi niềm suy tư, thương nhớ. Buổi thi nào, các cô bác phụ huynh cũng đứng chật trước cổng trường. Họ đi lại với vẻ mặt đăm chiêu, những nếp nhăn trên trán như đo được nỗi lắng lo của từng bậc sinh thành khi có con thi đại học. Tiếng trống điểm thi vang lên kết thúc thời gian làm bài, cổng trường bỗng rộn lên trước bao lời hỏi han của các cô bác. Rồi tay trong tay, các cô cậu học trò lại cùng người thân ra về trong niềm vui, nỗi buồn xen lẫn với những lo âu, dự định. Cảnh tượng đó như dội về trong ta mùa thi năm nào được bố đưa đi. Suốt mấy ngày liền, bố không ngủ được và cũng băn khoăn đợi chờ ngoài cổng trường như thế khi ta ở trong phòng thi.

Bước chân đi trong những ngày tháng sáu, lòng ta như một thước phim quay chậm về những tháng ngày đã qua. Hiện về trong ta là cậu học trò nhà quê miệt mài học hành. Hình ảnh bố mẹ âm thầm chăm sóc, lo lắng cho ta. Nhất là khung trời tháng sáu: cái nắng nồng thắp lên trong ta bao ước mơ cháy bỏng một thời.

© An Viên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top