Giao cảm với thiên nhiên
2025-02-18 18:05
Tác giả:
blogradio.vn - Dù phải chịu nhiều áp lực, căng thẳng hay bế tắc, thiên nhiên cũng sẽ giúp mỗi người tĩnh tâm để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống, để sống đời thư thái, an yên.
***
Bố tôi thường bảo: Trong mỗi bước đi với thiên nhiên, con người ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình tìm kiếm. Có lẽ bởi thế nên việc giao cảm với thiên nhiên và sống cuộc sống chan hòa, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên luôn được bố ao ước.
Thiên nhiên bao gồm những sự vật có sẵn trong tự nhiên: đất, nước, không khí, cây cối, vạn vật,… tồn tại xung quanh cuộc sống con người. Thế giới tự nhiên phát triển có thể không cần đến con người nhưng con người không thể sống bên ngoài tự nhiên. Nói khác đi, con người là một phần của thế giới tự nhiên và thế giới tự nhiên là ngôi nhà thứ hai của con người. Đây là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, đôi bên cùng có lợi. Việc giao cảm, giao tiếp với thiên nhiên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết đối với con người.
Giao cảm với thiên nhiên mang đến sự sống, chữa lành những tổn thương trong tâm hồn cho con người. Thiên nhiên với gam màu xanh chủ đạo tượng trưng cho mùa xuân, cho hi vọng, cho tương lai và hòa bình. Sự thoáng đãng, trong lành và thuần khiết của tự nhiên giúp con người được vỗ về, an ủi; giúp tâm hồn mỗi người được dịu mát, thảnh thơi. Dù phải chịu nhiều áp lực, căng thẳng hay bế tắc, thiên nhiên cũng sẽ giúp mỗi người tĩnh tâm để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống, để sống đời thư thái, an yên.

Giao cảm với thiên nhiên góp phần tạo nên sự kết nối bền chặt giữa thiên nhiên với con người. Con người tìm đến với thiên nhiên là tìm đến với cái đẹp, đến với những điều tốt lành. Từ cảnh núi non hùng vĩ đến những thực phẩm thơm ngon; từ hoa thơm cỏ lạ, chim ca líu lo đến những dòng nước mát lành, thanh khiết; từ nguồn năng lượng ánh sáng, khí oxi để thở đến những hải sản phong phú, dồi dào,… Đây chính là những điều kiện sống đủ đầy giúp con người sinh tồn, phát triển và hướng tới một cuộc sống hạnh phúc.
Thiên nhiên là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Giao cảm với thiên nhiên không chỉ giúp con người tự kết nối với chính mình mà còn kết nối với nhau. Nhờ thiên nhiên, con người biết quan tâm, chăm sóc, bảo tồn, gìn giữ không gian, môi trường sống của mình ngày càng thoáng đãng, tươi xanh, sạch sẽ. Nhờ thiên nhiên, con người biết gắn bó, hòa hợp với nhau. Thiên nhiên khơi nguồn bất tận cho thi ca, hội họa, âm nhạc… ra đời, nâng đỡ, dìu dắt và gắn kết cảm xúc con người ngày càng khắng khít. Đây còn là chiếc khóa mở cánh cửa yêu thương, sẻ chia, đồng cảm giữa con người với nhau chẳng kể màu da, tôn giáo, sắc tộc. Giao cảm với thiên nhiên là giao cảm với một tình yêu lớn lao, hạnh phúc.
Ở độ tuổi hưu trí, không gian sống bố mẹ tôi chọn để an dưỡng tuổi già không phải phố xá đông đúc, ồn ào, náo nhiệt mà là không gian xanh mát của vườn tược, cây cối, ao chuôm nơi quê nhà. Bố bảo: chỉ cần được tản bộ hoặc đạp xe thong dong trên đường quê, cánh đồng; chỉ cần được hít thở không khí trong lành của hương hoa cây cỏ đồng nội, lắng nghe tiếng chim rừng, lội ruộng bắt cá tôm… cũng đủ thấy món quà thiên nhiên mang lại cho con người là vô tận vô cùng.
Giao cảm với thiên nhiên là điều tuyệt vời mà bất kì ai cũng đều khao khát mãnh liệt. Thế nhưng bên cạnh những người biết yêu quý, trân trọng, bảo vệ, phát triển nguồn lợi tuyệt vời từ thiên nhiên, cũng không thiếu những người ích kỉ, vô cảm, vô trách nhiệm, coi thế giới tự nhiên là nguồn trục lợi, làm giàu cho chính mình. Thiên nhiên ngày càng bị xúc phạm nghiêm trọng. Nhân loại vì thế cũng đang phải gánh chịu những hậu quả khôn lường, phải trả giá cho thái độ sống vô tâm của mình. Động đất, sóng thần, bão lụt, hạn hán, cháy rừng, nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên, băng tan nhanh… xuất hiện ngày một nhiều. Rõ ràng, một khi con người xa lánh và coi thường thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ bị hủy diệt, tất yếu, môi trường sống của con người cũng sẽ chẳng thể bình yên.
Thực tế cho thấy, xã hội càng phát triển, con người càng mong muốn tìm về giao cảm với thiên nhiên đơn giản và thuần túy. Hãy nâng niu, trân trọng những giá trị mà thiên nhiên đem lại. Bởi giao cảm với thiên nhiên, con người mới tìm thấy động lực, cảm hứng, sự tập trung và năng lượng tốt nhất để bắt nhịp lại với cuộc sống thường ngày.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Một Lần Sống Cho Chính Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






