Giải pháp 'hack' năng suất làm việc trong năm 2021 mà 12 cung hoàng đạo đang tìm kiếm
2021-02-17 01:20
Tác giả:
Bạn có đang tìm kiếm một cách gì đó giúp nâng cao hiệu suất công việc cho năm mới 2021 không?
***
Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm 2020 đầy khó khăn và đều đang chờ đợi một năm mới sẽ ốt đẹp hơn. Nếu trong năm qua năng suất làm việc của 12 cung hoàng đạo có phần giảm sút, thường xuyên chán nản, kém tập trung thì hãy thử áp dụng những giải pháp gợi ý dưới đây cho năm mới để công việc có những tín hiệu tốt hơn nhé.
Bạch Dương - Quy tắc 2 phút
Bạch Dương khá nóng vội và dễ mất tập trung vì vậy hãy thử áp dụng quy tắc 2 phút, nhất là khi đó là một công việc nhàm chán. Nếu như có email cần trả lời, hay bất kể nhiệm vụ gì không quá lớn lao, hãy thực hiện chúng càng nhanh càng tốt, chỉ trong 2 phút chứ đừng tốn tận 20 phút. Khi bạn đặt ra thời gian phải hoàn thành, bạn sẽ tập trung hơn và xử lý công việc một cách nhanh chóng.
Kim Ngưu - Đặt ra phần thưởng cho những gì mình làm được
Đôi khi chúng ta chỉ cần một món ăn để đổi lấy một công việc được hoàn thành tốt, và điều này đặc biệt đúng với một người có sở thích ăn uống như Kim Ngưu. Đừng ngại chiều chuộng bản thân, một phần thưởng nhỏ cho mỗi công việc được hoàn thành sẽ là động lực vô cùng lớn cho Kim Ngưu thực hiện trách nhiệm của mình mỗi khi chán nản, lười biếng.
Song Tử - Nghỉ ngơi thường xuyên hơn
.png)
Song Tử là người rất dễ bị phân tâm, nhanh chán, vì vậy tốt hơn hết là Song Tử hãy dành thời gian giải lao sau mỗi giờ làm việc, đứng lên đi lại, vươn vai… miễn sao bạn tạm rời sự tập trung của mình ra khỏi giấy tờ, máy tính. Nếu như được nghỉ ngơi thường xuyên hơn, sự tập trung cũng như hứng thú làm việc sẽ quay trở lại và hiệu suất của Song Tử sẽ cao hơn nhiều.
Cự Giải - Sử dụng ứng dụng hỗ trợ quản lý thời gian
Nếu như Cự Giải đang cảm thấy mình tốn quá nhiều thời gian cho việc lướt điện thoại và gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc thì sang năm mới bạn phải tìm cách hạn chế việc này lại ngay thôi. Cự Giải có thể tìm đến một ứng dụng giúp quản lý thời gian của mình, chỉ cần bạn tiêu tốn thời gian nhiều hơn quy định, ứng dụng sẽ ngay lập tức cảnh báo.
Sư Tử - Tự hào về những gì mình đạt được
Sư Tử cần nhận được những lời khen ngợi, khích lệ thì mới có tinh thần để tiếp tục chiến đấu với công việc. Tất nhiên, không riêng gì Sư Tử mà ai cũng mong sẽ được mọi người công nhận những cố gắng mà mình đã bỏ ra. Mỗi cuối tuần, Sư Tử hãy lựa chọn ở bên đối tác, bên người thân và nói về những thành công bạn đã đạt được trong một tuần. Bạn hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mình đạt được và lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu.
Xử Nữ - Đi bộ, dành thời gian gần gũi với thiên nhiên
Nếu như Xử Nữ cảm thấy mệt mỏi, không thể tập trung, hãy đứng dậy và đi ra ngoài. Dành một chút thời gian tránh xa công việc sẽ giúp bạn lấy lại được năng lượng vừa tiêu tốn của mình. Tan làm, hãy thử đi bộ về nhà nếu như chỗ làm không cách quá xa nhà bạn hoặc xuống sớm hơn một điểm xe bus để có thời gian đi dạo, ngắm nhìn khung cảnh phố xá. Đi bộ vốn rất tốt cho sức khoẻ và bạn con có thể bắt gặp những điều thú vị mà bình thường không nhận ra đó.
Thiên Bình - Quyết đoán, học cách từ chối
.jpg)
Vấn đề của Thiên Bình luôn là sự do dự, thiếu quyết đoán và khó nói lời từ chối với mọi người. Mặc đù giúp đỡ người khác là điều tốt nhưng cứ nhận lời hết người này đến người khác, Thiên Bình sẽ chẳng còn thời gian và sức lực để hoàn thiện công việc của mình. Đừng ngại từ chối khi bạn cảm thấy mọi thứ đã đạt giới hạn và nên nhớ bạn không thể nào làm hài lòng toàn bộ mọi người được đâu.
Bọ Cạp - Bắt đầu với nhiệm vụ khó nhất đầu tiên
Nếu như người khác đều lựa chọn việc dễ làm trước, khó làm sau thì Bọ Cạp lại đi ngược lại với số đông. Bọ Cạp không ngại công việc khó khăn, thậm chí còn vô cùng hứng thú với nó. Đó chính là lý do vì sao Bọ Cạp nên ưu tiên những công việc có chút thử thách trước tiên để tìm cảm hứng làm việc cho mình.
Nhân Mã - Sắp xếp lại danh sách việc cần làm
Nhân Mã không thích ngồi yên một chỗ và cứ thế lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán. Đó chính là lý do bạn cần một bản liệt kê tất cả những công việc cần làm theo một thứ tự rồi dùng bút đỏ gạch chân những việc khẩn cấp, những việc mang lại sự hứng khởi. Nếu như làm được điều này, Nhân Mã sẽ biết chính xác những gì mình cần phải ưu tiên hoàn thành ngay cả khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra.
Ma Kết - Chuẩn bị mọi thứ từ đêm hôm trước
Ma Kết luôn là nhân viên mẫu mực, làm việc vô cùng trách nhiệm, hiệu quả nhưng điều đó không có nghĩa là Ma Kết không bị choáng ngợp bởi danh sách những việc mình cần phải làm. Để một ngày làm việc diễn ra suôn sẻ, Ma Kết cần có kế hoạch cụ thể, đồng thời cũng cần tham khảo và chuẩn bị những tài liệu liên quan. Hãy làm điều này vào buổi tối hôm trước và bạn sẽ còn thấy căng thẳng bởi những gì mình cần phải xử lý nữa.
Bảo Bình - Tắt thông báo

Bảo Bình là một 'mọt công nghệ' chính hiệu, thường xuyên nắm bắt mọi thông tin một nhanh nhất. Tuy nhiên, nhận quá nhiều thông báo, tin nhắn… chính là lý do khiến cho Bảo Bình xao nhãng công việc. Thay vì chiếm dụng quỹ thời gian làm việc, hãy dành một chút thời gian nghỉ trưa để làm điều mình muốn, như vậy bạn vẫn có thể bắt kịp mọi thông tin mà không hề ảnh hưởng đến sự tập trung của mình.
Song Ngư - Ưu tiên một giấc ngủ trọn vẹn
Những bộ phim, những câu chuyện dường như đang quấn lấy Song Ngư làm cho bạn không thể nào đi vào giấc ngủ sớm và dẫn đến sáng hôm sau bạn xuất hiện tại công ty với đôi mắt thâm quầng và bộ dạng thiếu sức sống. vì vậy, nếu muốn cải thiện việc này trong năm mới, điều đầu tiên Song Ngư cần làm đó là xem xét lịch trình sinh hoạt của mình và xây dựng thói quen ngủ đúng giờ.
Thông tin mang tính chất tham khảo
Theo Lê Di/Baodatviet.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những lưu ý bài trí phong thủy bàn làm việc đem lại may mắn | Phong thủy toàn thư
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.





