Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như chúng ta có thể trở lại như giấc mơ hôm qua

2019-06-03 08:30

Tác giả: Kiminss


blogradio.vn - Giá như hiện thực cũng như trong giấc mơ anh trở lại bên em vẫn dịu dàng và yêu thương như thế thì những sóng gió đang ập đến ngoài kia với em cũng sẽ chẳng là gì? Chỉ tiếc giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ, người anh nắm tay đi đến cuối đoạn đường mãi sẽ chẳng phải là em.

***

Chẳng biết tự bao giờ em đã không còn thấy sợ cảm giác một mình rong ruổi trên những con phố Hà Nội, chẳng còn tủi thân khi nhìn những người khác tay trong tay. Em cũng chẳng còn cảm giác ngại ngần khi bước vào rạp chiếu phim mua một vé và ngồi một mình cạnh những đôi tình nhân khác, cũng chẳng còn sợ ánh mắt mọi người đổ dồn về phía em khi bước vào quán coffee kêu một ly café nâu đá ngồi ở đó góc quán quen cũng chỉ một mình. Dường như em đã rất khác đã không còn quá để tâm đến thế giới xung quanh, để tâm xem người ta nghĩ gì hay nói gì về mình bởi vì những sinh lực cuối cùng em phải giữ lại để mỗi ngày mới bắt đầu lại ngồi vào bàn làm việc như một kẻ vô hồn.

Em đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đi, em sẽ cứ mãi là cô gái bé nhỏ sống trong thế giới an toàn đó nơi mà anh đã cất công bao năm xây dựng. Em cứ vô tư đi qua những ngày tháng tươi đẹp có anh với tất cả lòng tin tình yêu và cả sự ngây dại của tuổi trẻ. Có phải vì em cứ thế cứ bé nhỏ sống yên an trong vòng tay anh lại vô tình làm cho tình cảm nơi anh vơi dần đi? Có phải vì anh đã phải che chở bảo vệ cho em trong suốt những ngày tháng ấy khiến anh chán nản và mệt mỏi? Có phải vì em không chịu lớn lên nên anh đã lựa chọn rời xa dừng lại và kết thúc?

Từ ngày anh đi em đã đặt ra muôn vàn câu hỏi như vậy, nhưng em chẳng thể nào lừa dối được lòng mình rằng khi một người rời đi chẳng phải vì điều gì to tát mà bởi vì người ta đã tìm được cho mình người khác phù hợp hơn về mọi mặt và có lẽ cũng bởi vì hết yêu thôi.

Thỉnh thoảng em vẫn vô thức vào trang cá nhân đọc những status, những comment của anh với mọi người, em vẫn tự mình làm mình tổn thương như thế sau những vụn vỡ. Thời gian trôi qua cứ tưởng vết thương đã lành nào ngờ mỗi lời yêu thương của anh dành cho người con gái đó vẫn làm tim em nhói lên đau đớn, tan nát.

Người ta nói rằng: Khi mình ngủ nằm mơ thấy một người là người ta đang nhớ đến mình, cũng có người cũng nói rằng khi ngủ mơ thấy một người là người ta đang dần quên đi mình. Hôm qua em lại mơ thấy anh, dù em biết rằng không phải anh đang nhớ tới em cũng không phải anh đang dần quên đi em mà là vì thời gian gần đây nhắc đến anh nhiều quá còn anh thì đã quên em từ rất lâu, rất lâu rồi.

Giá như hiện thực cũng như trong giấc mơ anh trở lại bên em vẫn dịu dàng và yêu thương như thế thì những sóng gió đang ập đến ngoài kia với em cũng sẽ chẳng là gì? Chỉ tiếc giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ, người anh nắm tay đi đến cuối đoạn đường mãi sẽ chẳng phải là em.

Em đã khóc rất nhiều, đã tưởng chừng như chẳng thể vượt qua được những ngày không có anh, không thể đi qua được những sóng gió sẽ ập tới bởi thế giới bình yên của em anh đã hoàn toàn phá vỡ.

Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi mọi kí ức sẽ mang chuyện tình yêu của chúng ta vào dĩ vãng sẽ chẳng có ai sau này biết được em đã từng tồn tại trong cuộc sống của anh, chúng ta đã từng tồn tại trong cuộc sống của nhau. Chúng mình đã từng là hai đường thẳng song song cho đến khi gặp nhau, yêu nhau trở thành hai đường thẳng cắt nhau, cắt nhau tại một điều rồi đi mãi xa về hai phía.

Đã bao giờ sau những ngày chia tay anh quay đầu nhìn lại phía sau, đã bao giờ anh tự hỏi mình cô gái bé nhỏ ngày trước sống như thế nào?

Chắc chẳng bao giờ anh nhỉ?

© Kiminss – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giá có người hỏi rằng 'Em ổn không?'

Kiminss

Không có anh bầu trời vẫn trong xanh , chỉ là trong em ngày không có nắng.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top