Gác lại bộn bề để trở về ăn một bữa cơm cùng ba mẹ
2021-08-14 01:20
Tác giả:
Giang Hạ
blogradio.vn - Bạn à, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, bao lâu rồi bạn chưa chui vào lòng ôm ba thật chặt, hay những bữa cơm hàng khiến bạn nhớ về món cá kho của mẹ. Hãy luôn gác lại bộn bề có thể trở về nhà cùng ba mẹ ăn cơm nhé.
***
Nếu bạn sinh ra đã có sự chào đón đủ đầy của mẹ cha thì đó hẳn là điều may mắn mà ông trời tặng cho bạn khi bạn bước đến thế giới này. Có lẽ chúng ta chẳng thể nào nhớ được những khoảnh khắc đầu tiên của mình trên thế gian, cũng chẳng thể nào nhớ được ta đã bước đi những bước đầu tiên ra sao và tất nhiên ta cũng không biết được lúc ấy mẹ đã chăm sóc ta như thế nào.
Chúng ta cứ lớn dần lên và dần dần rời xa vòng tay của mẹ và sự bao bọc của cha. Ta ước ao bao điều, khát khao nhiều lắm, hi vọng nhiều lắm được làm những điều mà ta cho là đam mê, là cuộc sống ta sẽ tự mình sống. Ta bước ra thế giới rộng lớn, ngắm nhìn nó với tất cả niềm hy vọng và tình yêu. Thế giới ấy tươi đẹp biết bao, rộng lớn biết bao, nhưng lắm lúc nó cũng làm ta tổn thương, khiến ta thấy lạc lõng và cô đơn và làm ta nhớ nhà.
Những năm tháng thanh xuân ta hối hả đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ, của trải nghiệm, của nhiệt huyết và đam mê, của những háo hức mời gọi từ những điều mới mẻ. Có những ngày mưa buồn bạn nhớ về chàng trai hay cô gái nào đó với nụ cười tươi làm bạn xao xuyến. Con tim bạn đã rung lên những xúc cảm đẹp đẽ. Bạn cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn rằng mai mặc gì, rảnh sẽ kiếm đứa bạn nào đi chơi. Bạn có thể hằng đêm nhớ về mối tình đầu, có thể bỗng dưng bật cười khi nghĩ đến họ. Cũng có những lúc những điều ta vẫn nghĩ là đẹp đẽ kia lại làm cho con tim còn đang ngây ngô của ta phải buồn.
Khi ta gặp rắc rối với những mối quan hệ, khi ta nhận ra người ta đang đặt quá nhiều hi vọng vào bạn mà bạn thì đang loay hoay với chính bản thân mình. Ta bế tắc và tuyệt vọng giữa thế gian rộng lớn. Chỉ muốn về nhà, ăn bữa cơm mẹ nấu, ngồi coi bóng đá cùng ba. Nó khiến con tim ta dịu lại, bình yên và tự vỗ về.
Có thể cha mẹ không thể giải quyết được những rắc rối của lòng ta khi mà khoảng cách thế hệ khiến cha mẹ và ta khó để hiểu nhau hơn thì mẹ vẫn luôn cố gắng chờ ta về với mâm cơm toàn món ta thích, ba không nói nhớ ta bao giờ cũng ít khi gọi điện thoại hỏi ngày hôm nay của con thế nào nhưng nếu thấy ta nói thiếu thứ gì thì cố gắng cho ta được đủ đầy nhất.
Cha mẹ ta có thể không hoàn hảo nhưng họ là người duy nhất yêu thương ta một cách vô điều kiện. Có đôi lúc mẹ hay cha cũng làm ta buồn bởi không hiểu ta. Nhưng bạn à, cha mẹ cũng có áp lực của riêng họ mà ta không thể hiểu được, cuộc sống của người lớn luôn như vậy. Ngay khi bạn tự phải lo cho cuộc sống của riêng mình thôi bạn cũng sẽ thấy nó không dễ như ta vẫn tưởng rồi, huống chi cha mẹ còn phải lo cho cả một gia đình.
Bạn à, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, bao lâu rồi bạn chưa chui vào lòng ôm ba thật chặt, hay những bữa cơm hàng khiến bạn nhớ về món cá kho của mẹ. Hãy luôn gác lại bộn bề có thể trở về nhà cùng ba mẹ ăn cơm nhé.
© Giang Hạ - blogradio.vn
Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.