Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình mà không có anh

2020-08-13 01:30

Tác giả: Tree


blogradio.vn - Tôi chưa từng trải nhiều trong tình yêu, tôi chưa có lấy một người yêu đúng nghĩa đàng hoàng nhưng những chuyện tôi đã trải qua liên quan đến tình yêu đủ để tôi khẳng định rằng: Chúng ta hoàn toàn có quyền được hạnh phúc trong tình yêu, có được một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mà tất cả mọi người đều biết nó đẹp và hạnh phúc.

***

Chúng ta hẳn đã quá quen thuộc với những cái kết thúc rõ ràng trong tình yêu từ những bộ tiểu thuyết, những thước phim. Có những câu chuyện tình yêu không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc mà tôi gọi đó là một mối quan hệ “không tên”. “Không tên” không phải vì hai người hoàn toàn chia xa nhau, hoàn toàn không còn liên hệ, liên quan đến nhau nữa mà là vì mối quan hệ ấy không còn phát triển, không là tình cảm đơn thuần cũng chẳng phải tình yêu sâu sắc.

Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng giống như là một hạt giống vậy, ban đầu là ai gieo nó lên cũng không còn quan trọng, và nó cứ thế lớn lên, nảy mầm đến một lúc nào đó, cũng không phải vì không đủ tình cảm nhưng nó chết đi, và thế là nó không còn phát triển thêm nữa, không thể ra thêm chồi mới cũng chẳng cho ra hoa thơm quả ngọt.

sausac1

Đúng vậy, đó là một mối quan hệ đáng để tôi mong chờ nhưng nó lại là một mối quan hệ không tên, một mối quan hệ không rõ ràng. Nếu nói là tình yêu thì hẳn chỉ là tôi đơn phương, nếu nói là tình anh em thì tôi chưa bao giờ coi đó là tình anh em cả.

Nếu có ai đã trải qua một câu chuyện như tôi ắt hẳn chúng ta sẽ có cảm giác, xúc cảm như nhau. Thật đau lòng, thật khó nói nên lời nhưng rồi cũng cần phải làm sáng tỏ đúng không? Mối quan hệ ấy dằn vặt tôi trong một thời gian rất dài, tôi đã cố tìm cho sự liên kết giữa tôi và anh một cái tên nhưng đến cuối cùng khi tôi nói tôi yêu anh thì câu trả lời của người đối diện mình là chúng ta chỉ nên là bạn.

Vậy là tôi đã tìm được câu trả lời mà bản thân mình hằng mong muốn, nhưng có lẽ vì bản thân đã yêu anh mất rồi nên nghĩ rằng chúng tôi chẳng thể nào làm bạn được nữa mà vốn dĩ trước đó chúng tôi cũng chẳng phải bạn bè gì, thật khó hiểu đúng không?

sausac2

Đến cả tôi cũng thấy khó hiểu cho mối quan hệ này, tôi nghĩ rằng anh nói chúng tôi là bạn thì là bạn thôi nhưng những gì anh thể hiện, những tình cảm mà anh dành cho tôi chẳng phải dành cho một người bạn bình thường. Tôi cứ băn khoăn mãi vậy thôi nhưng bản thân cũng biết rằng tình yêu của mình phải là một người khác, một người mà cho tôi cảm giác an toàn, một mối tình vững chắc và đặc biệt là nó có tên, không mập mờ để tôi có thể gọi người đó là anh yêu, là bạn trai của mình.

Tôi chưa từng trải nhiều trong tình yêu, tôi chưa có lấy một người yêu đúng nghĩa đàng hoàng nhưng những chuyện tôi đã trải qua liên quan đến tình yêu đủ để tôi khẳng định rằng: Chúng ta hoàn toàn có quyền được hạnh phúc trong tình yêu, có được một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mà tất cả mọi người đều biết nó đẹp và hạnh phúc. Tôi tin sẽ có rất nhiều người đã từng trải qua một mối tình không tên như của tôi vậy, nhưng không sao cả, đó cũng là tình yêu, là hạnh phúc riêng của bản thân mình và em sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình mà không có anh.

© Tree - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên phận do trời, hạnh phúc do người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top