Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chỉ là bạn thân

2015-12-15 03:19

Tác giả: Hương Giang


blogradio.vn - Anh là kẻ chẳng còn tin vào tình yêu thì em dại gì mà đánh đổi thứ tình bạn bao nhiêu năm để lấy thứ tình chông chênh ấy. Anh hãy cứ đi đi cho thỏa chí tang bồng, cho lãng quên quá khứ. Đến khi nào mỏi gối chùn chân hãy trở về, em sẽ vẫn luôn ở đây như một người bạn thân - mãi mãi trong cuộc đời anh.

***



Nghe bài hát Em chỉ là bạn thân (Janny)

“Anh hãy khóc, bờ vai em sẽ ở cạnh bên anh. Nhìn anh đau mà tim em như ngập tràn nước mắt, quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi. Em giờ đây chỉ là bạn thân trong cuộc đời anh thôi...”

Ngày buồn nhất không phải là ngày tình yêu đã bỏ em đi, cũng không phải là ngày biết mình đơn phương thương một ai đó, mà ngày buồn nhất lại là ngày em nhận ra rằng em chỉ là bạn thân trong cuộc đời anh thôi.

Là cái ngày mà cô ấy đã quay lưng bỏ anh đi, em đứng lặng hàng giờ cho anh mượn vai, gục đầu và khóc. Em đã rất muốn ôm anh thật chặt dùng tất cả yêu thương mà mình có thể góp nhặt bấy lâu giờ mà nói: “Có em ở đây, yêu thương cũng ở đây”. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy em chợt nhận ra rằng em chỉ là một người có thể ở bên cạnh anh, cùng anh lang thang trong đoạn đường đau thương nào đó trong đời nhưng chẳng thể nào xoa dịu được những cơn đau ấy. Xin lỗi, em chỉ là bạn thân!

Là những ngày cuối thu trời se lạnh, những đám mây bàng bạc nối đuôi nhau tít tắp tới tận chân trời xa. Lạnh lẽo và hanh hao. Chúng mình cùng dạo bước trong một con phố thân quen, nhìn những cặp tình nhân ngược chiều tay trong tay mà long còn se sắt hơn cả chút gió mùa đỏng đảnh ngoài kia. Cũng là một cái nắm tay sao họ lại hạnh phúc đến vậy, sao của chúng mình lại lạc lõng chơ vơ đến thế. Tay tự tìm tay rồi tay lại tuột tay. Mỗi người thu mình về cho trái tim không phải khó xử, cho lý trí làm đúng bổn phận của nó. Con phố quen như dài ra bất tận bỗng lại hóa thành xa lạ đến nỗi chẳng thể tìm được lối ra. Em đã cố kìm lòng mình để không giữ tay anh thật chặt vì em chấp nhận cô đơn; vì em chấp nhận chỉ là bạn thân trong cuộc đời anh thôi.



Ngày mà cô ấy quay trở về, sau khoảng thời gian dài bỏ mặc anh với những khổ đau. Em chẳng thể nhẫn tâm khuyên anh hãy quên cô ấy đi nhưng em cũng chẳng thể dối lòng mà khuyên anh bên cô ấy. Dù cho anh có quyết định thế nào thì em cũng chỉ lặng lẽ ủng hộ anh, dù cho cô ấy đã sai thế nào thì em cũng không có quyền gì trách mắng hờn ghen. Chuyện là chuyện của hai người chẳng có chỗ nào cho một người bạn thân - như em.

Ngày mà anh quyết định quên cô ấy đi, bỏ lại vùng đất lạnh lẽo và đầy kỉ niệm này để đi đến một chân trời mới. Không kí ức, không nỗi buồn, không cô ấy và không có cả - em. Dù lòng rất muốn thét lên rằng có thể đừng đi được không, ở lại bên em và cùng quên cô ấy. Thế nhưng lý trí vẫn là kẻ tỉnh táo đến vô tình. Anh là kẻ chẳng còn tin vào tình yêu thì em dại gì mà đánh đổi thứ tình bạn bao nhiêu năm để lấy thứ tình chông chênh ấy. Anh hãy cứ đi đi cho thỏa chí tang bồng, cho lãng quên quá khứ. Đến khi nào mỏi gối chùn chân hãy trở về, em sẽ vẫn luôn ở đây như một người bạn thân - mãi mãi trong cuộc đời anh.

Ai trong cuộc đời này chẳng mong mình có được hạnh phúc, nhưng có thứ hạnh phúc chẳng thể nào dành cho mình. Hạnh phúc là đấu tranh nhưng từ bỏ thứ không thuộc về mình cần nhiều hơn cả sự dũng cảm. Những ngày buồn nhất như thế rồi cũng sẽ qua mau theo thời gian và sự trưởng thành. Qua được những ngày buồn ấy rồi mới biết sau đó chỉ là những tháng ngày vui. Bởi để có một người bạn tri kỉ trong đời này đâu có dễ. Như một thứ duyên đặc biệt đi bên đời nhau sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong những tháng ngày rất dài về sau dẫu rằng chẳng nợ gì nhau. Có duyên nhưng không nợ cũng là một thứ hạnh phúc, không phải là người mình yêu nhất nhưng lại là người mình thương nhất - ai trong đời chẳng mong gặp được một người như thế.

Cảm ơn vì tất cả! Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa em vẫn chỉ muốn là bạn thân trong cuộc đời anh thôi.

© Hương Giang – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Hương Giang

Có bình yên nào thôi xót xa!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top