Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chẳng sợ cuộc đời sóng gió, em chỉ sợ mình lạc mất nhau

2018-10-17 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em chẳng sợ cuộc đời ngoài kia đầy sóng gió, em chỉ sợ một ngày nào đó chúng mình lạc mất nhau. Em sợ bàn tay em mong manh không đủ để níu giữ anh bên cạnh. Em sợ bàn chân anh hay đi trước, em sẽ chẳng theo kịp anh.

Em sợ một ngày nào đó, có một người con gái khác làm anh rung rộng mà chẳng phải là em nữa. Người ta vẫn thường nói rằng, trên đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra và trong tình yêu cũng vậy.

Ngày hôm nay, anh và em vẫn nắm tay thật chặt khi đi qua những con đường đông đúc. Nhưng ai biết chắc rằng, ngày sau đôi tay này có lạc mất nhau? Ngày hôm nay, em vẫn là nơi bình yên nhất để anh tìm về những khi quá mỏi mệt với cuộc sống ngoài kia. Nhưng ai biết chắc rằng, ngày sau sẽ có một bờ vai khác thay em để anh làm nơi nương tựa?

Thật ra tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất anh à, ở bên nhau đó thôi, nhưng ai biết chắc được sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Lòng thay đổi, cũng không biết lí do vì sao nó thay đổi. Yêu một người lâu ngày lại có cảm giác chán đi. Hình như mọi thứ êm đềm và bình yên quá khiến ta không cảm nhận được những rung động hay cảm xúc như khi mới yêu nhau. Lòng người, ở bên người này nhưng đôi lúc trái tim lại loạn nhịp vì ánh mắt của một người khác…

Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những lần gặp mặt và chia ly. Nên khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc, thì hãy để cảm xúc được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì trong lòng người cũng chẳng còn vị trí nào cho ta nữa, nên có níu giữ cũng không thể đành lòng… Nếu như có một ngày, anh cảm thấy mình rung động vì một người con gái khác, cũng phải thôi, cuộc đời là những nốt thăng trầm mà không ai đoán trước được.

Em chẳng sợ cuộc đời sóng gió, em chỉ sợ mình lạc mất nhau

Nếu như có một ngày, con tim anh đã thôi rung lên những nhịp đập thổn thức ở cạnh em, thì xin anh hãy nói cho em biết. Nếu như có một ngày, tim anh bắt đầu đập loạn nhịp lên vì một bóng hình rất khác, một cô gái nào đó chẳng phải là em, thì xin anh hãy nói với em sự thật ấy. Và nếu như có một ngày, anh cảm thấy rằng, tình yêu với em trong anh đã chết, chúng ta ở cạnh nhau chỉ như những người dưng không biết phải nói gì, bên nhau nhưng không còn cảm giác dành cho nhau. Thì khi ấy, một lần, hãy thành thật nói cho em biết, cho em hiểu tất cả những cảm giác và suy nghĩ của anh. Em sẽ chẳng trách anh đâu, vì anh đã thành thật với những cảm xúc của mình.

Anh cũng đừng thấy có lỗi với em mà cố gắng ở cạnh em nữa. Như vậy mình chỉ càng vô tình làm khổ nhau hơn thôi. Anh ở bên một người mà anh không còn cảm giác muốn yêu thương che chở nữa thì như vậy chỉ làm hoang phí thời gian của nhau thôi anh à. Buông tay cho nhau, để anh được hạnh phúc với tình yêu mà anh rung động. Cố gắng bên em, chỉ làm cho em đang ngày càng ngộ nhận và bản thân anh cũng không thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Nếu lòng anh đã có những thay đổi, con tim anh không còn rung lên vì em nữa, anh hãy nói với em. Khi ấy, em hứa sẽ để anh ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Em hứa sẽ không trách móc, cũng sẽ không oán giận anh. Bởi em hiểu rằng, chàng trai trước mặt giờ phút này đã không còn là của riêng em nữa rồi. Em níu kéo làm gì một người không còn yêu em nữa, em hiểu cảm giác đó khó khăn và dằn vặt nhau đến mức nào mà. Khi tình cảm đã hết, chẳng còn lí do gì để ta tiếp tục ở lại bên cạnh nhau.

Em chẳng sợ cuộc đời sóng gió, em chỉ sợ mình lạc mất nhau

Thôi thì buông tay nhau, để cả hai có thể tìm thấy những hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Cố gắng ở cạnh nhau chỉ làm tăng thêm đau khổ, tổn thương. Vậy thì việc gì phải tự đày đọa mình như thế. Em sẽ học cách xoá bỏ dần những kỷ niệm trong quá khứ, xóa bỏ những kí ức về anh.. Mỗi ngày em sẽ cười nhiều hơn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Vì em tin rằng, dù lúc này em sẽ buồn và thất vọng vì mối tình đã vỡ, nhưng rồi một ngày nào đó hạnh phúc cũng sẽ đến với em thôi. Ngày hôm nay đây, em không mang cho anh hạnh phúc mà anh muốn có. Vậy thì anh đi đi, đến một nơi có người mang cho anh cảm giác bình yên anh muốn có.

Nếu có một ngày anh chán em và yêu người con gái khác, hãy nói với em một lời. Em đã từng vấp ngã trong tình yêu nên em sợ, sợ một lần nữa mình bị lừa dối. Em sẽ không còn đủ sức để chịu đựng tiếp những nỗi đau. Em tâm sự những lời này không phải vô nguyên vô cớ, bởi em đã cảm nhận được con tim anh đã khác. Em đang sợ. Trái tim hèn yếu này sợ phải mất anh, sợ phải xa anh nhưng em sẵn sàng dũng cảm đối diện với chuyện chia ly nếu như thực sự, anh không còn yêu em nữa. Và em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình yêu giả dối. em muốn một cách thẳng thắn rằng anh đã hết yêu em, thay vì cứ lừa dối và mình cứ bên nhau từng ngày, từng ngày mà lòng anh thì đang trống rỗng.

Em sẽ không dại gì mà níu kéo anh, níu kéo một người không còn yêu thương mình nữa. Nếu anh ở lại bên cạnh em, đó cũng chỉ là chút thương hại mà anh dành cho em lúc này. Thế nên, nếu một ngày anh cảm thấy rung động bởi một cô gái khác, anh hãy nói với em. Em sẽ để anh đi, em không níu giữ hay ràng buộc anh bởi một điều gì cả. Tình yêu mà, có hợp có tan cũng là chuyện thường tình. Đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm. Đừng cố chấp để mà yêu khi người ta không còn tình cảm.

© Hồng Yến Nguyễn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top