Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em buông tay anh rồi đấy!

2016-10-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Giờ thì em buông tay anh nhé. Em buông để anh tự do với hạnh phúc của riêng mình. Em buông để từ nay không làm phiền anh nữa, không lo lắng những thứ dư thừa dù biết với anh nó không có ý nghĩa. Em buông để từ nay, anh không cần phải nhắn tin cho em như một trách nhiệm nữa. Và em buông để anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn. Quá đủ cho một thứ tình cảm đơn phương không đáng có, quá đủ cho những tổn thương mà một đứa con gái phải chịu đựng. Em không dám tự tin nói với anh rằng em sẽ quên được anh bởi nói thì đơn giản nhưng làm mới khó.

***

Nước mắt em lại tuôn rơi thêm một lần nữa, tim em lại một lần nữa chấp nhận với việc xóa đi hình bóng của một người.

Anh đi rồi, anh xa em thật rồi.

Em mệt rồi anh à! Mệt khi cố nói với mình chỉ nên xem anh là bạn thôi. Em không làm được khi yêu thương trong em đã trở nên quá lớn. Cứ ngỡ yêu thương đã mỉm cười với em khi anh đến, nhưng tất cả chỉ là do ảo tưởng về điều đó mà thôi. Anh chưa bao giờ thuộc về em cả.

Em đã nói ra mọi tình cảm chỉ mong anh có thể hiểu nhưng thật ngu ngốc đúng không anh? Em xin lỗi khi đã cứ mãi làm phiền anh, mãi yêu thương anh dù bản thân biết rõ anh chỉ xem em như một người bạn mà thôi. Em đã cố nói với mình rằng chỉ cần em cố gắng thoi thì một ngày nào đó anh sẽ hiểu nhưng sự thật, khi yêu thương chỉ xuất phát từ một phía thì ngoài nước mắt ra, chẳng có ngọt ngào nào tồn tại cả. Anh đã cố gắng nói với em rằng trong lòng anh cũng có một người. Chỉ là em quá cố chấp không chịu chấp nhận nó mà thôi. Nhưng đến cuối cùng thì anh cũng phải nói với em rằng, anh đang đơn phương một người khác. Đau khi nhìn anh, đau vì bản thân hi vọng, đau vì biết với anh, em không có ý nghĩa. Giá như anh chưa bao giờ quan tâm em, giá như anh đừng làm tất cả thì có lẽ em đã không rung động, không nghĩ về anh nhiều như thế. Yêu anh, em biết mình sẽ đau nhưng em không thể ngăn được tình cảm của mình. Giá như được một lần hoán đổi vị trí để anh có thể cảm nhận được những đau đớn của em hiện tại.

Em buông tay anh rồi đấy!

Thật quá khó cho em khi ép buộc mình phải quên anh, ép buộc bản thân rằng xem như chưa bao giờ tồn tại tình cảm đó. Mọi thứ xung quanh em cứ nhòa đi theo những dòng nước mắt. Em không đủ mạnh mẽ như em nói, em không thể ngưng khóc mỗi khi nghĩ về anh.

Em hối hận khi không dứt khoát buông tay, khi cố giữ anh lại khi tình cảm của anh chỉ đơn giản là đồng cảm cho những tổn thương mà thôi. Chỉ vì em lần đầu tiên được người khác quan tâm nên cứ ngỡ đó là một thứ tình cảm nào đó không phải tình bạn. Giờ thì em đã biết, anh chỉ bận với em mà thôi.

Giờ thì em buông tay anh nhé. Em buông để anh tự do với hạnh phúc của riêng mình. Em buông để từ nay không làm phiền anh nữa, không lo lắng những thứ dư thừa dù biết với anh nó không có ý nghĩa. Em buông để từ nay, anh không cần phải nhắn tin cho em như một trách nhiệm nữa. Và em buông để anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn. Quá đủ cho một thứ tình cảm đơn phương không đáng có, quá đủ cho những tổn thương mà một đứa con gái phải chịu đựng. Em không dám tự tin nói với anh rằng em sẽ quên được anh bởi nói thì đơn giản nhưng làm mới khó.

Yêu anh, em không nên giữ anh bên mình phải không? Trong tình yêu, ai cũng ích kỉ. Chẳng ai vui vẻ đem hạnh phúc của mình trao cho người khác và em cũng muốn thế lắm. Nhưng yêu thương đó chỉ do một mình em vun đắp thì có gì tốt hơn khi buông tay ra chứ... Em buông tay anh rồi đấy!

© Mèo Ú – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Có khi nào yêu thương trở lại


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top