Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ vẫn là yêu

2016-10-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Buông tay không có nghĩa là đã hết yêu mà thực ra nó chỉ chuyển hóa từ tình yêu lứa đôi thành một tình yêu rộng lớn hơn mà thôi. Tình yêu đó là lòng bao dung cho đối phương, niềm tin cho bản thân mình vào ngày mai và yêu cả những người thân bên cạnh. Suy cho cùng buông bỏ vẫn là yêu!

***

Có một ngày, tôi dạo bước đến con đường quen thuộc có những hàng me trải dài xa xăm. Nắng vẫn đầy, lá vẫn bay nhè nhẹ trong gió nhưng nơi góc phố có hai người từng kề cạnh bên nhau thâu trọn tia nắng ấm áp của những ngày chớm sang thu nay đã không còn. Giờ đây chỉ còn lại mình tôi đứng riêng một góc trời lặng ngắm thời gian trôi. Hóa ra tôi đã buông bỏ bóng hình người cũ trong tim từ lâu lắm rồi.

Làm sao dễ dàng nói ra câu “Tôi đã quên” trong khi người ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình? Tự dối lòng để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ cũng có ích gì đâu, có chăng chỉ là những giọt nước mặn đắng hằng đêm tuôn trào trên gối trắng mà thôi. Với tôi, buông bỏ một tình yêu không nhất thiết phải quên tất cả mọi thứ về người cũ, trái lại đó là sự mãn nguyện khi nhớ về những giây phút tràn ngập hương vị tình yêu và không oán trách khi hồi tưởng lại kí ức đau buồn hai người từng trải. Nếu đã không quên được câu chuyện của ngày xưa, tôi sẽ chấp nhận sống cùng với nó như một phần của cuộc đời mình.

Buông bỏ vẫn là yêu

Chấp nhận buông bỏ đồng nghĩa với việc cho nhau một lối thoát. Khi cả hai không còn niềm tin, không thể yêu nhau được nữa thì cớ gì phải gượng ép ở bên nhau, xoáy sâu vào vết thương lòng của nhau để rồi dằn vặt nhau trong đau khổ. Người ta nói đúng: “Giữ người ở lại chứ ai giữ người muốn ra đi”, tôi chấp nhận để anh bước ra khỏi cuộc đời mình chỉ vì tôi hiểu bản thân không thể cho anh được hạnh phúc như sự nồng nàn của tình yêu đôi lứa thuở ban đầu với những lời ước hẹn mai sau. Tôi tin rằng trên dòng đời ngược xuôi sau này, biết đâu anh sẽ tìm được người con gái cho anh hạnh phúc thật sự và riêng tôi cũng viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở của đời mình với một người biết trân trọng tôi nhiều hơn.

Tôi không phải là một người cao cả luôn biết suy nghĩ cho người khác. Tôi chấp nhận để anh tìm chân trời riêng cũng là cho bản thân tôi nhìn lại chính mình sau những tháng ngày chạy theo tình yêu trăm đắng nghìn cay. Tôi không trách, không oán thán bất kì ai bởi duyên đến và đi không một ai có thể cưỡng cầu. Không có anh bên cạnh, bầu trời ngoài kia vẫn đầy nắng, con đường có những tán me xanh vẫn mấy độ tuần hoàn thay lá và tôi vẫn sống như bao ngày… Chỉ là… Tôi biết tự yêu bản thân mình hơn… Ít nhất tôi không tìm quên đau khổ bằng những cuộc chơi vô bổ để hủy hoại đi hình hài ba mẹ đã ban cho. Thay vào đó, tôi chọn cách sống vui vẻ bình đạm với gia đình, nấu cho ba mẹ những bữa cơm xuất phát từ lòng yêu thương của một người con trong nhà. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thân bên cạnh thì cùng lúc đó ta đã buông bỏ được buồn đau.

Nếu tình yêu đã dẫn lối hai con người xa lạ tìm đến bên nhau thì chính nó cũng tiếp cho tôi sức mạnh để buông bỏ một tình yêu không hạnh phúc. Buông tay không có nghĩa là đã hết yêu mà thực ra nó chỉ chuyển hóa từ tình yêu lứa đôi thành một tình yêu rộng lớn hơn mà thôi. Tình yêu đó là lòng bao dung cho đối phương, niềm tin cho bản thân mình vào ngày mai và yêu cả những người thân bên cạnh. Suy cho cùng buông bỏ vẫn là yêu!

© Võ Thanh Hậu – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top