Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đành lòng buông tay khi duyên phận không còn

2016-09-17 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Cứ yêu thương nhau thôi, còn tình yêu không còn nữa, âu cũng là hết duyên phận. Bạn không nên đau khổ hay níu kéo người tình cũ của mình làm gì. Kết quả của ngày hôm nay, chính là phải trả cái nợ của kiếp trước. Đành lòng buông tay khi duyên phận đã không còn nữa.

***

Người ta yêu nhau theo tháng ngày và cũng rời bỏ nhau sau khi đã cùng nhau đi hết những ngày tháng hạnh phúc. Liệu tồn tại trong họ là điều gì, khi tình yêu đã không còn. Sau cuộc tình, có người rơi vào trầm cảm, đau khổ, khó mà thoát ra được. Công việc, cuộc sống bị ảnh hưởng rất rõ ràng. Như thầy giáo của tôi, sau khi ly dị vợ trong vòng một năm sau đó thầy không thể đọc nổi một trang sách. Như người bạn của tôi, khó lòng đi về con đường kỷ niệm thuở hai người bên nhau mà không rơi nước mắt.

Khi bắt đầu cuộc tình, người ta háo hức. Vậy mà sau cuộc tình, người ta như bị tuột dốc không phanh. Chẳng ai muốn nhắc lại về một cuộc tình đã xa. Nhưng càng muốn quên đi thì dư vị cuộc tình ấy vẫn luôn khắc khoải, nhắc nhở trong tâm hồn. Có lẽ khó mà khẳng định được mình sẽ luôn luôn yêu thương được người tình cũ, người mình đã từng xem là duy nhất tuyệt vời trong sâu thẳm trái tim. Chia tay sẽ là chấm dứt mọi niềm thương nỗi nhớ về một hình bóng dấu yêu thuở trước. Và người tình cũ nhìn nhau dù khó dửng dưng nhưng cũng không làm được gì thêm khi sự việc đã tiến triển đến như vậy.

Người tình cũ nếu không còn gặp mặt nữa chắc trong lòng chẳng nhói đau. Nên không nên quay về những chốn cũ, những thói quen xưa để tự làm mình mủi lòng, đau xót. Sau một cuộc tình, tôi nghĩ bạn nên chuyển sang gia nhập một môi trường khác, hoàn cảnh khác. Chỉ cần thấy vui, thấy hài lòng thì cứ mạnh dạn lựa chọn những điều mới mẻ hơn, đặc sắc hơn. Gặp gỡ những người bạn mới, đi học những môn học mới, theo đuổi dòng thời trang mới...Tất cả sẽ mang lại những cảm xúc tươi mới, đẹp đẽ cho tâm hồn đang bị tổn thương của bạn.

Đành lòng buông tay khi duyên phận không còn

Điều ghi nhớ nhất là biết chấp nhận những điều mới. Còn lại thì cứ tự nhiên đón nhận những cảm xúc đến một cách tự nhiên, không gò ép kiên cưỡng. Chỉ khi bạn cho bản thân một cơ hội thì bạn mới có thể tiến triển được. Đừng thu mình lại và nghĩ rằng thế giới đã sụp đổ sau một cuộc tình, hãy nghĩ rằng sự chia xa đó chẳng qua là một nỗi đau hiển nhiên mà ai cũng cần trải qua để trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn.

Tuy không nhiều, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn thấy được những người đã từng yêu nhau, giờ chia xa, vẫn giữ được một mối liên kết tình cảm yêu thương. Họ nhìn nhận về nhau với một thái độ khách quan. Không nghĩ về sự phản bội, sự rũ bỏ, họ nghĩ về nhau kèm với cách sống đúng mực, tốt đẹp của đối phương.

Tôi nghĩ, chỉ cần họ nhìn nhau với một con mắt khách quan, đầy yêu thương đối với con người, thì họ sẽ quên đi được tổn thương tình cảm đã qua. Họ sẽ xem người tình cũ hiển nhiên như một nhân vật đáng chú ý trong cuộc đời mình, một người có ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, nhân vật ấy chỉ có thể tồn tại bên mình trong một khoảng thời gian. Khi bản thân mình thay đổi, khi thế giới chuyển mình, thì cái người yêu thương quan trọng ấy theo quy luật tự nhiên, đã phải rời xa mình. Do đó, chẳng nên oán ghét, thù hằn, trách móc chi người tình cũ. Điều gì đã xảy ra thì ta không kiểm soát được nhưng nếu biết điều chỉnh bản thân thì có thể làm cho mọi việc dễ chịu hơn nhiều. Thế giới thay đổi khi bản thân ta thay đổi mà.

Nói thì dễ, nhưng thực hiện thì không dễ chút nào. Muốn một hành động đúng, điều quan trọng phải có một quan điểm đúng trước. Bạn nên nghĩ đến chữ duyên phận. Xin kể lại một câu chuyện về chữ duyên phận này theo quan điểm Phật giáo như sau:

Có một anh chàng bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Nên anh ta rất buồn, liền tìm đến nơi Phật thiền định để xin lời khuyên. Phật nghe câu chuyện của anh rồi chỉ vào tấm gương ở bên cạnh mình và nói:

"Anh có nhận ra ai trong tấm gương này không?"

Chàng trai tò mò nhìn vào tấm gương thấy hình một cô gái nằm chết bên vệ đường, không mảnh vải che thân, liền há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là cô người yêu cũ của mình.

Rồi một lúc sau trong gương xuất hiện một người đàn ông đi qua đường nơi cô gái đang nằm. Thấy cô gái nằm như thế, anh ta động lòng cởi cái áo mình đang mặc và phủ lên người cô gái rồi đi tiếp. Và chàng trai đó chính là anh chàng bị người yêu bỏ đi lấy chồng.

Cô gái lại tiếp tục nằm như thế, cho tới khi có một người đàn ông khác xuất hiện khi đi qua đường. Thấy người con gái nằm chết bên vệ đường, anh ta động lòng rồi đem xác cô gái đi mai táng và chôn cất đầy đủ. Người đàn ông đó chính là chồng của cô người yêu cũ.

Nhìn vẻ mặt của anh chàng bị người yêu bỏ lộ đầy vẻ thất thần, và ngạc nhiên. Phật nhẹ nhàng cười và nói với chàng trai rằng:

"Tấm gương này phản chiếu lại chuyện kiếp trước. Ở kiếp trước vì anh chỉ mặc áo cho cô ấy thôi. Nên kiếp này cô ấy yêu anh, ở bên anh một thời gian để trả nợ. Và đó là cái duyên của anh và cô ấy. Cái duyên bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước.

Thế nhưng cô ấy phải lấy người đàn ông kia, bởi vì kiếp trước cô ấy đã nợ cái công chôn cất, mai táng. Nên kiếp này phải lấy người đó làm chồng. Đó là cái phận. Cái phận này cũng bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước.


Câu chuyện này tôi đọc thấy rất hiệu quả khi muốn chấp nhận sự chia tay giữa những người yêu nhau. Vậy nên, cứ yêu thương nhau thôi, còn tình yêu không còn nữa, âu cũng là hết duyên phận. Bạn không nên đau khổ hay níu kéo người tình cũ của mình làm gì. Kết quả của ngày hôm nay, chính là phải trả cái nợ của kiếp trước. Đành lòng buông tay khi duyên phận đã không còn nữa. Chỉ khi bạn biết yêu thương người tình cũ của mình như một người bạn dễ thương thì khi đó bạn mới có thể dẹp tan sầu muộn trong lòng. Hãy để yêu thương dẫn lối.

© Vũ Lam Hiền – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top