Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu tim còn muốn giữ thì đừng buông

2016-08-09 01:34

Tác giả:


blogradio.vn - Khi trái tim vẫn còn thổn thức, khi bàn tay vẫn còn muốn nắm lấy tay, khi yêu thương vẫn còn đong đầy thì dù khó khăn, dù bao thử thách, hãy để những yêu thương kia dẫn lối ta trở về và ở lại bên nhau, tự tin nắm tay nhau thật chặt. Nếu tim còn muốn giữ thì hãy giữ, đừng buông!

***

Có lẽ điều đáng tiếc nhất trong tình yêu là đánh mất người mình thật lòng yêu thương.

Có lẽ điều khó chịu nhất trong cuộc sống là ép buộc trái tim mình làm theo tất thảy những gì lý trí mách bảo.

Đã bao giờ bạn bắt tim mình phải buông tay một người mà trong lòng vẫn còn nguyên vẹn những yêu thương chân thật chưa?

Đã bao giờ bạn phải rời xa một người không phải vì hết yêu mà bởi những khó khăn, những áp lực từ bên ngoài tác động vào chưa?

Đã bao giờ bạn cảm thấy hối tiếc khi luôn dựa vào lý trí để quyết định một điều gì đó mà vô tình hoặc bất đắc dĩ phải bỏ qua những xúc cảm nơi tim mình? Hẳn là có đúng không?

Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc sống, dù ngắn dù dài thì nó cũng chẳng thể là mãi mãi. Giữa vô vàn người trên thế giới này rộng lớn này, đâu phải tất cả đều dành cho ta, hà cớ gì ta không trân trọng, lý do gì khiến ta đánh mất khi chính con tìm ta đã nhận ra và thực sự muốn giữ người ấy ở lại.

Có những tình yêu thật đẹp, họ vượt qua được tất cả mọi khó khăn, vượt qua hết được những rào cản của của cuộc sống mà tận hưởng hạnh phúc bên người mình yêu. Đó thật sự là một điều kỳ diệu và tuyệt vời.

Nếu tim còn muốn giữ thì đừng buông

Có những người rõ ràng họ tìm được đúng một nửa của mình rồi mà chẳng đủ mạnh mẽ để tiếp tục nắm chặt tay người ấy, bởi khoảng cách địa lý, bởi sự ngăn cản của gia đình, bởi vì hoàn cảnh sống, bởi vì không vượt qua mặc cảm của chính mình, bởi không tránh được những cám dỗ của xã hội. Thế rồi, họ buông tay nhau khi trong tim yêu thương vẫn còn đó, để cả cuộc đời họ canh cánh nỗi hối tiếc.

Nhiều người nói rằng, rời bỏ người mình yêu thương là vì yêu người ấy, vì muốn người ấy có một hạnh phúc viên mãn. Sẽ hạnh phúc thật chứ khi ở bên cạnh một người mà ta chẳng yêu? Sẽ vui sao khi nói yêu thương mà chẳng thể cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống này? Sao không thể dù chỉ một lần thôi đi theo những gì trái tim đang muốn nói, để dẫn lối ta về bên cạnh người ta thương.

Khoảng cách địa lý vốn dĩ nó không phải là lý do để chia tay, áp lực cuộc sống hay sự ngăn cản của gia đình không nên là cái cớ cho tình cảm chân thành tan vỡ, ngoại hình hay địa vị xã hội cũng không phải lý do cho cuộc chia ly của những tình cảm chân thật. Yêu là cùng nhau vượt qua tất cả, không phải là làm tổn thương người khác để dành cho mình thứ gọi là hạnh phúc. Yêu là chấp nhận mọi thứ dù tốt, dù còn thiếu sót của nhau, là cảm thông, là sẻ chia, là cùng nhau nắm tay thật chặt bước qua mọi chông gai trong cuộc sống, là dùng tình yêu để cảm động những định kiến của xã hội, sự ngăn cản của gia đình, bước qua mọi rào cản cuộc đời để được bên cạnh nhau chân chính và hạnh phúc. Yêu là luôn lắng nghe những xúc cảm bắt nguồn từ con tim ta.

Đừng yếu đuối chống lại những gì trái tim muốn, hãy ở bên cạnh người bạn yêu, hãy cứ yêu khi còn có thể. Lắng nghe những gì xuất phát từ trái tim, đừng ngốc nghếch từ chối những tiếng nói chân thành ấy để làm đau ta, làm đau cả người ta yêu nữa. Đừng để trái tim bé bỏng trong ta phải tổn thương, cũng đừng đánh mất đi người ta luôn muốn đi cùng cả cuộc đời này.

Khi trái tim vẫn còn thổn thức, khi bàn tay vẫn còn muốn nắm lấy tay, khi yêu thương vẫn còn đong đầy thì dù khó khăn, dù bao thử thách, hãy để những yêu thương kia dẫn lối ta trở về và ở lại bên nhau, tự tin nắm tay nhau thật chặt…

Nếu tim còn muốn giữ thì hãy giữ, đừng buông…!

© Cỏ Lau – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Video đang được xem nhiều nhất




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top