Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông tay để cả hai cùng hạnh phúc

2016-09-05 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc tình của chúng ta không có một kết thúc đẹp như những gì em mơ về, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh vì đã cho em cảm nhận những hạnh phúc trong tình yêu đầu, để biết rằng hi sinh cho người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

***

22 tuổi, kết thúc một cuộc tình, có nước mắt, có tiếc nuối và ở đó có cả tình yêu chân thành.

Tình yêu, em chấp nhận hy sinh và dành trọn lòng mình cho tình yêu. Có người nói với em rằng em là đứa con gái ngốc khi luôn là người cho đi quá nhiều, nhưng em không thấy vậy, bởi em hạnh phúc với những gì mà em cho đi, và bởi vì em yêu anh.

Chính vì em yêu anh nên em sẵn sàng thức dậy từ sáng sớm chỉ để làm hộp cơm trưa cho anh, luôn lắng nghe anh mỗi khi anh buồn, gọi điện cho anh mỗi tối để nhắc anh đi ngủ sớm, và đó là điều khiến em hạnh phúc. Em cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thật nhiều, cho đi thật nhiều thì cuộc tình này sẽ vững bền, nhưng sau từng ấy năm yêu anh, em nhận ra một mình mình cố gắng là chưa đủ.

Em là người con gái lần đầu bước vào tình yêu, vậy nên em muốn yêu trọn con tim mình, nhưng anh lại khác, anh đã trải qua nhiều mối tình, để cuối cùng trở nên hững hờ trong tình yêu. Em biết mình chẳng thể trách anh là kẻ vô tâm hẵng hờ, bởi có lẽ như người ta nói, là do em đã quá ngốc, hi sinh nhiều mà không biết mình sẽ nhận lại được gì, để đến lúc anh nói câu chia tay, em mới nhận ra sự cố gắng của mình từ trước tới nay đều là vô nghĩa.

Buông tay để cả hai cùng hạnh phúc

Em biết rằng anh cũng từng thương em, chỉ là tình cảm đó đã dần phai theo thời gian. Ngày mới yêu anh mọi thứ đẹp như những gì em luôn tưởng tượng, là một tình yêu đẹp đẽ mà em luôn muốn gìn giữ. Nhưng có lẽ những điều tưởng chừng lâu bền ấy lại chẳng hề bền lâu, tình cảm nơi anh càng ngày càng vơi dần theo năm tháng, dù anh chưa từng nói ra, nhưng em có thể nhìn thấy được, chỉ là em quá sợ mất anh, tự mình lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn yêu em.

Nhưng thứ gì phải đến cũng sẽ đến, khi tình cảm đã không còn thì sự chia ly là giải pháp cho tất cả, và chính em là người đã nói câu chia tay. Không phải em hết yêu anh, nhưng em nhận ra mình quả là kẻ ngu ngốc như người ta vẫn nói, bởi lẽ dù em không muốn nhìn thấy anh phải ở bên người mà anh không yêu, cũng không muốn anh phải tỏ ra hạnh phúc dù cho anh không cảm thấy vậy khi bên em. Vậy nên em một lần nữa chấp nhận sự hi sinh, vì hạnh phúc của anh mà buông tay anh.

Chàng trai ạ, em có thể là một người con gái ngốc nghếch, nhưng em chưa từng hối hận vì đã yêu anh nhiều như vậy. Cuộc tình của chúng ta không có một kết thúc đẹp như những gì em mơ về, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh vì đã cho em cảm nhận những hạnh phúc trong tình yêu đầu, để biết rằng hi sinh cho người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

back to top