Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng vì cô đơn mà nắm vội bàn tay ai đó

2021-09-13 01:30

Tác giả: Trần Thảo Trang


blogradio.vn - Hãy nhớ rằng cô đơn không hề đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, việc ở bên cạnh ai đó mà trong lòng không hề yêu mến họ mới là điều đáng sợ. Cô đơn, để biết trái tim mình vẫn còn cần nhiều tin yêu hơn thế. Rồi một lúc nào đó, tình yêu sẽ đến. Vì thế, đừng vì quá cô đơn mà chọn đại một bàn tay để nắm, một người để yêu, cũng đừng vì quá lạnh mà vô tình ôm một bờ vai tạm bợ.

***

Tình yêu là một thứ tình cảm thật thiêng liêng, đừng vì những phút yếu lòng cần một cái nắm tay rất vội của ai đó mà ích kỷ với chính con tim của mình.

Cuộc sống như một thước phim dài, rồi cũng sẽ có một ngày người cần đến sẽ xuất hiện, thế nên hãy cứ bình tĩnh, đừng nóng vội mà ở bên cạnh ai đó một cách miễn cưỡng. Đừng vì một phút cô đơn yếu lòng mà nắm vội một tay để rồi khi trái tim tìm đúng nhịp của nó, chúng ta vô tình làm tổn thương lẫn nhau.

Dẫu vẫn biết không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người thực sự mong muốn của mình xuất hiện, cô đơn sẽ gặm nhấm mỗi ngày mỗi lớn dần, rồi cứ thế em chấp nhận yêu ai đó để khỏa lấp nỗi cô đơn, khỏa lấp khoảng trống trong trái tim mình. Nhưng em nên nhớ rằng, khi yêu thì nhất định phải hạnh phúc, phải sống thật với cảm xúc của mình, còn nếu không hạnh phúc thì tốt nhất đừng yêu, bởi lẽ thanh xuân con gái ngắn ngủ vô cùng, hợp rồi tan rồi chia xa thì có phải thật đáng tiếc. Vẫn biết rằng thật không dễ dàng chút nào để tìm thấy một người tâm đầu ý hợp, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng trưởng thành và nắm tay đi đến bến bờ hạnh phúc giữa thành phố tưởng chừng như quá quen thuộc nhưng hóa ra lại xa lạ khó tả, nhưng đừng có vì thế mà làm trái tim tổn thương và mang trong mình một vết sẹo sâu thẳm.

kieu_-_hanh_1

Ai đã từng trải trong tình yêu thì chắc hẳn sẽ rất khó để làm quen với cô đơn, nó không hề dễ chịu một chút nào. Như đi xem phim một mình, dạo phố cũng một mình hay tệ hơn là đi bệnh viện cũng thui thủi một mình. Những lúc như vậy chắc hẳn sẽ chỉ muốn ai đó bầu bạn, đồng hành cùng vượt qua khó khăn, cảm giác buồn tủi đôi lúc thấy cay cay khóe mắt. Nhưng đừng vội vàng yêu khi vết thương trong quá khứ còn chưa lành hay để thời gian chữa lành vết thương.

Giây phút ban đầu gặp nhau rất ấn tượng dù rất thích nhưng cũng đừng tin vội vàng yêu. Đừng để đánh mất chính mình, đừng vội cho hết tình cảm mà hãy giành lại một chút để lỡ sau này chúng ta yêu sai thì vẫn còn lý trí để dừng lại. Cũng đừng quá ích kỷ với bản thân, khi quá cô đơn mà nắm nhầm bàn tay không phải trái tim chọn lựa để hai trái tim thổn thức không nguôi và đánh mất nhiều cơ hội thật sự ngoài kia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không công bằng với chính bản thân mình và đối phương.

Thật khó mà trả lời cho câu hỏi tại sao ta muốn ở bên người này mà không thể an yên bên người kia, chỉ khi trái tim thật sự rung động mãnh liệt thì mới mang lại tình yêu trọn vẹn. 

Hãy yêu khi trái tim em muốn, đừng yêu vì cô đơn. Cố gồng mình để vui cười liệu có mang lại hạnh phúc thật sự. Đừng vì một phút yếu lòng mà phí hoài tuổi thanh xuân bời những quyết định vội vàng hay vì muốn khỏa lấp trống trải trong lòng.  

moi-tinh-trong-doi-2

Hãy xem cô đơn như một phần niềm vui, là một màu sắc hương vị cuộc sống mà không cần phải giấu diếm. Buồn quá thì gặp gỡ bạn bè, quan tâm gia đình nhiều hơn, hoặc tìm những niềm vui mới bạn sẽ khám phá nhiều điều hay và ý nghĩa trong cuộc sống mà bạn đã bỏ lỡ lâu nay.

Hãy nhớ rằng cô đơn không hề đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, việc ở bên cạnh ai đó mà trong lòng không hề yêu mến họ mới là điều đáng sợ. Cô đơn, để biết trái tim mình vẫn còn cần nhiều tin yêu hơn thế. Rồi một lúc nào đó, tình yêu sẽ đến. Vì thế, đừng vì quá cô đơn mà chọn đại một bàn tay để nắm, một người để yêu, cũng đừng vì quá lạnh mà vô tình ôm một bờ vai tạm bợ.

© Trần Thảo Trang - blogradio.vn

Xem thêm: Hãy cứ chấp nhận mình cô đơn đi

Trần Thảo Trang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top