Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn phương một người đơn phương

2022-12-04 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Trong 7 năm qua tớ đã rất may mắn khi có cậu bên cạnh, dù chỉ là một người bạn. Có lẽ tớ sẽ cần một chút thời gian. Rồi sẽ đến một ngày tâm trạng của tớ sẽ không còn phụ thuộc vào cậu nữa, những thói quen vì cậu mà hình thành rồi cũng sẽ bị tớ bỏ quên. Đến lúc sở thích của tớ không còn có cậu nữa, lúc đó chúng ta sẽ trở thành những người bạn thực sự. Hẹn gặp lại cậu vào lúc đó, người bạn “9 năm Điện Biên” của tớ.

***

Có những người, cho dù không xuất hiện trong đoạn đường mang tên tuổi trẻ của bạn, bạn vẫn có thể trải qua cái gọi là thanh xuân. Nhưng gặp họ rồi mới biết, nếu không có họ, thanh xuân ấy liệu có đủ đầy?

Tớ và cậu học chung với nhau từ cấp 1, rồi cấp 2. Lên cấp 3 vậy mà vẫn học chung một lớp. Ngỡ như là cậu và tớ có một khoảng thời gian dài quen biết, thế nhưng phải đến năm lớp 10 ấy, được xếp ngồi cùng bàn với cậu, chúng ta mới có cơ hội trò chuyện và hiểu nhau hơn, rồi cũng thân thiết với nhau kể từ đó. 

Cậu cũng từng nói, nếu như lần đó cô giáo không xếp tớ ngồi cạnh cậu, ấn tượng của cậu về tớ cũng sẽ nhạt nhòa và mơ hồ lắm. Thật may mắn vì sau suốt 9 năm “ngó lơ” nhau ấy, chúng ta đã gặp nhau và lại thành bạn thân chỉ sau mấy tháng ngồi chung. Cậu nhẩm tính thời gian và quả quyết đặt tên cho tình bạn chúng ta là “Tình bạn 9 năm Điện Biên” như thể tớ và cậu đã thân nhau suốt khoảng thời gian dài ấy. Tớ bĩu môi bảo sao cậu bày đặt thế nhưng trong lòng tớ vui lắm. Vậy là tớ đã trở thành một người đặc biệt với cậu rồi phải không.

Tớ cũng không biết tớ thích cậu bắt đầu từ lúc nào và ở điểm nào nữa. Chỉ là tớ thấy vui mỗi khi bên cạnh cậu, cố ý trêu chọc cậu để nghe những lời mắng mỏ dịu dàng. Mỗi khi ngắm nhìn cậu vui vẻ và rạng rỡ, tớ cũng vì vậy mà bất giác mỉm cười theo. Tớ cứ thế chầm chậm thích cậu, vậy mà cũng đã được 7 năm rồi.

Tớ đơn phương cậu 7 năm, còn cậu đơn phương cô ấy cũng đã 6 năm rồi nhỉ. Bắt đầu từ khi sắp xếp lại chỗ ngồi và bên cạnh cậu không còn là tớ nữa mà là cô ấy. Bắt đầu từ lúc những câu chuyện của cậu và tớ có cô ấy xuất hiện. Kể từ đó trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có mình cô ấy. Với cậu cô ấy luôn là cô gái dễ thương, xinh đẹp và giỏi giang nhất. Còn với tớ, cô ấy là cô gái may mắn nhất thế gian này.

rungdong_(2)

Tớ luôn muốn cậu vui, còn niềm vui của cậu chỉ luôn là cô ấy. Một nụ cười, một câu nói bình thường của cô ấy có sức mạnh gấp trăm lần những cố gắng nỗ lực của tớ chỉ để làm cậu vui. Nên tớ ích kỷ, luôn muốn 2 người chẳng thể ở bên nhau. Chỉ cần như thế thôi thì tớ sẽ vẫn còn có hi vọng.

Đã vô số lần rồi tớ muốn thổ lộ lòng tớ với cậu rằng lâu nay tớ đã luôn đơn phương cậu, tớ thích cậu biết bao nhiêu. Nhưng đối diện với sự kiên trì của cậu, tớ lại không đủ can đảm để nói ra những bí mật tớ đã chôn trong lòng rất lâu ấy. Và tớ tự an ủi mình rằng chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu thì mãi mãi làm bạn cũng chẳng sao. 

Nếu như cậu cố chấp luôn hướng mình về cô ấy thì tớ cũng sẽ một lòng cam tâm hướng tim mình về phía cậu. Dù biết là sẽ đau lắm nhưng ít nhất tớ có thể đau cùng cậu. Ít nhất tớ còn có thể chung với cậu một tình yêu đơn phương mù quáng. Ít nhất khi tớ có đủ dũng khí để nói hết lòng này với cậu, cậu sẽ hiểu tớ đã đau đến thế nào.

Hôm đó tớ đã không kìm nén được mà nói với cậu rằng cô ấy đã yêu người khác rồi, cậu hãy từ bỏ đi. Cậu chỉ đáp lại một câu rằng “Tớ biết”. Tớ vẫn nhớ rõ ánh mắt kiên định của cậu lúc đó. Khoảnh khắc đó tớ giật mình nhận ra rằng tớ đã sai thật rồi. Tớ sai khi nghĩ rằng cậu sẽ từ bỏ khi biết cô ấy đã yêu một người khác. Tớ sai khi đã coi nhẹ tình cảm của cậu dành cho cô ấy.

Tớ thường mắng cậu ngốc, trách cậu quá si tình, thế nhưng bản thân tớ cũng đang cố chấp với tình cảm của tớ như thế.

Tớ khuyên cậu từ bỏ tình cảm vô nghĩa đầy rẫy những khổ đau dằn vặt của cậu, vậy mà trong lòng tớ luôn hi vọng đến tình cảm vô nghĩa ấy, hi vọng đến một ngày cậu thích tớ.

Tớ thấy bất công cho cậu, còn tớ chưa một lần hối tiếc, dù kết quả ra sao, tớ vẫn một mực kiên tâm

Tớ ghét người con gái ấy vô tâm làm cậu đau, nhưng tớ lại thích cậu, người đã khiến tớ bao lần rơi nước mắt nhưng tớ vẫn phải cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Mọi tình cảm tớ dành cho cậu dường như tỉ lệ thuận với những gì cậu dành cho cô ấy. Cái vòng tròn ấy cứ luẩn quẩn mãi bởi hai chúng ta chẳng ai muốn từ bỏ cả. Tớ phủ định tình cảm của cậu cũng chẳng khác gì tớ đang phủ nhận chính mình. Tớ và cậu, chúng ta nhất thiết cứ phải tiếp tục so xem ai kiên trì được lâu hơn ai như vậy hay sao?

Cậu thường nói tớ là đứa trẻ cứng đầu chỉ thích hơn thua với cậu, còn cậu là người trưởng thành suy nghĩ chín chắn nên không bao giờ chấp nhặt với trẻ con. Thế nên cậu luôn là người nhường nhịn bao dung cho sự trẻ con đôi khi có hơi vô lý của tớ. Nhưng tớ biết lần này cậu sẽ không nhường tớ nữa, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tớ và cậu rồi ai sẽ bảo vệ được tình yêu đơn phương của mình đây?

rungdong

Rốt cuộc rồi cậu và tớ cũng kết thúc được mối tình đơn phương dài đằng đẵng của riêng mình, nhưng bằng hai phương thức khác nhau. Cậu và cô ấy ở bên nhau. Còn tớ đã thôi những hi vọng tớ từng có.

Cậu bảo chân thành rồi sẽ đổi được chân tình, nhưng chân thành của tớ lại không đổi được chân tình của cậu. Tớ thật muốn phản bác lại lời cậu nói.

Lần này tớ thua cậu rồi, tớ thích cậu lâu hơn cậu thích cô ấy một năm, tớ biết cậu nhiều hơn cậu biết cô ấy 9 năm. Nhưng thời gian đâu phải là thước đo của tình cảm, so sánh như vậy chỉ làm tớ nuối tiếc và thấy mình bất lực hơn. Có những người chỉ cần một lần chạm mặt là đã yêu, nhưng có những người phải nỗ lực rất nhiều mới có được tình yêu mà họ mong muốn. Cậu mất 6 năm để theo đuổi được cô ấy, còn tớ mất 7 năm để nhận ra chúng ta có lẽ đã được định sẵn cả đời này chỉ có thể làm bạn với nhau.

Cuối cùng tớ đã có kết luận của riêng mình, nhưng tớ không hề hối hận. Trong 7 năm qua tớ đã rất may mắn khi có cậu bên cạnh, dù chỉ là một người bạn. Có lẽ tớ sẽ cần một chút thời gian. Rồi sẽ đến một ngày tâm trạng của tớ sẽ không còn phụ thuộc vào cậu nữa, những thói quen vì cậu mà hình thành rồi cũng sẽ bị tớ bỏ quên. Đến lúc sở thích của tớ không còn có cậu nữa, lúc đó chúng ta sẽ trở thành những người bạn thực sự. Hẹn gặp lại cậu vào lúc đó, người bạn “9 năm Điện Biên” của tớ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top