Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã đến lúc em đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình rồi

2017-08-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cuối cùng những sóng gió về thời gian và khoảng cách, cuộc sống của hai chúng tôi giờ không tìm thấy điểm chung. Chúng tôi đã không chiến thắng được, tôi chấp nhận buông xuôi, tôi biết anh cũng không dễ chịu gì khi xa tôi và tôi đã đau khổ biết từng nào khi không có anh. Bây giờ tôi muốn giải thoát, anh cũng chấp nhận. Có lẽ tình còn dang dở sẽ luôn là cuộc tình đẹp.

***

Đã đến lúc em đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình rồi

Sáng nay ngồi lướt Facebook, hình ảnh xuất hiện trước mắt tôi đầu tiên là ảnh cưới của anh – người yêu cũ của tôi. Thế là anh đã lấy vợ rồi, tự nhiên kí ức về anh trong tôi lại ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Một kí ức thật đẹp và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được dù có qua bao nhiêu năm đi nữa.

Anh là người tôi đã từng rất yêu, nhưng rồi cũng chính anh đã cho tôi biết thế nào là vị đắng.

Ngày ấy tôi là cô sinh viên năm nhất, chúng tôi gặp nhau tình cờ và sau bốn tháng tìm hiểu thì tôi nhận lời yêu anh. Kể từ đó anh luôn là người đồng hành trong cuộc sống của tôi, cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, những chuyến du lịch cùng nhau tại những vùng đất mới. Lần đầu tiên tôi được ra biển, có nắng, có gió, có những lớp sóng sô vào bờ nối tiếp nhau, tôi có thể nhìn ngắm nó cả ngày mà không biết chán. Hơn nữa còn có anh nắm tay tôi bước trên con đường đầy cát trắng.

Yêu nhau hạnh phúc là thế nhưng cũng có những lần mâu thuẫn, đã có lúc tôi nói lời chia tay nhưng anh luôn nói: “Đôi lúc chúng ta có thể khó chịu, chán ghét nhau, nhưng hãy nghĩ đến quãng thời gian hạnh phúc chúng ta luôn sát cánh cùng nhau, đã yêu nhau biết nhường nào, xin em đừng nói lời chia tay dễ dàng như vậy, dù thế nào anh cũng không bao giờ muốn xa em, anh yêu em”.

Khi anh nói ra những lời như vậy thì tôi luôn bị mềm lòng, cơn buồn bực như dần tan biến hết vì thế nên chúng tôi không thể nào giận nhau được lâu. Nhưng rồi sóng gió trong tình yêu không bao giờ buông tha ai cả, và bây giờ là lúc tôi cần mạnh mẽ hơn để vượt qua những thử thách ấy. Đấy là lúc tôi biết được anh sắp phải đi xa, anh sang Đức lập nghiệp cùng gia đình, trước ngày anh đi tôi và anh luôn bên nhau như hình với bóng vì sợ sẽ không còn thời gian mà bên nhau như vậy.

Đã đến lúc em đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình rồi

Tôi yêu anh biết nhường nào, tôi không biết cảm giác xa anh rồi sẽ trống trải ra sao, ngồi nghĩ mà thấy lòng buồn rười rượi. Khi thấy thế anh luôn động viên tôi “Anh biết là khó khăn đang đợi anh và em vượt qua ở phía trước, nhưng nó chỉ là một khoảng thời gian thôi, nó sẽ trôi qua để cuối cùng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Vì tương lai của hai đứa mình hãy cố gắng em nhé”. Tự dưng tôi bật khóc lên như đứa trẻ, anh ôm tôi vào lòng.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi tiễn anh ra sân bay mà lòng đầy lưu luyến, tôi muốn một lần nữa nhìn ngắm thật kĩ gương mặt này và nghĩ đến ngày cũng tại đây mình được gặp lại anh.

Những ngày yêu xa bắt đầu, vì tình yêu tôi mày mò học tiếng Đức hy vọng có thể sang đó với anh. Nhưng cuộc sống nó không hề giống như tưởng tượng của tôi, rồi tôi cũng bận việc học, đi làm thêm chiếm mất phần lớn thời gian không có thời gian nói chuyện với anh nhiều như trước nữa. Anh cũng bận, guồng quay của cuộc sống nó đẩy chúng tôi xa nhau hơn, thưa dần không nói chuyện cũng thành quen, tôi cũng biết rằng anh sẽ định cư bên đấy luôn không trở về nữa, một mình tôi cố gắng bên này để sang với anh liệu có được không. Cuối cùng những sóng gió về thời gian và khoảng cách, cuộc sống của hai chúng tôi giờ không tìm thấy điểm chung. Chúng tôi đã không chiến thắng được, tôi chấp nhận buông xuôi, tôi biết anh cũng không dễ chịu gì khi xa tôi và tôi đã đau khổ biết từng nào khi không có anh. Bây giờ tôi muốn giải thoát, anh cũng chấp nhận. Có lẽ tình còn dang dở sẽ luôn là cuộc tình đẹp.

Đã hơn một năm trôi qua, tôi chẳng còn bị dằn vặt bởi tình yêu ấy nữa. Anh cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình và tôi hy vọng anh hạnh phúc.

Còn tôi, cũng đã đến lúc đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình rồi.

© Nguyễn Thị Nho – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

back to top