Con và sách
2021-04-23 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Sách mang đến cho con rất nhiều điều kỳ diệu. Sách giúp con rèn luyện sự tập trung và khả năng tư duy. Sách cho con vốn từ phong phú và khả năng diễn đạt lưu loát. Sách là cầu nối giúp con hiểu biết hơn về thế giới xung quanh mình...
***
“Mẹ ơi, con đọc sách cho em Ngân nghe mẹ nhé!”. Mẹ mỉm cười, gật đầu nhìn con gái với tất cả yêu thương đong đầy khi nghe được những lời nói đẹp đẽ từ con. Không gian của căn phòng ngủ buổi tối khá yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng lật giở từng trang sách và giọng trong trẻo cùng điệu cười khúc khích của hai con. Bỗng nhiên, mẹ cảm thấy thật ấm lòng.

Mẹ vui lắm khi con gái thích đọc sách. Có lẽ sở thích ấy đã bắt đầu nhen nhóm kể từ ngày con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ đã thì thầm đọc cho con nghe những mẩu chuyện ý nghĩa. Rồi khi con chào đời, dần lớn lên, mẹ để những trang sách làm bạn với con nhiều hơn. Nhiều người bảo, vì ba mẹ là giáo viên, lại là giáo viên dạy Văn, thêm cả việc nhà mình có hẳn mấy kệ sách chẳng khác gì một thư viện thu nhỏ, trong đó có rất nhiều cuốn con có thể đọc nên con đã sớm thích đọc sách. Mẹ luôn có niềm tin rằng những điều kỳ diệu từ sách sẽ rất bổ ích và cần thiết như tình yêu của ba mẹ dành cho con.
Lên 8 tuổi, con gái đã nhớ, đã thuộc rất nhiều những câu chuyện từ sách. Sách mang đến cho con rất nhiều điều kỳ diệu. Sách giúp con rèn luyện sự tập trung và khả năng tư duy. Sách cho con vốn từ phong phú và khả năng diễn đạt lưu loát. Sách là cầu nối giúp con hiểu biết hơn về thế giới xung quanh mình... Có những câu chuyện dài gần cả hai trang giấy, thế mà chỉ vài lần đọc, con đã thuộc làu làu. Con gái bảo thích đọc sách đơn giản vì sách đem đến cho con niềm vui. Con được hóa thân thành nhân vật con thích; được vui, buồn, hờn giận, yêu thương; đem đến cho con nhiều sự sáng tạo. Đọc sách giúp con rời xa thú chơi game, xem ti vi suốt ngày như chúng bạn chẳng mấy bổ ích. Rồi một ngày, mẹ hạnh phúc biết bao khi con đem khoe với mẹ một mẩu chuyện nhỏ ngộ nghĩnh, ý nghĩa do con tự viết.
Nhà mình có thói quen đọc sách. Đọc sách những buổi cuối tuần; sau giờ làm việc, học tập căng thẳng; trước giờ đi ngủ; hay bất kỳ những khi rảnh rỗi. Ngày con còn nhỏ, ba mẹ thường đọc sách cho con nghe. Giờ con đã là cô bé lớp 3, con lại thích đọc sách cho em nghe. Mẹ vui nhất có lẽ là khi chơi cùng em, con còn biết chuyển thể câu chuyện đọc được thành một câu chuyện kể đầy thú vị. Điều đó càng giúp mẹ tin rằng, sách sẽ luôn đem đến cho các con những chân trời mới tươi đẹp.
Ngày sinh nhật con, mẹ hỏi: “Con gái thích quà gì để mẹ tặng?”. Con gái ôm lấy mẹ, giọng lảnh lót thưa: “Con thích được mẹ tặng sách. Nếu có thêm những cuốn sách, con sẽ được khám phá thêm nhiều điều bổ ích và con sẽ đọc cho cả em Ngân nghe nữa. Rồi hai chị em con sẽ phân vai, sẽ đóng kịch để diễn lại cho ba mẹ xem…”. Con gái huyên thuyên đủ điều về niềm hân hoan trong lòng nếu như được ba mẹ tặng quà là sách khiến mẹ cảm thấy vui lây.
.jpg)
Những ngày này, cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid. Bởi vậy mà gia đình mình càng có thêm nhiều thời gian bên nhau. Cả nhà lại cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, làm vườn và cùng nhau đọc sách. Những hiểu biết, trải nghiệm từ sách hẳn sẽ là hành trang để mỗi thành viên của gia đình thấy mình không bao giờ bị lùi lại phía sau trong dòng chảy của thời đại.
Trong thời đại công nghệ, không thiếu những loại sách mang nội dung không tốt, không phù hợp với lứa tuổi của con. Vì vậy, mẹ khuyến khích con đọc sách nhưng cũng tự nhắc mình biết lựa chọn sách hay, sách tốt. Đó phải là những cuốn sách bổ ích giúp con hoàn thiện bản thân, trở thành công dân có ích cho đất.
Ai đó đã nói rất đúng rằng: mỗi ngày không đọc được một trang sách, cảm thấy như mình đang đi lùi một bước. Bởi vậy, đọc sách cũng là một trong những cách giúp ta đi tới, tiến gần đến thành công!
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành l Radio Truyện Hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.





