Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái à, mỉm cười đi vì trời vẫn xanh và nắng vẫn thênh thang

2017-06-19 01:25

Tác giả:


blogradio.vn – Dù ta đã yêu, đang yêu hay sẽ yêu, dù ta có đang là một cô nhóc mới chúm chím những hẹn hò hay một cô thiếu nữ đang căng tràn xuân sắc, dù ta có đang ở tuổi thanh xuân đẹp nhất hay đã bước sang con dốc kia của cuộc đời thì cũng đừng bao giờ để mình rơi vào những tuyệt vọng. Hạnh phúc còn ở đó chờ ta và những bông hoa trong vườn đời vẫn luôn nở rộ tươi thắm. Đừng vì một người đã từng làm ta đau mà mãi mãi ta phải đau. Quên hết đi và cho mình một cơ hội! Trời vẫn sẽ xanh và nắng vẫn sẽ thênh thang trên khắp các nẻo đường.

***

Bất kì ai trong mỗi chúng ta dẫu có đi mãi, đi mãi trên hành trình muôn phương vạn nẻo của cuộc đời thì cũng có một lúc nào đó sẽ thấy mệt mỏi và muốn kiếm tìm cho mình một bến đỗ đủ yên bình có thể để dừng chân. Con gái sinh ra vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Tạo hóa cho họ đặc ân được là “phái đẹp” nhưng rồi cũng lấy đi của họ ít nhiều nước mắt. Vài ba cuộc tình ngổn ngang cùng với những mớ bòng bong trong cuộc sống nhiều khi lại gieo cho họ những tổn thương sâu sắc. Là con gái, họ cũng yếu mềm mà chẳng giữ nổi mình trước mỗi lần gió thổi. Vậy cớ gì mà họ đáng phải chịu những khổ đau? Là con gái, ai cũng có quyền được hạnh phúc…

Là con gái, đừng cố gồng mình lên để nói hai từ “em ổn” trong khi trong lòng đang rối rít như tơ vò. Là con gái, nếu mệt mỏi thì cứ buông bỏ đi, cứ khóc cho vợi đi những muộn phiền. Là con gái, đừng cố chịu đựng và nén mình vào trong một cái vỏ ốc vững chãi mà hãy mở lòng đón nhận những điều hạnh phúc.

Con gái à, mỉm cười đi vì trời vẫn xanh và nắng vẫn thênh thang

Tôi tin vào hai chữ duyên phận, dù sớm hay muộn thì nhất định chúng ta đều tìm được nửa kia giữa cuộc sống này. Rồi thời gian và duyên phận sẽ làm mờ đi những đớn đau, sẽ cho họ một chỗ dựa đủ an yên.

Bạn có tin không? Một bông hoa mọc lên từ nền tảng của đổ vỡ sẽ có sức sống mãnh liệt hơn nhiều. Hạnh phúc cũng vậy, nếu hạnh phúc được xây từ nền tảng của đổ vỡ thì sẽ rất vững bền. Vì hạnh phúc ấy đã được tôi luyện qua những thứ gọi là bao dung và chịu đựng, vị tha và trân trọng… Cho nên, con gái ạ, nếu có trót vấp ngã thì cũng đừng ôm vào mình những mặc cảm tự ti mà hãy mở rộng lòng đón nhận những niềm hạnh phúc dù nhỏ bé nhưng đáng trân trọng vô cùng. Vì là con gái, ai cũng có quyền đươc hạnh phúc! Hãy cho mình cơ hội, hãy cho những người tới sau cơ hội và hãy cho hạnh phúc được có cơ hội xây đắp lại như thuở đầu mới vun vén.

Con gái ạ, chúng ta có quyền được hạnh phúc và xứng đáng được hạnh phúc. Dù ta đã yêu, đang yêu hay sẽ yêu, dù ta có đang là một cô nhóc mới chúm chím những hẹn hò hay một cô thiếu nữ đang căng tràn xuân sắc, dù ta có đang ở tuổi thanh xuân đẹp nhất hay đã bước sang con dốc kia của cuộc đời thì cũng đừng bao giờ để mình rơi vào những tuyệt vọng. Hạnh phúc còn ở đó chờ ta và những bông hoa trong vườn đời vẫn luôn nở rộ tươi thắm. Đừng vì một người đã từng làm ta đau mà mãi mãi ta phải đau. Quên hết đi và cho mình một cơ hội! Trời vẫn sẽ xanh và nắng vẫn sẽ thênh thang trên khắp các nẻo đường. Và tôi tin, ở mỗi con đường đời ta bước, đều có một ai đó sẵn sàng chờ đợi… Đơn giản chỉ để thấy ta cười!

© Hạnh Du – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top